Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 10:21 am

Chuyến đi vừa rồi để lại cho mình quá nhiều cảm xúc, mặc dù mọi công việc đã được chuẩn bị từ trước và phần nào hình dung được những gì sẽ xảy ra nhưng rồi diễn biến của chuyến đi vẫn làm mình choáng ngợp. Trên tất cả vẫn là trách nhiệm để đoàn đi đến nơi về đến chốn, không tổn thương, hạn chế sự cố. Vẫn biết rằng bản thân mỗi thành viên của đoàn ý thức được trách nhiệm của họ với chuyến đi và hoàn toàn đủ khả năng để tự chăm sóc được bản thân, vậy mà mình vẫn cứ lo lắng mỗi khi có một em gái nôn thốc nôn tháo hay lúc vô tình thấy đấng mày râu thừ ra vì mệt. Rồi những cái nhìn xa xăm, những dấu lặng của hành trình. Đối nội lo lắng, đối ngoại lo toan khi xe đến trễ, khi nhà trường đợi, khi biên phòng hỏi thăm, lúc thương lượng cổng này cửa khác, ...
... Đến hôm tiễn các bạn ở xa trở về từ nơi họ khởi hành 2-3 hôm trước, các thành viên ở gần cũng đã quay về cuộc sống thường nhật, nhẹ nhỏm bao nhiêu. Một mình, bước lên chuyến xe đêm, xe thì hối hả lao đi còn mình thì lặng thầm nhìn ra đêm tối. Lúc này cái mệt bắt đầu thấm dần từ chân lên đầu, thả lõng người trên ghế nhưng không chợp mắt được. Nghĩ ngợi vẫn vơ, thương mình quá, sóng mủi cay cay ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

VÀI DÒNG SƠ SƠ VỀ CHUYẾN ĐI

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 12:39 pm

chào cả nhà!!!
cho em bon chen nói thêm vài dòng nghe, 3 h sáng mọi ng bắt đầu tụi họp lại và bắt đầu cuộc hành trình hành xác thẳng tiến về phía tây bắc, bộ phận hậu cần đãcó chị myngoc thành viên mới tinh của QBO đẫ chuẩn bị rùi ( bao gồm xôi, muối mè,muói lạc, xương món ni hơi mặn đó chị nở hiiiiiii) cả đoàn bắt đầu chạy đến đèo đá đẻo thì dừng lại ăn sáng,vừa ăn sáng các O của QBO tranh thủ chụp hình để về làm kỷ niệm, giữa sương mù nhưng do mấy O nhà miềng chẹp sẳn rùi nên chụp hình ai cũng xinh tươi như hoa ấy, cả nhà lại lên xe bắt đầu cuộc hành trình tiếp, ôi cả nhà ơi trời rạng sáng rùi tê hát thui, và bắt đầu mọi ng ai cũng mở hết khẩu hình miệng để hết thật to, cái xe 30 chổ ấy có 4 cô mà miệng lúc nào cũng bô bô cha cha, đầu tiên là chị tumy, lêtrang,kjmcam,và 1 ng nữa đang được giữ bí mật (cả nhà đoấn xem là ai nghe) lúc đó em tưởng tượng là cái xe đó sẻ bay nóc tê,đến 9h mọi ng bắt đầu đến nơi thầy cô và các em ở trường RAMAI đã có mặt đầy đủ, cấc anh chị trong đoàn bắt đầu tiến hành công việc............theo sự điều hành cứ eng DUC HOA và iêm KJMCAM mọi ng tiến hành phát quà cho các em, ôi dào ôi vui thật, lần đầu tiên được cầm quà đi phát cho các em vui lắm, cầm được quà trên tay các em vui lắm cứ cười cười như tỏ lòng viết ơn các anh chị trong đoàn ấy,cho em tóm tắt nghe........
xe lại thẳng tiến về trường DAN HOA mọi ng lại tiếp tục công việc,chị Giang ( miss QBO 2007) bắt đầu khai mạc, tiếp theo là sự điều hành của chị TUMY và eng CPU mọi ng trong đoàn bắt đầu phát quà cho các em, lại cho em tóm tắt hiiiiiiiii
đợt này em đi rất ấn tượng các anh chị ở hà nội, các anh chị đó vô đồng hới là 4h sáng nhưng vẩn tiếp tục cuộc hành trình với anh em luôn, trên khuôn mặt của các anh chị ấy vẩn tươi như hoa k chút mệt mỏi,các anh chị trong đoàn rất thân thiện với nhau,gặp được mấy anh chị ngoaif đời thấy ai cũng khác khác khi gặp ở trên diễn đàn ấy, đợt ni đi cũng k quên kể đến mấy eng phó nháy nhà miềng hè anh thanas, anh nguyenthang, anh toan, anh mai xuân hiển.......đẫ chụp cho chị em những bức ảnh thật đẹp và có ý nghĩa......
cuối bài cho em thank tất cả các anh các chị trong đoàn đã cho em 1 chuyến đi thật ý nghĩa, em yêu mọi ng lắm hẹn gặp lại mọi ng vào mùa đông sang năm
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: VÀI DÒNG SƠ SƠ VỀ CHUYẾN ĐI

