nếu có ai đó hỏi tôi
"Tình yêu là gì?" thì ngay lập tức tôi sẽ trả lời đó là sự "
cho đi" mà không mong ngày báo đáp. Bởi lẽ chỉ có sự
"cho đi" thì con người ta mới có thẻ cảm nhận được hết sự diệu kì của cái tiếng tưởng chừng như đơn giản ấy:"
TÌNH YÊU". Nó diệu kì và khó tả làm sao! Nó đưa con người ta đi từ hết thay đổi này đến thay đổi khác, đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó có thể khiến ai từ nhút nhát bỗng trở nên gan dạ, từ buồn bã trở nên vui tươi,từ đau khổ bỗng hoá thành hạnh phúc..... và còn bao điều mà ta không thể lường trước được. Sự
"cho đi" ở đây tôi muốn nói tới không phải là cho về vật chất hay tinh thần mà là cho nhau bằng những cử chỉ hay hành độnh tưởng chừng như không có nghĩa nhưng thực ssuwj những điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến cho con tim ai đó phải rung động và cất lên dàn trống liên hồi. Nói tóm lại, 1 từ, 4 chữ, 1 ý nghĩa
"LOVE" đó hiện nay vẫn chưa ai có thể trả lời được, cho dù là các nhà khoa học. Nên những dòng mình viết dưới đây mong các bạn góp ý kiến và cho lời khuyên! hãy xem nó là bài viết vui mà mình chỉ khoa trương múa mép thôi nha! chân thành cảm ơn mọi người! thank you verry much everybody! BUYEEEEEEEE
