Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

  

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 2 Tháng 6 22, 2009 1:09 pm

Kịch bản thứ 2:
Anh chị em QBO Hà Nội đến Hội trường trao giải Chim Én chơi, nghe thiên hạ họ làm gì, sẽ làm gì. Sau đó, tụ tập ở thịt chó Nhật Tân, chén chú, chén anh. Bao lác đem về trả lại cho Tây Nguyên :smt075 :smt075 :smt075
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 2 Tháng 6 22, 2009 1:20 pm

mấy bữa ni chỉ âm thầm theo dõi, chẳng giúp được j, chỉ biết cầu mong và chúc cho QBO chiến thắng. nếu mà ra được HN thì cũng sẽ tặng cho QBO 1 bó hoa thật to, tiếc là xa xôi quá,...
thôi tặng hoa ni cũng được hè, hoa cho chiến thắng nhé. :smt_hoa
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 2 Tháng 6 22, 2009 3:15 pm

focus đã viết: ra miềng nghi ngờ có thể QBO đạt giải xuất sắc (tức là hơn các nhóm khác 1 bậc). Nếu miềng là chủ tịch BGK thì sẽ có ý kiến như rứa :mozilla_tongue:


Tiếc là Cớt hiện giờ không phải là Chủ tịch BGK. Thế mới đau ! :smt069 :smt069 :smt069
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 6 22, 2009 11:46 pm

goals đã viết:Tình hình như thế nào rồi ấy nhỉ? Bác Rec đã ra HN à? Thế còn bài tường thuật phỏng vấn để dang dở thế sao bác?

- Việc đòi tiền FPT là nhiệm vụ của điểm cầu Hà Nội, cái vụ bao lác với bao tải gì đó tớ không biết à nghe :smt043 Phần sau của phỏng vẫn chưa kể thì sẽ kể, lo gì.

- Làm gì mà đã ra HN sớm thế, vẫn đang ở nơi "vừa thật gần vừa xa xôi", ở nơi mà "Có cái nắng có cái gió có cái đó muốn cho ai thì cho" He he :smt043 (trêu lão Kiến cho bỏ ghét :D)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 12:13 am

Bác giống kẻ tống tiền quá REC ạ.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 12:17 am

kiengiangriver đã viết:Kịch bản thứ 2:
Anh chị em QBO Hà Nội đến Hội trường trao giải Chim Én chơi, nghe thiên hạ họ làm gì, sẽ làm gì. Sau đó, tụ tập ở thịt chó Nhật Tân, chén chú, chén anh.

Kiến ủng hộ anh em cây-còn đi rồi anh em cho ngửi mùi sả qua mobi. Được giải hay không thì anh em Hà thành cũng tụ tập một bữa cho ra trò chứ nhỉ, lâu lắm rồi thủ đô không ọp ẹp chi chắc quên mặt nhau hết rồi ấy chứ, với cả quỹ khuyến học còn âm 1M nữa mà :mozilla_cool:

Chủ nhật có người bay từ trong nam ra để hôm sau đi Lào, chủ nhật có người gửi lời chào (ông xã) để hôm sau về lại với Sài thành, chủ nhật QBO có nguy cơ đạt giải, chủ nhật có người thông báo đã hoàn Thạc sĩ và chuẩn bị chuyển tiếp làm "nghiên cứu sinh", ... bấy nhiêu đó cũng đủ để được một bữa "vui xả láng sáng về sớm" rồi :smt043 :D

(Càng ngày miềng càng giống tay móc ví quá :mozilla_cool:. Hứa với cả nhà tui chỉ làm xong phi vụ này để hoàn vốn cho thủ quỹ Cana nữa là nghỉ :smt043)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 12:25 am

Hoa sữa đã viết:Bác giống kẻ tống tiền quá REC ạ.