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 1:11 pm

Đúng như tiêu đề em nhà miềng đã viết, sơ sơ thôi mà :smt043
Mèo em sao đến giờ mới viết được cảm xúc ah? Chắc tâm trí gửi cho anh biên phòng nào rồi :smt041 , dù sao cũng cảm ơn em, lần sau gắng trau chuốt bài thêm hỉ!!!
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: VÀI DÒNG SƠ SƠ VỀ CHUYẾN ĐI

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 1:23 pm

meothu đã viết:chào cả nhà!!!
cho em bon chen nói thêm vài dòng nghe, 3 h sáng mọi ng bắt đầu tụi họp lại và bắt đầu cuộc hành trình hành xác thẳng tiến về phía tây bắc, bộ phận hậu cần đãcó chị myngoc thành viên mới tinh của QBO đẫ chuẩn bị rùi ( bao gồm xôi, muối mè,muói lạc, xương món ni hơi mặn đó chị nở hiiiiiii) cả đoàn bắt đầu chạy đến đèo đá đẻo thì dừng lại ăn sáng,vừa ăn sáng các O của QBO tranh thủ chụp hình để về làm kỷ niệm, giữa sương mù nhưng do mấy O nhà miềng chẹp sẳn rùi nên chụp hình ai cũng xinh tươi như hoa ấy, cả nhà lại lên xe bắt đầu cuộc hành trình tiếp, ôi cả nhà ơi trời rạng sáng rùi tê hát thui, và bắt đầu mọi ng ai cũng mở hết khẩu hình miệng để hết thật to, cái xe 30 chổ ấy có 4 cô mà miệng lúc nào cũng bô bô cha cha, đầu tiên là chị tumy, lêtrang,kjmcam,và 1 ng nữa đang được giữ bí mật (cả nhà đoấn xem là ai nghe) lúc đó em tưởng tượng là cái xe đó sẻ bay nóc tê,đến 9h mọi ng bắt đầu đến nơi thầy cô và các em ở trường RAMAI đã có mặt đầy đủ, cấc anh chị trong đoàn bắt đầu tiến hành công việc............theo sự điều hành cứ eng DUC HOA và iêm KJMCAM mọi ng tiến hành phát quà cho các em, ôi dào ôi vui thật, lần đầu tiên được cầm quà đi phát cho các em vui lắm, cầm được quà trên tay các em vui lắm cứ cười cười như tỏ lòng viết ơn các anh chị trong đoàn ấy,cho em tóm tắt nghe........
xe lại thẳng tiến về trường DAN HOA mọi ng lại tiếp tục công việc,chị Giang ( miss QBO 2007) bắt đầu khai mạc, tiếp theo là sự điều hành của chị TUMY và eng CPU mọi ng trong đoàn bắt đầu phát quà cho các em, lại cho em tóm tắt hiiiiiiiii
đợt này em đi rất ấn tượng các anh chị ở hà nội, các anh chị đó vô đồng hới là 4h sáng nhưng vẩn tiếp tục cuộc hành trình với anh em luôn, trên khuôn mặt của các anh chị ấy vẩn tươi như hoa k chút mệt mỏi,các anh chị trong đoàn rất thân thiện với nhau,gặp được mấy anh chị ngoaif đời thấy ai cũng khác khác khi gặp ở trên diễn đàn ấy, đợt ni đi cũng k quên kể đến mấy eng phó nháy nhà miềng hè anh thanas, anh nguyenthang, anh toan, anh mai xuân hiển.......đẫ chụp cho chị em những bức ảnh thật đẹp và có ý nghĩa......
cuối bài cho em thank tất cả các anh các chị trong đoàn đã cho em 1 chuyến đi thật ý nghĩa, em yêu mọi ng lắm hẹn gặp lại mọi ng vào mùa đông sang năm

