Ngày thứ 2, khi giao ban SK thẽ thọt xin phép được ra khỏi Hà Nội. Chủ nhiệm khoa bẩu để xem xét thế là phấp phỏng chờ đợi ý kiến chỉ đạo. Anh Focus cứ hỏi là em có đăng ký chắc chắn đi không để đặt xe, miệng thì dạ có mà lòng thì run hihi. Ngày thứ 5, chẳng thấy chủ nhiệm bảo gì, SK lại hỏi lần nữa thì chủ nhiệm trả lời là tôi đồng ý. Tối thứ 5, SK thông báo với chồng là sẽ đi tình nghuyện mấy ngày tại miền Tây QB, chồng đồng ý nhưng con thì mè nheo, sao mẹ không cho con đi với.
Chiều ngày thứ 6, Anh Focus anh ấy bỏ bom SK cùng với Francois, đến bến xe đúng 5.30 pm mà chẳng thấy ai. Lại điệp khúc chờ đợi (trong lúc chờ đợi SK kịp làm 1 bát phở ). Thời gian trôi qua thật chậm chạp, mãi rồi Focus cũng tới, hoá ra Sơn nữ đến từ lâu rồi nhưng vì không biết mặt nhau nên không nói chuyện. Kim Hoa và bạn đến muộn hơn 1 chút hình như là vì lạc đường.
Cuối cùng thì xe cũng bắt đầu chuyển bánh, mọi người ai ai cũng sốt ruột lo lắng là về trễ, sợ điểm cầu Đồng Hới phải chờ hoặc là đi trước, đi sau mất cả vui. Nỗi lo lắng càng tăng lên khi xe đến cầu Bến Thuỷ, có 1 chiếc xe va thế nào vào thành cầu mà làm gẫy mất thành cầu (chẳng biết gọi là gì, hình như là giầm cầu thì phải). Tưởng chừng như sẽ bị tắc đường khi xe đứng im 1 chỗ, may thế, người ta cũng nhanh chóng giải quyết thông xe nên cũng không phải chờ lâu.
Đến Hoàn Lão, mọi người lục tục xuống chờ đoàn từ Đồng Hới ra. 6 người tranh thủ vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt và một vài việc khác . Chờ 1 lúc thì xe 28 chỗ đến, èo, vui ghê, nhất là gặp lại Tứ Mỹ, bạn vẫn vui vẻ, xinh và trẻ như ngày nào.
Chuyến đi thật thú vị, đã lâu lắm rồi SK mới lại tắm mình trong không khí tuổi trẻ, mọi người hát hò, đọc thơ, kể chuyện tiếu lâm... và cả say xe nữa . Ấn tượng nhất là Mèo, cô bé có vầng trán cao, bướng bỉnh. Ngoài những lúc say xe ra thì thấy em nói và hát . QBO có những Mem nữ xinh gái ghê, bạn Kjmcam chắc chân cũng dài đến 1,1m đấy nhỉ.
Cuối hành trình, mọi người giao lưu với BĐBP và Hải Quan Cha Lo, không khí thật là sôi động. hihi, các Mem tranh nhau hát, giao lưu với các bạn Cha Lo. Cuối buổi, sau khi đã uống 1 lượng bia tương đối. Bàn ghế được dẹp vào và căn phòng thành vũ trường. hic, nhạc chán ơi là chán, loa thì tậm tà tậm tịt mà đội ngũ QBO + BĐBP+HQ Cha Lo vẫn nhảy nhiệt tình. Báo hại Focus nhìn đồng hồ mấy lần rồi vào lôi các thành viên ra để về kẻo muộn. Kéo được thành viên này thì thành viên khác lại tham gia.
Cuộc vui nào cũng phải tàn, các thành viên QBO bịn rịn chia tay Cha Lo và trở về xuôi, nơi có nồi cháo đang chờ tại nhà anh Quang.
Về đến nhà, SK bị mạ nạt cho 1 trận vì tội tắt máy, không ai gọi được khiến cả nhà lo lắng. Mấy eng trai thì nạt vì tội bỏ dông, bỏ con mà đi chơi . hihi, Cảm ơn QBO đã cho SK một cơ hội để được đi và trải nghiệm cuộc sống.
Hẹn gặp lại trong chương trình Sách cho miền cát trắng. SK đã bắt đầu thu gom sách rồi đấy