Ms bear đã viết:Anh Quang vẫn còn trên lý thuyết quá.
Rec đã viết:... Vấn đề anh Quang nêu ra chẳng có gì mới, cả chương trình MDAN 2008 và những chương trình SCMCT trước đây vẫn làm thế nhưng thực tế (kết quả) không giống như mong muốn (ý tưởng). Cái khoảng cách đó là có thực, đừng quá kỳ vọng với "sách lược" để rồi ... nản. Chương trình mới kéo dài 2 tháng mà còn không trụ nổi nữa là bác bảo phải bắt đầu từ mùa xuân. Phát động là một việc, hâm nóng, đun sôi là việc khác: Ai làm? Ai thúc đốc? Ai vận động hành làng? Ai đồng hành với chương trình? ... Việc này mình cũng đã có ý kiến trong box Mod, mongbác ở lại, đi hết chương trình để năm sau không còn là ... lần đầu ...
Nhiều người biết chơi cờ nhưng không phải ai cũng cầm quân giỏi. Thua keo này ta bày keo khác, cớ sao vội nản lòng. Nói thật nhé, MĐÂN đợt 1 này chỉ có 86 cái áo ấm mà ACE điểm cầu QB với số luợng đông nhất từ trước đến giờ mà vẫn mất đứt 1 ngày ( chưa kể dự kiến thêm một đêm đóng gói nữa), thử hỏi nếu ta làm lớn hơn thì sẽ ra sao? Còn chuyện quyên góp ư, theo tôi đó là chuyện nhỏ. Vấn đề ở đây không chỉ giới hạn trong ACE QBO, tôi đã có lần nhắc đến vấn đề "tờ rơi" QBO (không phải là lịch đâu nhé) nhưng không được sự đồng thuận của BQT và ACE. Tôi nghĩ rằng chuyện quyên góp vài chục triệu VNĐ cho các chương trình từ thiện không phải là quá khó. Điều tiên quyết là người trực tiếp phát động, đi quyên góp có mối quan hệ ntn, có tầm ảnh hưởng ra sao và có biết cách khơi thông những tấm lòng vàng hay không?
Tuy nhiên dù sao thì chúng ta cũng đã cưỡi lên lưng Tuần lộc rồi, MĐAN 2009 đợt 1 cứ tiến hành theo đúng lộ trình đi đã, vừa làm vừa đúc rút những bài học kinh nghiệm. Còn mùa MĐÂN đợt 2, phải khảo sát kỹ về số lượng và chất lượng "hàng". MĐÂN đợt 2 chắc chắn sẽ "hoành tráng" Cuối năm cuối tháng chắc hẳn mọi người cũng không có nhiều thời gian để làm như đợt 1, BQT cần cân nhắc lại.

.
(j/k).
, với cả bác Quang phải là người trả lời câu hỏi trên chứ sao lại đi đặt câu hỏi ở đây. Năm ngoái, chỉ một nhóm 5-6 bạn mà phân loại cả 400-500 áo cho MDAN đợt 1 (Tân Trạch, Thượng trạch). Không chỉ có nhặt nhạnh, họ còn phân loại rành mạch từng lớp từng lớp, nam riêng nữ riêng. Đóng vào từng túi quà và ghi chú từng nhãn một. Mà không gian chỉ là một phòng trọ sinh viên 8 m^2 chứ không phải cả "quảng trường" thênh thanh như năm này đâu nhé. Vậy nên em thắc mắc vì sao đội ngũ năm nay hùng hậu như thế mà vận lộn cả ngày vẫn không có số liệu thống kê? Chắc là tại mọi người mạnh ai nấy chơi cờ mà thiếu người cầm quân?
Ka ka





Làm tự tâm, có sự chuẩn bị chu đáo, theo kế hoạch lên đường. Chúc đoàn đi thành công. Chờ những topic chan chứa tình cảm và kinh nghiệm mới.




