Khẩn!

  
Thảo luận để xây dựng dự án từ thiện 2009 tại QB ... (Khi dự án khả thi sẽ triển khai ở SubBox Hoạt động tương ái)

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 7 29, 2009 10:44 pm

focus đã viết:
Việc gì đã nhận thì phải làm, ko/chưa làm được thì phải bàn giao để những người khác được biết. Chưa nói đến các Admin khác. Im lặng 1 thời gian cũng phải có lý do để ít nhất những người điều hành QBO biết còn lo liệu. Lâu nay nhiều việc các "đầu mối" vẫn liên lạc qua điện thoại nên đôi lúc chỉ nhìn vào 4r thì ko thể biết đc hết tình hình. Ý focus là thế. Trong đó có 1 điều rất đáng quan tâm đó là "vắng là phải báo" - thêm lý do nữa thì càng tốt. 4r đã có mục thông báo tạm trú tạm vắng, Admin Area (box ẩn) cũng có 1 topic tương tự nhưng cũng thấy ai thông báo chi mô. Còn nói bận thì ai mà chẳng bận.
Về việc Mine, lâu nay ai cũng biết là REC và Hcm cầm trịch từ đầu - nên nói Admin khác tham gia là khó rồi trong khi muốn tham gia cũng ko biết bắt đầu từ đâu vi ko nắm đc việc. Do vậy cái chi cũng thế việc chung việc riêng đều có bàn giao, nhờ vả (có lẽ QBO ko phải của ai nên việc nhờ vả này bị mọi người quan trọng hoá).


Banana đã viết:..... Những kế hoạch, dự tính đã có sẵn trong đầu những người chủ chốt của SCMCT 2009 (Rec, Hoa Co May) nhưng không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra như bác Rec từ trước đến nay vẫn "trăm dâu đổ đầu tằm", một thân mà phải lo mấy chốn, hay HCM sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy, sức khỏe và thời gian đâu thể chỉ dành cho QBO.

Cho nên, mình đề nghị nếu công việc gì có thể san sẻ được thì bác Rec và HCM nên san sẻ để mọi người phụ giúp. Chẳng hạn, HCM có thể trao đổi với ai đó trong diễn đàn về nội dung chính cần có trong dự án, để người ta tự lập rồi HCM xem lại, như thế đỡ mệt và vất vả hơn là tự soạn lấy. HCM thấy sao? Bác Rec cũng thế nhé. Có gì thì bác cứ "chỉ thị", cũng là cách để đào tạo lớp người kế cận, bác nhỉ.

.......


Banana hiểu ý của miềng. Không như miềng và những người khác, vẫn thầm trách nhau :D . Nói chung sự thay đổi đột xuất nào (đau ốm, công việc,...) thì có thể ới trên QBO, box ẩn,... hoặc liên lạc qua đt (nếu có thể) thì mới biết được chỗ "ngứa" mà gãi chứ. Nhỉ :smt043


HCM xin nói thêm điều này để 2 bác rõ giùm em, thật ra vấn đề đầu tư của Minie HCM kg hề dấu giếm gì hết, đã kể hết trên 4r rồi đấy chứ, mong muốn của HCM cũng đã nói ra rồi, nhưng cái chính là 4r mình chưa đua được 1 giải pháp tối ưu cho việc lựa chọn làm dự án dài hạn của Minie. Nói thật là Minie đến với QBO bắt đầu từ mối quan hệ cá nhân của Minie và HCM, sau khi nghe HCM nói chyện về QBO thì Minie đã đồng ý về QB và đã được thuyết phục bởi các hoạt động và con người của QBO,.. cái này HCM cũng đã kể, tuy nhiên từ bấy đến giờ HCM và Minie cũng chỉ liên lạc với nhau với tư cách là mqh cá nhân.

Giữ lời hứa của mình trong lần về với các hoạt dộng của QBO, Minie đã trao đổi với HCM về vấn đề tài trợ cho các hoạt động của QBO thông qua HCM, chính vì thế nên khi HCM kg đủ sk để về cùng Minie trong đợt này trong lúc Rec lại đang rất bận (mà Minie kg đồng ý về với QBO khi kg có 1 trong 2 người này) nên HCM đành phải dời kế hoạch.