Mạ ơi! Hôm nay thấy nhẹ người rủ anh em trong trường làm vài ly cho nó hứng.Tưởng mình say một mình ai dè vô đọc bài của Mèo thấy còn say hơn mình nữa he he.
Tưởng Mèo chỉ biết kêu Meo meo
không ngờ mèo còn biết hát tèo téo teo!
Eo! khiếp vì mèo!
Mèo ơi mèo! mèo là số 1!!!!!!!!
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 1:30 pm

Rec đã viết:
.....Lúc này cái mệt bắt đầu thấm dần từ chân lên đầu, thả lõng người trên ghế nhưng không chợp mắt được. Nghĩ ngợi vẫn vơ, thương mình quá, sóng mủi cay cay ...


Gặp QBO là đời bác đen rồi :smt043
Nói vậy thôi chứ đợt MDAN vừa rồi, cá nhân focus rất vui vì cầu QB rất đông và mạnh, có thể đảm nhận được những việc....lớn. Mà cũng đúng thôi, thế hệ 8x, 9x vào để "đá" mấy đứa 7x như Rec, focus,... ra chứ nhỉ.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 2:28 pm

son_nu đã viết: :l :l :l em làm gì anh XUXU đâu mà anh thù ghét em thế hả trời :smt020 :smt045



Chưa gì mà em đã la lên rồi. Em lại quy đồng mẫu số việc trên của anh với việc anh thù ghét em là nghi oan cho anh đấy! Đừng có đổ tốt cho người xấu thế em à, tội nghiệp anh lắm ^_^
Anh vốn dân quê gộc, ăn đồ ngon vật lạ không quen, hay sinh đau bụng, chỉ mỗi rau là có thể ăn tốt/ ăn nhiều, nên cứ hay ước ao có được cái miệng thế nào để ăn rau sống thật ngon thôi :) Ước chi... có được cái miệng của em, em hè :)

@Mèo: Mèo ơi, em quên nặng quên phẩy, làm anh rụng rời hết tay chân mất rồi :(
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 2:40 pm

focus đã viết:Gặp QBO là đời bác đen rồi :smt043
Nói vậy thôi chứ đợt MDAN vừa rồi, cá nhân focus rất vui vì cầu QB rất đông và mạnh, có thể đảm nhận được những việc....lớn. Mà cũng đúng thôi, thế hệ 8x, 9x vào để "đá" mấy đứa 7x như Rec, focus,... ra chứ nhỉ.
Sao lại đen được hả bác Fo, có thể nói đó là niềm vui và hạnh phúc khi mỗi một thành viên có một nơi để ta gửi vào đó những thông điệp để kết nối những trái tim yêu thương chứ. . . :ths
Có lẻ thế hệ 8x... vẩn chưa đủ "thế và lực" để "đá" 7x được, mà để "đá" được chắc phải có một cuộc cách mạng chứ bác nhỉ? ka ka. Và cũng có thể nói những thế hệ 8x hay 9x như tụi e đều cần có những người như các bác hổ trợ, sức trẻ của những thế hệ sau mới chỉ là điều kiện cần và để có điều kiện đủ nữa thì phải có sự hổ trợ bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết, mối quan hệ xã hội ... của 7x để tiếp tục cùng qbo song hành trên những con đường dài mà chúng ta cần phải tiếp tục đi qua để tiến về những nơi cần phải đến :vn
@meothu: mạ lạy con ! con học văn kiểu này mà không ở lại lớp nào thì đúng là kỳ tích 2 in 1 =D> :smt043
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 2:45 pm

