Ui chết rùi! Em đùa mà bị hiểu nhầm rùi. Ý em là em ham chơi, chơ đều mắc việc ko đi được nên rất "đáng thương" => chơ không đáng phạt. Híc! Em là em vụng về trong diễn đạt lắm. Cả nhà thông cảm.
Nữ ui! Nấm biết là off để thắt chặt thêm tình đoàn kết của cả nhà QBO mà. Hay để Nấm cho chữ ĂN CHƠI vô kép hi => "ĂN CHƠI"
À quên! Năng khiếu ni là bẩm sinh á, ko phải cứ bị ném đá là được mô ^^
Rứa là anh Thắng không uống hộ em được méng mô à! Rứa để vài bựa off em tự phạt vậy.


Khakhakha… cái …giùi.. to quá vác hổng nổi
Xin chào tất cả mọi người 

Hehehe… Mở mắt thức dậy, bước chân ra khỏi nhà là người ta phải đối diện với nhiều vấn đề, với nhiều khuôn mặt, với nhiều hoàn cảnh ... Vấn đề, khuôn mặt, hòan cảnh xưa nay vốn phức tạp trong cái phức tạp của nó thì nay lại phức tạp hơn vì thực và giả cứ lẫn lộn… vui nhất khi mỗi lần online là thấy bạn bè anh em cũng còn…online được, vì như vậy chứng tỏ họ còn khỏe mẹng…hihi. Vi nhân nan vi nhân nan... tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân đó là …việc của anh ấy mà. Nhưng bây giờ, tình hình đã tạm lắng, do vậy chúng ta cũng nên thôi, đừng tạo dư luận đẩy sự việc lên cao trào nữa vì như vậy sẽ là chính trị chứ không còn đơn thuần là vì xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp .. Thiện tai, thiện tai ! 
. Đã thế thấy bác Toán còn nói hôm ni liveshow của "Bóng ma nữ" nữa, nên DoS ngồi bên phải kéo phecmờtuya mẹng lại thui.





