Chào bạn Quang, bạn nói to tát quá, mình là một mem bình thường của QBO thôi ko dám mơ đến "minh quân" hay "tài", "tâm" gì ở đây đâu. Bạn nói chữ nhiều quá, mình không hấp thụ được (đọc bài của bạn trên QBO giống như đọc sách thánh hiền vậy, thật đấy
).
Với mình, cuộc sống là "thực tế". Cơ hội rất nhiều (ai nói chỉ có một???), mình tự tạo ra cơ hội cho bản thân, vuột mất vụ này ta bày vụ khác, có gì đâu hê hê...
Xét về tổng thể, mình chẳng có tài cũng nỏ có tâm, đầu óc xét đoán và tính quyết đoán ở mức zero. Hôm nào mình có dịp diện kiến bạn chỉ mình vài chiêu để mình tiến bộ với nhé. Cám ơn trước.
Hơn nữa, ở đây chẳng có thương trường hay kinh doanh gì cả. Anh em xúm vào hoạt động thôi, nhưng đã làm thì phải làm ra trò chứ làm không ra ngô ra khoai gì cả thì mình không làm, tính mình là vậy, làm được thì làm ko thì đi chơi cho khỏe.