HCM cũng đã mấy lần nói trên 4r về vấn đề tài trợ kinh phí cho hoạt động của QBO hoàn toàn dựa trên niềm tin với những con người thật của chúng ta chứ không phải theo chu trình đợi đề án hoàn chỉnh, được duyệt thì mới cấp kinh phí. HCM đưa vấn đề lên 4r nhằm mục đích mọi người cùng góp ý, xây dựng 1 chương trình dài hơi để QBO có thể có kinh phí hoạt động thường xuyên, hơn nữa sắp tới có thể HCM sẽ không theo sát các hoạt động của QBO khi nó bắt buộc phải offline (kiểu như lần về QB này chẳng hạn, hehehehehehe)

Vài lời rứa đã, Mẹ con mình đi ngủ đây.chúc các bác, cô chú ngủ ngon, :)
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 7 30, 2009 11:22 am

Chết chửa, làm gì mà đến nỗi găng thía. Bác Minie mà biết tiếng Việt, bác ấy lại tưởng là QBO vừa câu được con cá to, đang giành công với nhau đây #%(!

Túm lại, mọi việc chỉ mong có được kết quả tốt đẹp cuối cùng. Nếu việc này chỉ cần sức của một người là được, thì ok, có sao đâu. Nếu cần có sự hỗ trợ của tập thể, mong hãy lên tiếng. Vì thực tế là, có đầu tàu từng mệt mỏi vì phải một mình kéo cả chục toa. Và đuối sức. Nản chí. Lẫy...

Nghĩ đơn giản thế này: nếu mọi người ai cũng có tinh thần vì cộng đồng (các em học sinh nghèo khó ở QB) thì việc gì cũng cố gắng mà làm, ko cầu lợi ích thì sẽ chẳng bao giờ có khúc mắc gì xảy ra cả.

Từ giờ nhà em sẽ chuyển sang niệm: Nam mô a di Vì cộng đồng, Nam mô a di Vì cộng đồng, Nam mô a di Vì cộng đồng... :smt043

(Thực tâm rất mong Minie sẽ là nhà bảo trợ lâu dài cho các hoạt động của QBO :smt032 ).
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi laula » Thứ 6 Tháng 7 31, 2009 11:14 am

Nếu như chị HCM nói, vậy thì khi tháng 9 đến. Dù có đau, có ốm có bận chi chi thì 1 trong 2 người anh Réc hoặc chị HCM cũng phải dẹp qua 1 bên để về QB. Không thì coi như nhà tài trợ sẽ ko về.
Mình có mấy điều tự hỏi:smt043
- Thế thì cần gì quan tâm đến việc ông Minie có về hay không, chương trình SCMCT của mình theo thường lệ rồi. Cứ thế lên kế hoạch thu gom mà phát cho các em HS vào đầu năm học. Tặng sách mà đợi tháng 9 người ta vô học rồi còn tặng làm gì, tặng để cho năm sau dùng ư?
-Nói gỡ chứ nếu lúc nớ chị HCM và bác Réc vẫn có những việc abc khó biết trước vậy thì...công sức của mọi người chờ đợi coi như...bỏ à?
-Tháng 9 học sinh, sinh viên thì vô học, quê mình lại hay lũ lụt. Lúc nớ liệu có đưa cái " từ thiện " lên cho các em nổi nữa không? Hay là kệ...không sao, thuê xe U Oát để đi nhỉ?

:smt053 :smt053 :smt053 Hỏi vớ vẩn, chạy ra khỏi diễn đàn mau laula
Dù cho đi khắp muôn phương.
Thì ta vẫn nhắm quê hương ta về.
laula
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 6:13 pm

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 6 Tháng 7 31, 2009 9:16 pm

Banana đã viết:Chết chửa, làm gì mà đến nỗi găng thía. Bác Minie mà biết tiếng Việt, bác ấy lại tưởng là QBO vừa câu được con cá to, đang giành công với nhau đây #%(!

Túm lại, mọi việc chỉ mong có được kết quả tốt đẹp cuối cùng. Nếu việc này chỉ cần sức của một người là được, thì ok, có sao đâu. Nếu cần có sự hỗ trợ của tập thể, mong hãy lên tiếng. Vì thực tế là, có đầu tàu từng mệt mỏi vì phải một mình kéo cả chục toa. Và đuối sức. Nản chí. Lẫy...

