nho_QB đã viết:Nguyễn Huy Quang đã viết:Quảng Bình Quê ta ơi
Ai kêu ngoài cánh cửa ?
Dạ con đây đi lưu lạc mới về..!!!
Cho con tắm. cho con ăn, cho con nằm yên ngủ
Trong ao nhà khoai sắn ổ rơm …
Tháng 5 - 1964, Hoàng Vân vào Quảng Bình, đi điền dã ghi chép các điệu lý, hò, vè và đến tháng 8-1964 ông đã chứng kiến hành động đánh phá của đế quốc Mỹ xuống các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá… đấy chính là chất xúc tác để Hoàng Vân viết Quảng Bình quê ta ơi - một vùng quê thanh bình, tươi đẹp đang bắt đầu bước vào cuộc thử thách mới: chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ… 45 năm sau, rạng sáng ngày 20/7/2009 việc một số giáo dân lén lút xâm hại khu Chứng tích tội ác chiến tranh-Tháp chuông Nhà thờ Tam Tòa; gây mất trật tự trị an, khuấy đảo cuộc sống yên bình của thành phố Hoa Hồng làm nhân dân vô cùng bất bình, phẩn nộ … và Vieo Clips này ra đời….

miềng đọc xong mà cười mãi, ko hiểu là tại sao? đi mô cũng thấy cái bài ni. Tam Tòa đang có những người lạ quấy phá, rùi ko biết nó có lan tới cái QBO ni nữa ko?

Hehehe… Mở mắt thức dậy, bước chân ra khỏi nhà là người ta phải đối diện với nhiều vấn đề, với nhiều khuôn mặt, với nhiều hoàn cảnh ... Vấn đề, khuôn mặt, hoàn cảnh xưa nay vốn phức tạp trong cái phức tạp của nó thì nay lại phức tạp hơn vì thực và giả cứ lẫn lộn… vui nhất khi mỗi lần online là thấy bạn bè anh em cũng còn…online được, vì như vậy chứng tỏ họ còn khỏe mẹng…hihi.
Nho_QB ơi! Anh( có đc ko nhỉ) cũng làm được việc có ích đấy chứ, ít ra anh cũng đã làm …tăng tuổi thọ của em thêm …vài giây vì cứ cười mãi (cái này còn phụ thuộc vào lục phủ ngũ tạng của từng người nữa)hihihi…. Ai cũng có quan điểm của riêng mình, và quan điểm của riêng mình thì cũng phải dựa trên sự thật. Thời đại thông tin như hiện nay thì chẳng có gian dối có thể che giấu được mãi mãi. Mình chẳng qua cũng là một người dân Đồng Hới giữa đường thây sự bất bình thôi mà. Vi nhân nan vi nhân nan, cũng có lúc suýt nữa làm quan, khi lại muốn là tướng cướp, đầu muốn đội mũ bê rê nhưng sợ xa rời tính đảng… tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân đó là …việc của anh ấy mà.
Một cánh én … chưa chắc đã làm nên mùa xuân …Vụ Tam Tòa âm mưu của thế lực phản động thất bại cũng phải thôi. Bởi vì chúng chọn thời điểm không thích hợp: ngày 20/7 là ngày của LL CSND và cũng nằm trong dịp 27/7 – ngày cả nước tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; với lại tín đồ tôn giáo ở ĐHới có mấy đâu trong khi nhân dân ĐHới rất đoàn kết và nhất là có những người như …anh… đây chăng hạn.,,hihi. Nhưng bây giờ, tình hình đã tạm lắng, do vậy chúng ta cũng nên thôi, đừng tạo dư luận đẩy sự việc lên cao trào nữa vì như vậy sẽ là chính trị chứ không còn đơn thuần là vì xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp .. Thiện tai! Thanhs… củi mục… nhỏ QB nghen @
