thanas đã viết:Kính bác Rec và NHQ!
Cảm ơn các bác đã tư vấn. Nhưng sao em chưa hình dung được kế hoạch lên vùng cao của nhà mình là vào ngày nào? Em thấy kế hoạch là ngày 9/1, rồi sau đó bác Rec bảo 19, 20/12. Bác NHQ lại bảo 12/12...

Các bác làm em rối quá! Nhất định em sẽ dành 2 ngày cuối tuần để tham gia cùng với các bác lên vùng cao (có thể kéo lên tối đa là 4 ngày).
Các bác cứ ban bố kế hoạch các đợt của nhà mình. Để em và các bác khác biết rõ và chủ động bố trí thời gian cùng tham gia.
Chào cả nhà!
@Rec: bác mà bố trí cho em 1 "chi nhánh" nào đó dẫn em đi thưởng ngoạn vẻ đẹp ĐH trong mùa đông lạnh giá này em sẽ tranh thủ... ra sớm và về muộn

Tình hình nôm nà là thế này.Ban điều hành MDAN 2009 đã lập kế hoạch là 9.1.2010 lên đường tặng quà (chương trình giống như đa thông báo). Nhưng có một
sự kiện xảy ra đồng thời là có một diễn đàn khác họ muốn ủng hộ MDAN của QBO và họ muốn phải triển khai ngay trong năm 2009 để thuận tiện cho việc giải ngân (của diễn đàn họ). Họ với tư cách là nhà tài trợ trọn gói nên QBO (đại diện là REC và Riêng) đã quyết định MDAN 2009 của QBO sẽ có 2 đợt. Đợt 1 là ..... đang tính (vì phụ thuộc vào diễn đàn kia nhưng chắc là 19, 20/12 /2009) và đợt 2 thì như lịch đã thông báo.
Tóm lại MDAN năm nay sẽ có 2 đợt:
- Đợt 1: Từ nay đến 19, 20/12/2009
- Đợt 2: Từ này đến 09/01/2010
@thanas: Quảng Bình quê mình đẹp lắm thanas ơi! Cứ về rồi sẽ bịn rịn ko muốn rời xa cho mà xem. Về đó rồi kiểu gì chẳng làm quen được mấy cửa hàng bán hoa, hôm sau cứ rứa điện hoa thôi

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>