Nguyễn Huy Quang đã viết:Toàn bộ chương rình MDAN 2009, theo góc nhìn riêng của NHQ: các adnim QBO luôn sống trong thế bị động (1)( cái này NHQ sẽ giải thích sau khi MĐAN kết thúc để đúc rút kinh nghiệm). Nếu cứ hoạch định chương trình như thế này thì QBO làm sao mà phát triển bền vững được????(2)
Nguyễn Huy Quang đã viết:....Đây là nhà các chú dựng lên nên các chú phải biết cách duy trì và phát triển, còn anh như chim trời cá bể nhiều chương trình từ thiện nhân đạo khác lớn hơn đang cần anh ghé vai vào.(3)
(1). Mấy thằng Admin đang bị động vì bác ko có plan
(2). Lại quay về chuyện thảo luận vấn đề "nói và làm" của bác Quang
(3). Bác nói thế làm anh em hụt hẫng hơn vì lúc lên Cha Lo bác biến thành cá rồi lặn xuống bể nào đó hoặc biến thành cánh chim bay đi đâu đó, anh em bơ vơ.
STOP COMMENT
Tóm lại:
1- REC lập kế hoạch đi và xem đó là phát ngôn chính thức, lên Cha Lo mọi việc ngẫu hứng, chúng ta đi dã ngoại và CÓ THỂ GHÉ THĂM TRẠM CHA LO (thời gian không quá 2 tiếng)
2- Mình đã liên lạc với Trưởng trạm BP Cha Lo và nắm 1 số thông tin như sau: Sẽ giao lưu với anh em ở đó gồm BP và Hải Quan (tại hội trường của Hải Quan). Ở đây có đầy đủ mọi loại sóng ĐT, có internet, có máy chiếu,... QBO sẽ giao lưu văn hoá văn nghệ ở đây, có thể bao gồm cả dã ngoại. Trạm Cha Lo có 24 chiến sỹ, Hải quan thì mình chưa biết . Toàn bộ chương trình giao lưu, dã ngoại,.... đến khoảng 5g chiều là về ĐH.