Nghĩ đơn giản thế này: nếu mọi người ai cũng có tinh thần vì cộng đồng (các em học sinh nghèo khó ở QB) thì việc gì cũng cố gắng mà làm, ko cầu lợi ích thì sẽ chẳng bao giờ có khúc mắc gì xảy ra cả.

Từ giờ nhà em sẽ chuyển sang niệm: Nam mô a di Vì cộng đồng, Nam mô a di Vì cộng đồng, Nam mô a di Vì cộng đồng... :smt043

(Thực tâm rất mong Minie sẽ là nhà bảo trợ lâu dài cho các hoạt động của QBO :smt032 ).


Thôi xong!Hôm trước vừa xem phim vừa type, xong là post bài đi ngủ,2 hôm nay ông xã lại ốm nên kg vô đc,chừ mới để ý, đúng là hơi găng (nhưng quả thật HCM kg có ý dó đâu) xin lỗi mọi người và bác Banana nhé, heheheheheheh (kiểu ni là đốt nhà người ta rồi đi xin lỗi đây, hic hic hic) Chuyên liên quan đên ông Minie thì Banana đâu có xa lạ gì, đúng không?hồi đầu năm chả phải chính bác đã cứu cách cho bọn em rồi còn gì, nhưng vì lần đó là lần đầu tiên cho ông ấy tiếp cận QBO, mọi thứ có thể cập rập, nhưng lần này đã có thông báo từ nhà đầu tư từ tháng 5 mà mãi vẫn không triển khai lấy được 1 chương trình cụ thể nào mang tính lâu dài được, cái này không thể trách ai được vì hoạt động của QBO chủ yếu hướng đến QB và cụ thể là trẻ em vùng hó khăn, mà nhân lưc chúng ta tại điểm cầu QB thì lại rất mỏng.HCM đã đưa vấn đề lên 4r mong mọi người chung tay, nhưng qua ngần đấy thời gian và với rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng thì chúng ta cũng thiếu 1 người đầu tàu.HCM cũng đã trao đổi nhiều với Rec và đi đến thống nhất giải pháp tạm thờ cho mùa SCMCT 2009 là xây dựng thư viện cho 1 trường nào đó. Rec đã hứa với HCM là bác ấy sẽ lập bản dự trù sớm, nhưng qua 2 lần deadline vẫn chưa có dự trù để báo cho nhà đầu tư, hơn nữa theo dự kiến thì Minie về vào ngày 5-6/8 trong khi 7-9/8 là ngày lễ hội quan trọng mà Rec là người chủ chòm, mình kg thể ép bác ấy lo việc cho QBO trong khi công việc ở nhiệm sở lại quan trọng hơn, đành phải hoãn binh vậy.
laula đã viết:Nếu như chị HCM nói, vậy thì khi tháng 9 đến. Dù có đau, có ốm có bận chi chi thì 1 trong 2 người anh Réc hoặc chị HCM cũng phải dẹp qua 1 bên để về QB. Không thì coi như nhà tài trợ sẽ ko về.
Mình có mấy điều tự hỏi:smt043
- Thế thì cần gì quan tâm đến việc ông Minie có về hay không, chương trình SCMCT của mình theo thường lệ rồi. Cứ thế lên kế hoạch thu gom mà phát cho các em HS vào đầu năm học. Tặng sách mà đợi tháng 9 người ta vô học rồi còn tặng làm gì, tặng để cho năm sau dùng ư?
-Nói gỡ chứ nếu lúc nớ chị HCM và bác Réc vẫn có những việc abc khó biết trước vậy thì...công sức của mọi người chờ đợi coi như...bỏ à?
-Tháng 9 học sinh, sinh viên thì vô học, quê mình lại hay lũ lụt. Lúc nớ liệu có đưa cái " từ thiện " lên cho các em nổi nữa không? Hay là kệ...không sao, thuê xe U Oát để đi nhỉ?

:smt053 :smt053 :smt053 Hỏi vớ vẩn, chạy ra khỏi diễn đàn mau laula


Cám ơn laula đã rất sốt ruột cho chương trình, điều này chứng tỏ bạn cũng rất quan tâm đến 4r và chương trình SCMCT2009. Nhưng cho đến nay theo thống kê sơ bộ của ngocnu thì số sách chúng ta có khả năng thu gom lẻ không nhiều, đó là chưa kể đến tính đồng bộ không cao nên nếu chúng ta tập trung phát sách ở 1 trường nào đó thì có lẽ tính hiệu quả không được mấy. Chính vì vậy BĐH đã quyết định năm nay không tặng sách cho học sinh mà là xay dựng 1 thư viện sách, đã là thư viện thì trong đó có nhiều thể loại rồi, do đó bạn không lo là sách mọi người ủng hộ sẽ uổng phí đâu.

Còn lí do mình và Minie thống nhất tháng 9 (mình biết tháng 9 thì 1 số bạn SV về quê nghỉ hè đều đã quay lại trường, như bạn phan chẳng hạn) có 3 lí do sau: thứ nhất, có khả năng lúc đó mình khỏe hơn, nếu không về QB được thì ít nhất cũng lo tiếp đón người ta chu đáo 1 chút tại điểm HN. Thứ 2, Rec đỡ căng thẳng hơn về mặt thời gian (ít nhất cũng đỡ hơn dịp tháng 8 này - V/đề này mình đã trao đổi và được sự đồng ý của Rec).Thứ 3, phụ thuộc vào lịch trình của Minie.

Hy vọng là những giải trình trên đây của mình được mọi người chấp nhận, và SCMCT2009 chỉ là giải pháp tạm thời thôi, HCM cũng rất mong mọi người hay chung tay xây dựng chương trình cho cái dự án mới để khi Minie sang chúng ta có kế hoạch mà bàn bạc và xin ý kiến luôn thể. Dự án có thể là vạch rõ ràng như snake mà cũng có thể tạm thời là ý tưởng rồi HCM sẽ chuyển tải ý tưởng đó cho nhà đầu tư biết (đương nhiên là cũng cần cụ thể hóa nhưng nếu không kịp thì trước mắt cần nhất vẫn là ý tưởng làm gì, ở đâu?và làm như thế nào?)Rất mong mọi người giúp đỡ cho sự quá tải của Rec.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 7 31, 2009 10:03 pm

ngocnu đã viết:Vậy là việc khẩn trở thành từ từ rồi.


Câu này miềng thấy đúng nhất trong thời điểm chừ :smt016
Tiếp đến là hy vọng đợt tới REC ko bận và Hcm khỏe mạnh.
Trong thời gian này, chiến lược của QBO là phát triển mạnh "cầu QB - nơi khởi nguồn và kết thúc những thành công"
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 7 31, 2009 11:35 pm

Đang mệt, đọc hết những gì anh/chị/em tuôn trào mà muốn xỉu.

Trong topic này, mọi người nhắc đến nick mình khá nhiều lần và link đến khá nhiều vấn đề và sự kiện nhưng cái nội dung chính của vấn đề Hoa cỏ may nêu ra (có cả 1 box dành riêng cho việc này với đầy đủ: lời ngỏ, lời chào, lời động viên, lời năn nỉ, lời rã rời, ...) thì không thấy ai link cho. Vì vao?

Mình chưa bao giờ từ bỏ QBO (cho đến thời điểm cách đây 20 ngày về trước) nhưng phải thừa nhận rằng đã đã không ít lần mệt mỏi với QBO. Cho đến này, nhiều thành viên gắn kết với QBO vì cái tôn chỉ QBO khá "hợp lý" và văn hoá QBO thấy cũng hay hay. Mình không phủ nhận, nhưng điều làm mình gắn bó với QBO (lúc này) chính là những người bạn trên QBO (cả các thành viên và những người không đăng ký thành viên nhưng vẫn hàng tháng âm thầm gửi gắm cái gì đó vào QBO). Các bạn đừng đánh cắp điều đó trong nick Rec.

Vài dòng lưu phím, gặp mọi người ở QB vào kỳ nghỉ hè
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 8 02, 2009 10:51 pm

Lại phải lôi cái topic này lên để nói nốt vài việc.

@Rec: Qua những gì bác nói, em biết bác có buồn và mất lòng. Nhưng quả thực có thế, có chuyện bác "nhiệt" quá thành thử thấy phản hồi của mọi người èo uột quá đâm ra mệt mỏi, chán chường. Chả giấu gì bác, em cũng rứa thôi. Em chung đường với QBO dễ có vài năm rồi ấy nhỉ, cũng từng mong hoạt động online của 4r xôm tụ lên ti tí. Nhưng tình trạng là mãi cứ "nguyễn y vân" nên em cũng đuối. Giờ em chỉ tham gia cùng các bác ở cat Nhịp sống diễn đàn được thôi.

Quay lại chủ đề của cái topic "Khẩn" này. Tuy bây giờ nó không còn "khẩn" nữa nhưng vẫn có những việc phải chuẩn bị. Không hiểu kế hoạch của bác Rec thế nào chứ em mường tượng trong đầu ra một số việc: khảo sát trường lớp, nhu cầu sách vở (chất lượng, số lượng, thể loại...), phòng ốc, dự toán các thể loại giá sách, sách, máy tính và tủ phích dành cho việc tra cứu, bàn ghế v.v... Những việc ấy quả là có tốn thời gian, không thể nghĩ mà ra được.

Đặt cục gạch cho khỏi quên: nếu trong dự án có cái đoạn cần mua một số sách phục vụ cho học sinh (không tính sách quyên góp, vì sách quyên góp thì đủ thể loại, có thể không thiết thực mấy cho thư viện), bác cứ ới em một câu. Em có thể lo hoặc liên hệ để giúp bác tìm sách nhanh chóng và mua sách với giá chiết khấu tốt hơn.

Lời cuối: Chúc bác có chán thì chán một lúc thôi, đừng có chán hẳn để anh em còn được nhờ :smt043 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 2 Tháng 8 03, 2009 7:57 am

Banana đã viết:Lại phải lôi cái topic này lên để nói nốt vài việc.

Quay lại chủ đề của cái topic "Khẩn" này. Tuy bây giờ nó không còn "khẩn" nữa nhưng vẫn có những việc phải chuẩn bị. Không hiểu kế hoạch của bác Rec thế nào chứ em mường tượng trong đầu ra một số việc: khảo sát trường lớp, nhu cầu sách vở (chất lượng, số lượng, thể loại...), phòng ốc, dự toán các thể loại giá sách, sách, máy tính và tủ phích dành cho việc tra cứu, bàn ghế v.v... Những việc ấy quả là có tốn thời gian, không thể nghĩ mà ra được.

Đặt cục gạch cho khỏi quên: nếu trong dự án có cái đoạn cần mua một số sách phục vụ cho học sinh (không tính sách quyên góp, vì sách quyên góp thì đủ thể loại, có thể không thiết thực mấy cho thư viện), bác cứ ới em một câu. Em có thể lo hoặc liên hệ để giúp bác tìm sách nhanh chóng và mua sách với giá chiết khấu tốt hơn.



ko biết mấy bác bàn tính tới như thế nào rồi , và lập dự toán xây dưng quy mô phòng ốc như răng rồi, như Banana nói trên đó. Bác cứ ới đi cần cái gì và thư mục nào, hạng mục nào để đẩy nhanh tiến độ hay công tácchuẩn bị, Bác post lên đi anh em QBO ở cầu QB ok ngay mà.
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 8 04, 2009 6:16 pm

Đọc xong thấy buồn quá.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Khẩn!

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 8:10 pm

Hoa sữa đã viết:Đọc xong thấy buồn quá.

:smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa
Đừng vội buồn :smt043 Ko có DA này há chăng là sẻ ko còn DA khác. Dù sao cũng cảm ơn ... chẳng vì gì cả :smt044 Mình chừ mới mò vô đươc đây , té ra là thế , đọc kỹ hơn mình mới hiểu :smt043 Có khó khăn gì lắm đâu, người Việt Nam vốn giỏi "bắt chước" mà. Rec, Focus đâu nhỉ??? bắt tay vào làm đại đi, vừa làm vừa học. Làm sai thì làm lại, làm riết rồi sẻ quen, sẻ có kinh nghiệm :smt043 Có anh làm điểm tựa ở QB, các chú hãy vững tin vào QBO. =D> =D> =D>
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Trang trước

Quay về • Dấu chân Chiền Chiện

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron