ui cha anh chi em dong vui qua..
Tiec la sang ni DOS ban viec qua khong len cung duoc chu vo coi tinh hinh nhu rang thôi và thấy nhiều hcij em đã xắn quần lên rồi .....

Rec đã viết:Kiểu ni chắc nhóm kỹ thuật phải nhanh chóng hoàn thành Danh bạ điện thoại để những lúc này ới tận nhà thôi. Chú Phúc, em KieuOanh, em Cẩm, ban Zenda, O Miencattrang, O Trang, ... bao nhiêu cơ man là thành viên vừa khai quật được cơ mà.
nên sáng ni em phải có mặt ở Hà nội rồi.


comandos đã viết:ui cha anh chi em dong vui qua..
Tiec la sang ni DOS ban viec qua khong len cung duoc chu vo coi tinh hinh nhu rang thôi và thấy nhiều hcij em đã xắn quần lên rồi .....


Rec đã viết:comandos đã viết:ui cha anh chi em dong vui qua..
Tiec la sang ni DOS ban viec qua khong len cung duoc chu vo coi tinh hinh nhu rang thôi và thấy nhiều hcij em đã xắn quần lên rồi .....
Lâu ni thấy chú luôn luôn vắng à nghe, tại răng chị em "đã xắn quần lên" mà chú vẫn còn "bận khư khư" là răng, cởi công việc ra mau, lên góp tay cùng anh chị em chơ còn online chi nựa.
Bạn M.X.Hiển hôm qua xăng xái cửa vạn là thế, sao giờ còn thập thò ngoài ngõ là răng, lên gấp 272 Trần Hưng Đạo nhé.




gọi nóng cả máy mà ai cũng bận, hình như công việc cuối năm dồn ép nên mọi người ai cũng bận bịu. Thôi vậy! mọi người quyết tâm được chừng nào hay chừng đó. Mỗi người ai vào việc đó. meothu, nangthuytinh, myngoc lo khâu nước nôi, chà - xát (công nhận khỏe thật)
, duchoa, nguyenthang thì vò - bóp - vắt....(Mệt quá)
. Loay hoay mãi với cái máy vắt của Bác Quang mà không tìm ra chế độ vắt nằm ở đâu. Định rút ĐT gọi cho pcdoctor thì myngoc lao tới "Để đó!!!" mò mẩm một lúc thì myngoc cũng mò ra được té ra phải bấm "3 khúc" nó mới vắt công nhận cọt mà tài ghê
cái gì cũng biết. Công việc diễn ra khẩn trương và cuối cùng (gần hoặc hơn) 100 chiếc áo cũng được giặt xong, Kjcam cũng vừa tới em nó lo khâu phơi áo công nhận cao có lợi thật. (Đứng ở tấng 1 mà với người lên phơi áo ở tầng 3)
. Khoảng 5h15 thì mọi công việc hoàn thành. Ai cũng mệt còn mình thì đứng không vững nữa vì đói. Cả nhóm quyết định giải ngân quỷ của 2009. 6 thành viên lê bước về quán xôi cháo gà vĩa hè trên đường Lý Thường Kiệt. ĐAng đói cả đoàn hừng hực ăn như chưa hề được ăn. Cảm ơn mọi người nhé!

đáng lẽ ra hôm qua em phải có mặt để phụ giúp mọi người cho đỡ vất vả hơn nhưng nhỡ nhận lời phục vụ đám cưới cả ngày nên không thể dứt ra được. Dù sao thế thì công việc cũng xong tốt đẹp rồi cả nhỉ
chúc mừng mọi người nhé 

. Nhớ đến Thắng nhà miềng là cứ buồn cười. Chỉ ngán nhất là đoạn lên tầng 3 phơi thôi, cầu thang dốc ơi là dốc, chạy lên chạy xuống 3 vòng là... 



nangthuytinh đã viết:@ Duchoa: Mệt, đói mà vui eng hỉ, cười mỏi cả hàm. Nhớ đến Thắng nhà miềng là cứ buồn cười. Chỉ ngán nhất là đoạn lên tầng 3 phơi thôi, cầu thang dốc ơi là dốc, chạy lên chạy xuống 3 vòng là...
@ Myngoc: Thank you myngoc hôm qua đã ủng hộ quỹ 100K nhé, rất vui chào đón một thành viên mới rất tích cực và vui tính.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 151 khách