Bình tĩnh chứ em, các đội vẫn chưa thi xong mà. QBO nhà miềng đang trong tầm ngắm của nhiều linkings. Nếu oang oang sớm là lộ hết đề của BGK ấy chứ :smt043

(Tối qua được 1 buổi nghỉ sớm thì mấy tay bạn cù rủ đi chơi linh ta linh tinh, về ngủ không biết trời đất, sáng ra đi sớm đến giờ mới lọ mọ về phòng. Nhìn cả list mail chưa reply mà ngán nên chẳng còn tâm trí đâu mà viết lách trên QBO. QBO chưa lấy được tiền trong khi Trại hè của VMF lại đang cận kề, năm nay làm lớn quá, Huế lại đăng cai và hosting ở trường mình nên bao việc phải làm. HS chuẩn bị giúp anh 1 tay nhé. Overload!)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi thaonguyentim » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 4:48 am

Rec đã viết:
Hoa sữa đã viết:Bác giống kẻ tống tiền quá REC ạ.

Bình tĩnh chứ em, các đội vẫn chưa thi xong mà. QBO nhà miềng đang trong tầm ngắm của nhiều linkings. Nếu oang oang sớm là lộ hết đề của BGK ấy chứ :smt043

(Tối qua được 1 buổi nghỉ sớm thì mấy tay bạn cù rủ đi chơi linh ta linh tinh, về ngủ không biết trời đất, sáng ra đi sớm đến giờ mới lọ mọ về phòng. Nhìn cả list mail chưa reply mà ngán nên chẳng còn tâm trí đâu mà viết lách trên QBO. QBO chưa lấy được tiền trong khi Trại hè của VMF lại đang cận kề, năm nay làm lớn quá, Huế lại đăng cai và hosting ở trường mình nên bao việc phải làm. HS chuẩn bị giúp anh 1 tay nhé. Overload!)

Vụ giải Chim én thì xong rồi còn gì ạ, chỉ còn chị HCM đọc tham luận sao cho ngot ngào như vòng tay âu yếm hoặc lúc thuyết phục mấy nhà tài trợ ấy là được.
Còn VMF thì đã có tiền đề rồi còn gì anh. Có lần nào Bác ới mà em từ chối không giúp đâu nào. Thôi kính Bác ngủ ngon Cao nguyên đang mát mà.
Hãy bước đi như con tim mách bảo
thaonguyentim
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 27, 2008 7:13 pm

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 11:27 am

Có vụ này mới hay:

"Giải thưởng “CHIM ÉN 2009” – dành cho cá nhân đề cử xuất sắc nhất
Mỗi cá nhân đề cử nhóm hoặc cá nhân đạt giải thưởng Chim Én sẽ được nhận Giải thưởng giá trị 1.000.000 VND kèm theo bằng khen, kỷ niệm chương của chương trình." (Nguồn: http://vicongdong.vn/chuongTrinh/chimen ... tab=prizes)

Giả sử QBO vô vòng trong, Rec được cái ni, Rec gọi cho O Cana rồi chuyển khoản, rứa là QKH trồi lên mặt đất, nhỉ, Rec nhỉ ????????!!!!!!!!! :D :D :D

Ở Buôn Mê Thuột, có cái nắng, có cái gió, có cái đó, cho hay không cho....thì thôi !!!!!
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 6 23, 2009 11:47 am

Rec đã viết:(Càng ngày miềng càng giống tay móc ví quá :mozilla_cool:. Hứa với cả nhà tui chỉ làm xong phi vụ này để hoàn vốn cho thủ quỹ Cana nữa là nghỉ :smt043)


Chỉ cho bác nghỉ làm "tay móc ví" thôi, nhưng bác yên tâm đã có "tay móc ví đệ nhị" xuất hiện, sự nghiệp "móc ví" của bác sẽ được kế tục bởi 1 người xuất sắc, là cái kẻ đòi đưa "QKH trồi lên mặt đất" đấy. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • QBO & Chim Én 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách