focus đã viết:Mình không đồng ý với kế hoạch kiểu ngẫu hứng của bác Quang và mình rất không thích kiểu làm không có kế hoạch của NHQ (hoặc bác đang có kế hoạch nhưng không/chưa muốn nói ra).
Ai cũng biết bác đi nhiều, quen nhiều, biết nhiều nhưng không phải ai cũng để cho bác nắm "số phận" khi đặt chân đến 1 nơi xa lạ.
Chú Fo không nên quá nặng nề như thế, cái gì mà để cho người khác nắm số phận bla bla ... nghe như đá học sắp té xuống trôốc lắm rứa
Tâm và Ý của bác Quang là tốt, là muốn mang lại cho cả đoàn một chuyến đi ý nghĩa với nhiều màu sắc và cung bậc khác nhau của cảm xúc vậy nên cố gắng tìm thêm các ý tưởng để sắp xếp và đưa vào chương trình. Chỉ có thế thôi, đang bàn chứ đã quyết đâu mà chú nhảy lên lưng bác ấy rồi. Cái chú này thật là
focus đã viết:Thực ra lúc lập chương trình (trước) miềng và REC đã thống nhất là HUỶ GIAO LƯU giữa QBO với biên phòng Cha Lo (vì một số lý do nhạy cảm) và thay vào đó là tham quan dã ngoại khu kinh tế Cha Lo, cửa khẩu,... nhưng cũng xác định là có thể sẽ gặp gỡ và giao lưu ngẫu hứng với trạm BP Cha Lo (vì trưởng trạm biên phòng cửa khẩu là bạn miềng). Nhưng khi có dự định cụ thể từ nhà thì chúng ta cũng nên có 1 kế hoạch ví dụ đơn giản là 1 bó hoa, món quà gì đó kiểu QBO, ngồi nói chuyện gì, hát gì, nói gì, thời gian hết bao lâu?.....
Bất ngờ và ngẫu hứng đôi khi trở nên thú vị nhưng bị động quá thì sẽ tồi tệ. Bác Quang thấy thế ko?
Chuyến đi này với QBO có rất nhiều ý nghĩa và cái đích cuối cùng là tạo được mối đoàn kết và phát triển nhân lực để "phát triển bền vững" (@ thủ tướng N.T.D

), số lượng công việc lớn, đoàn đông thành viên với sự hội tụ 4 miền Bắc - Trung - Nam và Ngoài lãnh thổ chữ S (không chỉ là con người mà còn là lòng nhiệt thành và sự quý mến), địa bàn rộng, đường đi xa, ... Thế nên bản thân 1 vài người không thể đứng ra để lên kịch bản (trước chuyến đi) và chịu trách nhiệm đạo (trong chuyến đi) mà cần phải có sự kết hợp của nhiều người.
Chương trình ban đầu mình đề xuất là vét cạn những gì mình biết và những gì mình có thể làm (nếu dựa trên kịch bản đó). Những phần thiếu (chương trình buổi chiều để mở) mình nhờ bác Quang lên kịch bản và cũng sẽ là người đạo diễn (chịu trách nhiệm chính về nội dung). Vậy nên mới có những đề xuất và bổ sung ở sau.
Tuy nhiên, vì cái khung chính (thời gian và hành trình) trong 1 ngày là bất biến nên cũng mong bác Quang bỏ chút thời gian để sắp xếp lại lịch trình cho mọi người yên tâm. Chỗ nào chắc chắn thì bác bảo "TRUST",

chỗ nào hòm hòm thì bác bảo "OK"

còn chưa chắc ăn thì bác cũng khẳng khái "Tôi thề, tôi hứa nhưng tôi không đảm bảo"

Tinh thần chung là nếu về Tp sớm thì mọi người cũng sẽ đàn đùm cho tàn canh mới giải tán nên vẫn có thể ăn tối (xế chiều) ở Chalo rồi sau đó xuống núi

nhưng cần phải rõ ràng hơn.
Túm lại, bác Quang đừng "phản đòn" chú Fo mà để hỏng việc lớn nhưng bác cũng cần giúp em clear và sunsilk cái plan buổi chiều. Chứ như trên em vẫn chưa thông.
Rứa bác hỉ (em định sáng nay ở gđ.về thì hoàn chỉnh cái chương trình nhưng thế này thì phải hoãn đến chiều vậy)