"Hà Nội nhưng năm 2000" em đã may mắn ngồi lên 1 em PX - đời đầu 150 phân khối(mang mang nhớ) màu bạc. Ông anh quý lắm mới cho lên xe - sau 3s suy nghĩ. Em bóp 1 cái đứt côn, buồn vì đã phá, ông anh lấy ngay 1 sợi dây côn trong cốp ra(Con này hay đứt côn !- người nhẹ đi 1 tí)....
Bây gờ vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên cho con em lăn bánh - Sướng Lắm !
Con em thì to mà thân em có được 46kg nên thấy ngộ. Ông anh bảo - em chạy xe này mà chạy nhanh nhìn buồn cười lắm, chạy xe này phải chậm nó mới đúng kiểu....
Anh cho em SDT anh Big. Mong sớm gặp các Trưởng Lão










, anh ấy tên là Đăng
, cám ơn đ/c Rờ em cái
. Nếu được sự đồng ý của Ban quản trị cũng như sự giúp đỡ và ủng hộ của bà con dành cho 1 chổ đứng, Hội Vespa cổ nhưng còn non trẻ sẽ cùng nhau góp thêm 1 tiếng nói, 1mãng màu cuộc sống để bức tranh muôn màu của QBO ngày càng hoàn hảo và đa diện



