
nangthuytinh đã viết:Rec đã viết:Ngoài NTT mình còn ới cho một bạn nữa và bạn ấy cũng bất ngờ đến nổi té từ trên ghé xuống dưới nền nhàNếu không vì lý do bất khả kháng thì bạn ấy đã đến.
Không biết ai mà bị té từ ghế xuống nền nhà vậy anh Rec, tội chưa!!
)

.hết thắc mắc.
..
.
nho_QB đã viết:rứa là miềng đã cắt phăng mái tóc rùi, chừ ngắn cũn cỡn, thấy ko quen tí mô cả. Con bạn hỏi:" Rứa đã trao tóc thề cho a nào rùi?" _ Trao cho anh chủ wa'n cắt tóc chứ ai nữa.....hết thắc mắc.
cuối tuần này ko bít còn đủ money để đi Cần Thơ ko nữa....
![]()
Tất nhiên lý do bao gờ cũng có lý do chị nhỉ

ngocnu đã viết:nho_QB đã viết:rứa là miềng đã cắt phăng mái tóc rùi, chừ ngắn cũn cỡn, thấy ko quen tí mô cả. Con bạn hỏi:" Rứa đã trao tóc thề cho a nào rùi?" _ Trao cho anh chủ wa'n cắt tóc chứ ai nữa.....hết thắc mắc.
cuối tuần này ko bít còn đủ money để đi Cần Thơ ko nữa....
![]()
Đọc xong đoạn ni làm Nữ em thấy nhớ...đến mình cách đây hơn 1 năm. Em cắt phăng luôn mái tóc của mình làm cho cả lớp của em tụi nó...sững sờ.
Đoán già đoán non nào là em thấy tình, nào là...điên hihih nhưng mà cắt vì đến lúc cần phải cắtTất nhiên lý do bao gờ cũng có lý do chị nhỉ
![]()
" Tóc dài em đã cắt đi./ Thôi mà đừng tiếc những gì đã qua"
Nhưng mà coi bộ ri là tóc chị không dài bằng tóc em hồi nớ rồi, chứ không nếu không làm kỹ niệm mà bán nó đi cũng đủ 1 chuyến tàu xe đi Cần Thơ![]()
(Chia sẽ cùng bằng hữu)
Mình thì chẳng bao giờ để được dài tóc quá vai cả, lúc nào cũng cũn cỡn, Hễ dài ra được một tí là chỉ chực đi cắt để giảm xì trét. Thường là lúc nào cảm thấy bức xúc, vướng víu gì đó mà đi cắt tóc thì nhẹ hết cả người. Mỗi tội sau đó lại thấy tiếc vì nỗ lực để tóc dài bao lần ko thành công



ngocnu đã viết:nho_QB đã viết:rứa là miềng đã cắt phăng mái tóc rùi, chừ ngắn cũn cỡn, thấy ko quen tí mô cả. Con bạn hỏi:" Rứa đã trao tóc thề cho a nào rùi?" _ Trao cho anh chủ wa'n cắt tóc chứ ai nữa.... .hết thắc mắc.
cuối tuần này ko bít còn đủ money để đi Cần Thơ ko nữa.. ..
Đọc xong đoạn ni làm Nữ em thấy nhớ...đến mình cách đây hơn 1 năm. Em cắt phăng luôn mái tóc của mình làm cho cả lớp của em tụi nó...sững sờ.
Đoán già đoán non nào là em thấy tình, nào là...điên hihih nhưng mà cắt vì đến lúc cần phải cắt Tất nhiên lý do bao gờ cũng có lý do chị nhỉ
" Tóc dài em đã cắt đi./ Thôi mà đừng tiếc những gì đã qua"
Nhưng mà coi bộ ri là tóc chị không dài bằng tóc em hồi nớ rồi, chứ không nếu không làm kỹ niệm mà bán nó đi cũng đủ 1 chuyến tàu xe đi Cần Thơ
(Chia sẽ cùng bằng hữu)
, nghe rứa thôi cũng rụng rời tay chân rồi nên chưa bao giờ m bán tóc cả, m cũng còn giữ 1 đoạn tóc hồi đó khoảng 2 gang tay, nhưng giờ thì cắt rồi thì bỏ chứ đem về cũng ko làm gì. giờ thì tóc của m còn ngắn hơn tóc hiện tại của NN nữa. 



nho_QB đã viết:Sáng sớm lọ mọ vô net, giật mình với tin Micheal Jackson qua đời, thế là một con người tài hoa nữa lại ra đi, buồn quá.
1 đoá hồng tiễn biệt.


nho_QB đã viết:uh, tóc miềng thì ko bằng được tóc NN rùi, nhưng mà như 1 thói quen ko thay đổi ấy mà. còn tóc nếu mà bán đi thì miềng nghe họ nói ri: tóc bán đi thì để 1 là làm tóc giả, 2 là bán cho mấy ng già sắp die, để lúc mô die thì quấn lên đầu cho đẹp, sau ni tóc của mình sẽ theo họ xuống dưới đó, ...họ sẽ theo mình suốt đời...., nghe rứa thôi cũng rụng rời tay chân rồi nên chưa bao giờ m bán tóc cả, m cũng còn giữ 1 đoạn tóc hồi đó khoảng 2 gang tay, nhưng giờ thì cắt rồi thì bỏ chứ đem về cũng ko làm gì. giờ thì tóc của m còn ngắn hơn tóc hiện tại của NN nữa.
Vì chị đang cần tiền đi miền Tây mà
Không có gì đẹp bằng nhìn 1 bạn gái từ phía sau với 1 mái tóc dài bay trong gió mấy anh nhỉ? Đến em còn...mê nữa là.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách