grace89 đã viết:....
Hic. Chị nói ko khó nhưg mà e tự lượg sức mình thì sợ là ko đảm đươg đc nhiệm vụ này đâu ạh. E nghĩ là nv này fải jao cho ng` có kinh nghiệm, mà e thì hoàn toàn ko có. Với lại trc đôg ng` e haylắmHic.
ngocnu đã viết:@anh Đức ơi! May mà eng ở cách ĐN gần 800km chứ không nếu em giao việc đưa ra hình phạt cho eng thì e là...thành viên sợ quá ở nhà hết mất![]()
Nhưng mà sắp đến 20/10 rồi nên có vẻ như đây là...1 gợi ý hay
Câu đâu tiên thì e ủng hộ chị Nữ, nhưg câu t2 có mâu thuẫn quá ko ạh?![]()
1.Ơ hay...lại chưa ăn chơi mà sợ...mưa rơi nữa rồi.
Tất cả những thành viên lần này ngoài chị Nữ ra có thể nói là...gần như không ai có kinh nghiệm ọp ẹc chi hết á.
Nhưng mà khả năng bao giờ cũng là...Tiềm ẩn. Mà đã là tiềm ẩn thì nó chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài, có khơi mới trúng.
Ke ke em chưa khơi răng biết mình ko có làm được, còn kinh nghiệm thì phải làm đã mới có được chứ. Kinh nghiệm đâu có ở trên trời tự dưng rơi xuống cái bụp trúng chị hay trúng em mô hè
2. Đọc lướt qua thì chộ câu trên của chị mâu thuẫn hehe nhưng ai bảo em đọc qua mần chi.
Mục đích chính của lần họp tới chị đã nói rõ rồi:
Hướng phát triển của điẻm cầu Đà Nẵng trong tương lai và MĐÂN
Còn sắp đến ngày 20/10 nên ý kiến của anh Đức là 1 gợi ý hay, cơ mà chị chưa có ý sẽ đưa nội dung 20/10 ni làm nội dung thứ 3
. Nên cứ ghi nhận rứa đã, vụ ni để dành cho mấy eng...tự quyết.
Em sợ một thì chị cũng...hai chứ nỏ chơi. Hix...đứng mũi thì phải chịu...sào mà.

lắmHic.













dt:01646469243