Bắt đầu từ khâu chuẩn bị nhé!
Khoảng 4g chiều mình để mục kích thật sớm xem các anh chàng đi chợ ra sao. Dù răng thì 1 phần nữa là cũng lỡ nhận lời là:" Sẽ làm cố vấn chương trình cho các anh em rồi"
Đi chợ nè khâu nan giải nhất luôn

Hehe, anh chàng Văn cứ gọi là như gà mắc tóc khi tay nào cũng lỉnh kỉnh cầm đồ, không biết rảnh tay nào để lấy tiền ra trả.
Đầy đủ cả nhé! Nhưng tiếc là lúc này chưa có máy chụp hình, mãi 4.30 anh Đông mới đưa máy hình đến cho Nữ
Qua được khâu đi chợ, anh bạn Văn mừng quá vì qua nhiệm vụ của mình rồi, giờ là đến công việc thái hành và nhồi bột của ông thầy bói Sỹ. Đoạn ni ly kỳ lắm, mình bảo thái nấm meo nhỏ thôi. anh chàng cứ thế cho nó thành sợi, nhỏ thì nhỏ thiệt nhưng mà dài...loàng ngoằng luôn. Báo hại mình phải rửa tay xông trận. Hix
Đến đoạn có hình rồi đây
Thở phào vì nhiệm vụ cua mình đã qua, anh Sĩ đẩy anh chàng Thi( sĩ) vô thế mạng. Nhìn cái chảo chưa biết làm thế nào để xào nhân nên anh chàng làm động tác quen thuộc....gãi đầu

Ối eng ơi. Cởi cái mũ ra rồi hãy..gãi chớ

gãi mũ thì biết lúc mô mới...đỡ ngứa.
Ặc đến lượt Nhoong và KuTeo ra tay nhồi bột( Thực ra thì cái màn ni tội cho anh Sĩ nhất, vì anh ấy nhồi sắp xong rồi thì 2 nhóc nhà ta mới vừa tới và bon chen vô. Rứa là dính hình luôn)

Ai bảo con trai thì không biết làm gì đúng không? Ít ra thì cũng biết làm bánh cho dù hix nói thiệt là cả cái mâm bánh chưa có cái nào giống nhau

Đoạn ni Nhoong nó cầm máy, mà mình lục mãi ko thấy co cái mô chỉ có bánh mà ko dính tay ai cả nên đành xài tạm cái ni. Tất nhiên là bàn tay nỏn nà trên chỉ giúp 1 phần cho nó nhanh thôi. Chứ ai lại chỉ biết...nhìn

Ví dụ điển hình nhất còn có cả 1 chú ỉn ở đây nữa luôn nè. Nói cho đúng ra là việc thêm 2 cái tai và cái miệng cho thành chú ỉn là của...Ngọc Nữ. Hehe nhưng nếu không có ai đó ngẫu hứng làm cả cục bộ to đùng như cái mình con heo thì mình cũng không hề có ý tưởng như rứa

Thông cảm, mình sẽ chọn size lớn hơn cho mọi người dễ nhìn. Nhưng mà không hiểu răng bình thường gửi hình mình cứ chọn size ni là thấy chuẩn lắm ùi.
Tiếp nào...
Thành phẩm cuối cùng đây nì. Chú ỉn nó nằm chễm chệ ngay trên cùng luôn nhé!

Hết món thứ nhất sang món thứ 2. Bánh cuốn, món ni thì phải công nhận là khéo hơn, có thế mà mình mới đặt hàng Nhoong và KuTeo là chừng mô đi ăn cái gì mà phải cuốn thì chị Nữ ngồi giữa 2 em cuốn cho chị ăn với nhé! Khun rứa chứ lị

Kết quả cuối cùng nè, đủ hết nhá: bánh hấp, bánh cuốn, nem lụi, trái cây, bánh kẹo và cả..bia, nước ngọt nữa.
