



Nguyễn Huy Quang đã viết:Hình như phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
. Ở Thủ đô mà bác nớ toàn chơi mấy từ ni thì không kjhac chi đó là ngoại ngữ QB. 


duc1982 đã viết:Nguyễn Huy Quang đã viết:Hình như phổ biến ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Nỏ phải, câu ni xuất phát từ 1 bác đồng nghiệp, người Lệ Thuỷ. Bác nớ còn có nhiều câu nói sinh nể, tào lao khác nữa. Ở Thủ đô mà bác nớ toàn chơi mấy từ ni thì không kjhac chi đó là ngoại ngữ QB.

duc1982 đã viết:Mấy anh em ở phòng thường gọi như vậy khi nói về 1 sự việc theo chiều hường xấu, ví dụ : Hôm ni lại đi củi rồi => trượt Lô.



Rec đã viết:duc1982 đã viết:Mấy anh em ở phòng thường gọi như vậy khi nói về 1 sự việc theo chiều hường xấu, ví dụ : Hôm ni lại đi củi rồi => trượt Lô.
Chú (và cộng sự) hiểu sai bố đi rồi. "Đi củi" nghĩa đen là đi lấy cây (rừng) về chủm nên nghĩa lóng (chả phải bóng) là "cơ cực" (bị đày làm những việc nặng nhọc). "Sự việc theo chiều hướng xấu" dân miềng hay nói "heo ăn"


Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot] và 4 khách