Rec đã viết:focus đã viết:- Ở Tam Đảo có nhiều món ăn rừng như sóc, lợn rừng, gà rừng, nhím, con treo treo (?), hươu, nai,.... miềng thấy gì cũng có. Món ăn đăc sản của TĐ là susu. Qủa susu luộc chấm lạc rang, ngọn su su luộc/xào/nộm. Hoa quả chủ yếu ở chợ trung tâm thị trấn đó là chuối rừng, mít rừng và măng rừng
Phản đối kịch liệt mấy cái món sóc rừng, gà rừng, treo treo ... trừ khi gà rừng nhưng nuôi trong vườn nhà. Nếu cứ đà đó thì Nghìn Đảo cũng không đủ "đồ rừng" cho thượng khách nữa chơ nói chi 3 Đảo . Với cả mấy chú sóc nhóc nhách chạy qua chạy về giữa đường là linh hồn của Du lịch vùng núi, răng lại mần thịt đi. Một con heo rừng có thể đủ cho 100 người ăn nhưng liệu 100 con sóc con có đủ cho một tay "bụng bự" không? Gét và Nổi giận!
hehehe, bác ghét nhưng họ vẫn bán.
bác mà hỏi thì họ lại bảo "mình không đi săn chúng nó thì chúng nó xuống ăn thịt mấy con chó nhà mình"
. Thú rừng ở đây chỉ bán "chui" chứ đâu dám công khai niêm yết ở chợ (nhìn bảng là biết).Mà bác ạh, may mà mấy hôm ở TĐ em toàn thịt gà đồi mà "phang" chứ không bác lại ghét và nổi giận với VC em thì khổ
Àh, một điều rất thú vị ở TĐ đó là chó nhiều nhưng rất lành. Chó mà cứ nhìn thấy người cứ lờ đi hoặc coi như ko vấn đề gì xảy ra cả. Nói chung chó ở TĐ chỉ nuôi cho vui và để thịt. Hầu như rất ít nghe tiếng chó sủa (nếu ko muốn nói là không bao giờ nghe thấy
). Người dân ở TĐ cho rằng thú rừng đã "át vía" chó ở đây. Miềng thấy có lý.
