xuxukalo đã viết: Có nghĩa là ăn đói đói, cực cực cũng được, nhưng mà thãnh thơiThế nên ngoài 2 vụ mùa, mà thậm chí có nơi giờ chỉ còn làm có 1 vụ, dân tình chỉ ở nhà đợi hết nắng là ra ngõ ngồi lê đôi mách, buôn lê buôn cà thôi, chẳng làm việc gì. Cơ mà hỏi thăm về phim ảnh trên tivi thì phim nào cũng biết, diễn viên điện tử, siêu sao ca nhạc, dẫn chương trình truyền hình... cứ gọi là kể vanh vách. Thanh niên làng quê thì sáng sớm đã riệu, chiều tối lại riệu, đến là bó tay
![]()
![]()
Ơ kìa, chú Xu ! Sao bi quan thế. Trình độ dân trí mình lên cao thế còn gì, đáng ra phải mừng chứ
. Đông Tây Kim Cổ gì cũng biết là tốt lắm rồi. Dân các nước phát triển chắc chi bằng nông dân quê Bọ
. Thanh niên dùng riệu thay cơm cũng là ý tưởng hay. Biết đâu Mỹ, Nga, Pháp, Nhật lại qua Việt nam học hỏi kinh nghiệm để dùng riệu thay thức ăn cho các phi hành gia bay vào vũ trụ ấy chứ
Thấy các cô các chú có ý định triển khai dự án mà chị vui, hay là các cô các chú cùng hùn vốn đầu tư vô trang trại cà phê của chị? Thỉnh thoảng anh em QBO có óp lai óp liếc chi đó thì cứ ghé trang trại nhà chị mà quậy phá. Kẻ thì cưỡi voi nghe gió thổi. Người thì phi ngựa bắn cung. Sáng cà phê, chiều thịt thú rừng. Văn chương thơ phú đàm đạo, chén tạc chén thù. Lợi nhuận thu được các cô các chú cứ lấy mà đi làm từ thiện. Có khả thi khôông hỉ ?


Thế nên ngoài 2 vụ mùa, mà thậm chí có nơi giờ chỉ còn làm có 1 vụ, dân tình chỉ ở nhà đợi hết nắng là ra ngõ ngồi lê đôi mách, buôn lê buôn cà thôi, chẳng làm việc gì. Cơ mà hỏi thăm về phim ảnh trên tivi thì phim nào cũng biết, diễn viên điện tử, siêu sao ca nhạc, dẫn chương trình truyền hình... cứ gọi là kể vanh vách. Thanh niên làng quê thì sáng sớm đã riệu, chiều tối lại riệu, đến là bó tay