xuxukalo đã viết:@Mèo: Mèo ơi, em quên nặng quên phẩy, làm anh rụng rời hết tay chân mất rồi :(


phucdm đã viết:@meothu: mạ lạy con ! con học văn kiểu này mà không ở lại lớp nào thì đúng là kỳ tích 2 in 1 :(



Em nó lở ăn hết nặng hết phẩy rối ,giờ biết làm sao hả eng ,gì mà eng rụng que rụng cộng vậy :chuoi
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 2:49 pm

Đang chờ bài tường thuật của DucHoa, mọi người im lặng, nín thở chút đã nhé cho đúng tiêu đề topic. :ths :ths
(post này sẽ bị del khi có bài của DucHoa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Chalo - Hành trình kết nối những trái tim!

Bài viết chưa xemgửi bởi kimhoa » Thứ 5 Tháng 1 14, 2010 2:58 pm

Rec đã viết:
Một mình, bước lên chuyến xe đêm, xe thì hối hả lao đi còn mình thì lặng thầm nhìn ra đêm tối. Lúc này cái mệt bắt đầu thấm dần từ chân lên đầu, thả lõng người trên ghế nhưng không chợp mắt được. Nghĩ ngợi vẫn vơ, thương mình quá, sóng mủi cay cay ...


Anh Rec thân,
Không hiểu sao em vẫn có thể cảm nhận và thấu hiểu những khoảng lặng này của anh. Thiệt tình, chính những cái nhìn đau đáu, sự lo toan rất đổi mộc mạc và thân thương mà anh và các anh chị kỳ cựu 7x, 8x đã dành cho các QBO members và cho cả miền quê QB còn nhiều nghèo khó này là một trong những nguyên nhân và động lực lớn thu hút em tham gia vào QBO từ ngày đầu. Có thể nói em cảm nhận được nổi lòng của anh Rec và các anh chị dành cho quê nhà và em thực tâm muốn được chia sẻ nổi niềm đó. Chính những tấm lòng, những trái tim chân thành của các anh chị đã sửa ấm QBO, tiếp sức thêm cho em (và có thể cả các bạn trẻ khác) tiếp tục cống hiến và nổ lực vì quê nhà. Dù có những lúc chùn chân mỏi gối (anh đã từng nói với em), nhưng em tin rằng nếu anh Rec và các anh chị lão làng rời xa QBO, rời xa những hoạt động vì quê hương mà các anh chị đang làm và ấp ủ thì em nghĩ các anh chị chắc sẽ cảm thấy "cay cay" nhiều hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn đó ạ.
Chuyến đi lần này lên Cha Lo một lần nữa in đậm thêm những kỷ niệm đẹp với QBO, thấy vui hơn với một thế hệ trẻ của QBO đang hình thành, và càng hiểu thêm rằng vẫn còn rất nhiều điều mà thế hệ trẻ QB cần phải nổ lực làm vì sự phát triển bền vững của quê nhà...
Chúc anh Rec và tất cả các anh chị QBO bước sang một năm mới thêm nhiều sức khỏe, vui vẻ và may mắn!!!
Kim Hoa Nguyen
"Thêm một ngày mới để yêu thương!!!"
"What will be will be!!! Just be yourself and keep smiling :) "
Hình đại diện của thành viên
kimhoa
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 124
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 8:22 am
Đến từ: Dong Hoi

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron