Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

  
Nội quy chuyên mục
Các đơn vị tham gia hoạt động MĐÂN 2009:
Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến – QBO (http://www.quangbinhonline.com)
Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (http://www.vnkol.com)

Các điểm cầu của QBO: Hà Nội, Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, TP HCM.

Chương trình hoạt động:
Đợt I: Chủ Nhật ngày 20/12/2009, tại Ngư Hóa
Đợt II: Thứ 7, ngày 9/1/2010, tại ChaLo
(Có kết hợp chương trình dã ngoại miền cao)

Danh sách cá nhân và tổ chức ủng hộ chương trình mùa đông ấm nồng 2009:
VPBank chi nhánh Quảng Bình, Nguyễn Huy Quang- Đồng Hới, Hoàng Ngọc Hải- Đài PT-TH Quảng Bình, PCdoctor- Hoàn Lão, Lê thị Hồng Liên. VP đại diện tại Quảng Bình, Công ty Vạn Tường/ BQP, Sao_khue- Hà Nội, Son_nu- Hà Nội, Gia đình Hoaphuongtrang và Vagabond- TP.HCM, meothu- Đồng Hới, kiều oanh- Đồng Hới, Nho_QB-Huế. Thanas- Hà Nội, Tumy- Quảng Bình, CPU-Quảng Bình, Yesterday-Quảng Bình, Miencattrang0209-Quảng Bình, Mentea- TPHCM,Hoa sữa-TP HCM, Thanhdong68-TPHCM, Nhà H2t- Đồng Hới, Vợ chồng Riêng -TP. HCM, NguyenThang- Đồng Hới, Canaryxao- Đồng Hới, DucHoa- Đồng Hới, KimHoa- Đồng Hới, Hoàng+Lan - Đồng Hới, Phucdm - Đồng Hới, Rec-Huế,

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 12:17 pm

- Về món quà bất ngờ: Lúc nào nhớ nắng gió Quảng Bình, các bạn lôi khoai deo ra chiến là đỡ nhớ lắm đấy :smt043 Hôm đó có người hỏi "Răng lại là khoai deo mà không phải gì gì khác hả Rec?" - Câu trả lời chống chế "Vì nó là đặc sản QB"- chả phải ai đó đã nói "ước mơ của người QB là củ khoai to bằng quả dưa hấu" còn chi :mozilla_cool: Nhưng câu trả lời thật hơn bây giờ mới dám nói " ... là vì khoai deo rẻ hơn các đặc sản khác". He he :smt043 Nhân đây mình xin đính chính, "khoai deo" là tên gọi ngày xưa còn giờ người ta hay nói với sự miều miều là "sâm đất" nhé :smt032 Cám ơn o Canaryxao đã kịp thời mua quà và cám ơn myngoc (?) đã giữ hộp quà để nó không bị bẹp dí trong cả hành trình 400km. :D Của một đồng công ba bốn nén, quà không quan trọng bằng cách tặng quà và sự đón nhận, hỉ? :mozilla_cool:

- Về cái xe mang biển số ....: Xe bán tải, xe màu mận, xe Lamborghini là những cái tên quen thuộc được nhắc đến nhiều trên QBO kể từ khi MDAN ra đời. Hôm ở biến, có người còn "nhận vơ" là xe của QBO. He he Rồi gì nữa nhỉ?? "Rec nói Lamborghini tặng qua xe ni cho QBO cho rồi" - nghe mà choáng gần té :(( Đến tối thì Lamb gọi điện hỏi thăm về chuyến đi, bla bla một hồi và sau khi nghe mình chuyển tải nguyện vọng của QBOers thì chú Lamb bảo "Không những tặng xe mà còn tặng luôn cả tài xế (Mr.Hội) cho QBO đó". Vậy nên mình sẽ đấu giá chú Hội lấy tiền xung quỹ #%(! còn xe màu mận sẽ dùng trong các chuyến đi của QBO :smt043
Hình ảnh

- Và câu chuyện tiễn Thanas, As_Eros sau bữa cơm: Sự đuối sức của ngày hôm trước làm mọi người ai cũng li bì đến 8-9am hôm sau vậy nên cuộc hội ngộ "tiễn bạn lên đường" chính thức bắt đầu từ 10am và chóng vánh rời Hoạ mi 1h sau đó. Các bạn ngoài QB có nguyện vọng "hằn dấu chân trên cát" nên cả nhóm thống nhất ra biển Nhật Lệ mặc kệ rét buốt ngày gió mùa. Rồi hối hả về nhà Bear ăn cơm để kịp Thanas ra san bay lúc 1pm. Bữa cơm vội vả nhưng có lẽ vẫn được nhớ rất lâu bởi sự "năng động" của người QBO tạo nên bao nhiêu là "sự kiện": Để có một chút hương vị biển, nguyenthang đèo son_nu chạy thẳng vào chợ mua mực mà không kịp gửi xe, bố bạn Bear đi công chuyện nhưng để quên chìa khoá tủ riệu phòng khách vậy là anh em thoải mái chọn lựa ... đồ uống. :smt043 em meothu được phân công "hôn tạm biệt" Thanas nên không dám đụng đến món thịt luộc chắm mắm tôm (đúng là sự hy sinh cao cả, chắc phải đổi nick meothu thành meo-khong-an-thit >:|< ),...

... Trên đường từ sân bay về, nghe tiếng thút thít từ ghế sau nên chú Hội quay ra bảo "khăn giấy đây mèo nì", quan tâm là thế nhưng bị từ chối "mấy anh cứ để cho em khóc tự nhiên ...". He he, chú Thanas mà nghe được câu này chắc cũng bùi ngùi lắm.

... Tiễn Thanas xong, mọi người lại hối hả đưa As_Eros vào bến đi Đà Nẵng để kịp chuyến bay tối. Cứ tưởng phải đợi Mailinh lúc 14h, ai dè có HảiVan đôn lên 45 phút nên mọi người nhẹ nhõm không lo As trễ chuyến bay đêm.

Phải thừa nhận hậu MDAN toàn gặp thuận lợi và may mắn. Phải chăng đó là sự "ở hiền gặp lành"? :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 1:57 pm

@Thanas: Hôm đó bấm máy lia lịa vậy mà hình show hơi ít, đừng nói là "của để dành" à nghe :smt043 Nhưng phải khen là chú biên tập rất khéo, hình ảnh đầy đủ ở các hạn mục và status đi kèm cũng rất chất. Topic hứa hẹn đắt giá lắm đấy. Cám ơn chú và các bạn rất nhiều, về tất cả.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 2:08 pm

nho_QB đã viết:Chị Giang chụp hình ở Biển Nhật Lệ cũng đẹp ko kém gì ở cánh đồng hoa cải nhỉ.. :smt032


Hí hí "Em xinh em đứng 1 mình cũng xinh" mờ lị! Chẹp! Ai lại đi khen Miss QBO đẹp bao giờ, Miss QBO mà không đẹp thì còn ai đẹp vào đây nữa, nhể em nhể. Chị chạy đây!!!!!
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi thanas » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 3:06 pm

gio_va_cat đã viết:Cảm ơn bác thanas về những bức ảnh :smt032
P.s: Những cây ở ven biển không phải là cây thông bác ah :smt032; một số nơi gọi là cây phi lao, một số nơi gọi là cây dương, còn ở QB thì gọi là liễu (Ở Hà lội, cây liễu là cây khác ^^)

Em không học giỏi sinh học nhưng ở trong đầu em từ nhỏ đến giờ cây này là thông (không biết em có lỗ hổng kiến thức nào không?). Hay ở vùng quê của em gọi khác, vì quê em ở ngoài bãi sông cũng có nhiều cây này.

phucdm đã viết:may mắn là hậu MĐAN ngày cuối tất cả các thành viên bắc trung nam đều có mặt nhỉ :ths
@ thanas: sao hôm đó ms Giang sao chỉ có một mình lên nhận quà thôi vậy, hình như nhớ không lầm là có ai nữa cơ mà, giấu ah :chan
hôm đi hát kara nguyenthang đến sau nên ko mang theo máy chụ hình đến, tiếc là không có phần cuối này :tan

Em nhớ là chỉ có 1 mình ms ấy lên thôi mà. Đâu có ai nữa?

Rec đã viết:... Trên đường từ sân bay về, nghe tiếng thút thít từ ghế sau nên chú Hội quay ra bảo "khăn giấy đây mèo nì", quan tâm là thế nhưng bị từ chối "mấy anh cứ để cho em khóc tự nhiên ...". He he, chú Thanas mà nghe được câu này chắc cũng bùi ngùi lắm.

Có chuyện này hok đó bác Rec :D ? Để em hỏi lại Mèo xem thử thế nào. Nếu đúng,em phải gởi ra 1 thùng giấy lau miệng (loại lịch sự, hok phải giấy đa năng nghe :smt043 ) cho bé đó để dành lau nước mắt.

Rec đã viết:@Thanas: Hôm đó bấm máy lia lịa vậy mà hình show hơi ít, đừng nói là "của để dành" à nghe :smt043

Cảm ơn bác đã có lời khen! Có bao nhiêu ảnh mà có thể show, em đã show hết. Em giữ mần chi ha bác Rec!

Về hình ảnh trong máy của em. Ban đầu em tính viết 1 bài ký sự ảnh, nhưng thấy mọi người đã viết nhiều, em sợ trùng lặp ý và sự kiện. Nên em sẽ tạo các topic với chủ đề riêng biệt. Ngoài topic này em sẽ tạo thêm 1 topic "Chân dung QBOers" trong chuyến MDAN 2009 nữa.
Hãy cùng Thanas ủng hộ cuộc thi Miss BQO 2010 và vote cho Mss QBLOVE87 nhé!
viewtopic.php?f=149&p=59695
thanas
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 8:47 pm

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 5:48 pm

Rec đã viết:... Trên đường từ sân bay về, nghe tiếng thút thít từ ghế sau nên chú Hội quay ra bảo "khăn giấy đây mèo nì", quan tâm là thế nhưng bị từ chối "mấy anh cứ để cho em khóc tự nhiên ...". He he, chú Thanas mà nghe được câu này chắc cũng bùi ngùi lắm.

thanas đã viết:Có chuyện này hok đó bác Rec :D ? Để em hỏi lại Mèo xem thử thế nào. Nếu đúng, em phải gởi ra 1 thùng giấy lau miệng (loại lịch sự, hok phải giấy đa năng nghe :smt043 ) cho bé đó để dành lau nước mắt.

Không những ... mà còn:... nghe mèo phát biểu xong mọi người rúc rích cười rồi mèo còn nói ri nữa chơ "nhịn ăn mắm tôm để đợi hôn vậy mà Thanas nỏ hành động chi cả" --> cả xe lại cười rúc rích, rồi thì lại nghe em ấy chữa cháy "không dám hôn nhưng cái ôm quàng vai và siết nhẹ cũng được an ủi rồi, túi ni không tắm mô, sợ trôi hết nổi nhớ" (phần màu xanh là Rec đệm thêm :smt043 ).

Đến tối, nguyenthang chở mình vào Đ.Hới đón xe, nghe anh em đang hát hò gì đó nên ghé qua 1 lúc thì gặp mèo gào thét "Chim trắng mồ côi", cái đoạn cao trào "Chim sáo bay xa mãi không về/Em vẫn chờ Anh nơi đây bến lở/Rồi nhớ thương Anh câu hát mong chờ..." nghe quằn quại, da diết quá trời luôn :smt043 Mọi người ai cũng hiểu nổi lòng mèo nên cả phòng co lại thành một dấu lặng (!). Mèo còn réo rắt hơn ở hai câu cuối đầy trách móc "Chim sáo không về cánh cò mồ côi/Em nhớ Anh nhiều sao phụ tình Em" như là đúng rồi ý :smt043

Rứa đó, chú thanas thấy tình QBO chưa? Cái kịch bản mà anh và chú hình dung trước chuyến đi mần chi lâm li bằng :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 5:55 pm

thanas đã viết:Về hình ảnh trong máy của em. Ban đầu em tính viết 1 bài ký sự ảnh, nhưng thấy mọi người đã viết nhiều, em sợ trùng lặp ý và sự kiện. Nên em sẽ tạo các topic với chủ đề riêng biệt. Ngoài topic này em sẽ tạo thêm 1 topic "Chân dung QBOers" trong chuyến MDAN 2009 nữa.

Chú quên nhiệm vụ cao cả anh giao cho chú và As_Eros khi trên xe ở Huế về rồi à? Cuối tuần, hai đứa thu xếp gặp nhau để hoàn chỉnh kịch bản và "lên hình" cho anh, à không, cho QBO, cho QB mới đúng. Việc hai đứa lặn lội vượt qua bao nhiêu cửa và cổng để về QB là rất ghi nhận rồi nhưng bỏ công đi thì phải để lại dấu ấn nữa chớ. As hình như chưa lại sức hay sao mà im ắng rứa? Bảo trọng nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 7 Tháng 1 16, 2010 8:06 am

thanas đã viết:Cô gái vùng sơn cước - Sonnu - nhận quà từ tay Mr.CPU
Hình ảnh

Ms. Giang duyên dáng bên gói quà
Hình ảnh

Sau cùng là em, Mr.Thanas. QBO là trường hợp ngoại lệ, em tự show hình có mẹt em ở trong đó. Em luôn có câu: “Nhìn hình mình chụp là biết có mình ở đó rồi!”, khi ai đó yêu cầu em show hình. Ah! Một phần cũng vì đã có người chụp hình cho em – Mr.Nguyenthang.

Thanas nhận đặc sản QB từ tay của ms.Bear. Em không show tấm hình “cười như bắt được của quý” (lời của Mr.Nguyenthang), sợ em nó ngại. Nghe nói em nó cũng sắp “chống lầy” rùi.
Hình ảnh

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Luôn thủ sẵn tăm khi ăn Khoai deo.
Hình ảnh

Kết thúc phần một

dịp ni mọi ng đc ăn khoai gieo trẹo mồm lun :vn :vn :vn :vn
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi thanas » Chủ nhật Tháng 1 17, 2010 12:26 am

@Rec: nhiệm vụ bác giao cho em (phóng viên ảnh), em đã hoàn thành. Bất kể khi nào Ms.Giang cần em đều có thể đáp ứng.
@Meothu: anh hát "Chim trắng mồ côi" cũng được lắm đó. Bữa nào anh em mình song ca hè?
@QBlove87: anh không thể gọi cho em để nhận lại món quà mà bác Rec tặng anh. Quà đợt này anh để cho em hết. Lần sau có quà anh sẽ nhận hộ em :smt043

Em đợi ảnh hậu MDAN 2009 ở quán nhậu và Karaoke mãi hok thấy. Em xin show loạt ảnh hậu MDAN của em với ms.Sonnu tại Hà Nội. Không biết lý do gì mà gọi cho các thành viên QBO ở Hà Nội, người thi hok liên lạc được, người thì hok nghe máy (dù đã gọi mấy lần), em đành phó thác cái thân của em cho ms.Sonnu... Để xem nào! Ăn bún chả ở phố cổ, uống cafe, ăn hoa quả dầm, ăn lẩu Gà ở Phùng Hưng, cuối cùng là ăn sữa chua nếp Cẩm. Cảm ơn Ms.Sonnu nghe!
Sau đây là màn trình diễn của Sonnu
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Nụ cười mang thương hiệu Sơn nữ!
Hình ảnh

Hình ảnh

Ánh mắt có thể khiến nhiều chàng trai điêu đứng
Hình ảnh

Hình ảnh
Hãy cùng Thanas ủng hộ cuộc thi Miss BQO 2010 và vote cho Mss QBLOVE87 nhé!
viewtopic.php?f=149&p=59695
thanas
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 8:47 pm

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 1 17, 2010 9:02 am

thanas đã viết:@Rec: nhiệm vụ bác giao cho em (phóng viên ảnh), em đã hoàn thành. Bất kể khi nào Ms.Giang cần em đều có thể đáp ứng.
Em đợi ảnh hậu MDAN 2009 ở quán nhậu và Karaoke mãi hok thấy. Em xin show loạt ảnh hậu MDAN của em với ms.Sonnu tại Hà Nội.

- Chú phải chủ động đón đưa As để hoàn thành nhiệm vụ chứ sao lại nằm chờ sung rơi :smt043 Không biết As định làm clip dựa trên hình ảnh hay là video nhỉ? Hình thì Focus sẽ chọn và ggi CD gửi vào còn video chắc phải nhờ chú Thắng với bác Quang giúp.

- Hôm chú và As đi, QBLove87 cũng ra Lý hoà, còn lại son_nu nên mọi người dung dăng dung dẻ cho đến em ấy lên tàu, mình chỉ bấm được mấy cái lúc bùi ngùi chia tay thôi. Chẳng có hoành tráng gì đâu (kara thì em mèo réo rắt nẫu cả ruột ấy chứ :smt041)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hình ảnh QBO hậu chiến dịch MDAN 2009

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Chủ nhật Tháng 1 17, 2010 9:18 am

Rec đã viết:
- Chú phải chủ động đón đưa As để hoàn thành nhiệm vụ chứ sao lại nằm chờ sung rơi :smt043 Không biết As định làm clip dựa trên hình ảnh hay là video nhỉ? Hình thì Focus sẽ chọn và ggi CD gửi vào còn video chắc phải nhờ chú Thắng với bác Quang giúp.



Em cần cả Video lẫn ảnh. Sau khi ngồi review, sẽ chuyển kịch bản + lời bình để anh xem, ý kiến của anh chỉ mang tính chất tham khảo, em sẽ quyết định cuối cùng he he.... :smt043
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron