Ai về 30-4?

  

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 4 26, 2010 11:08 pm

Ok, có j bác nt cho em bít với nha để còn sắp xếp kế hoạch, ko chắc chắn cuối cùng ngày lễ ở nhà vô duyên là bác chịu đó, số em nì, khi mô đi bác nt em với hi 0935381889
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 1:09 am

CHƯƠNG TRÌNH DU CÂU ĐẢO LA (1/5/2010)

Thân chào 6CBE,

Chương trình Du câu đảo La do diễn đàn caucaquangbinh.com (Quảng Bình Fish Club - viết tắt là QBFC) tổ chức và QBO quyết định bám càng mượn cần để picnic nhân dịp anh em nghỉ lễ cuối tuần này.

Chương trình chi tiết sẽ được QBFC cập nhật. Tình thần của chúng ta là picnic biển đảo, dã ngoại câu cá và giao lưu với biên phòng đảo La.

Qua một tuần loan báo và mở cửa đăng ký tự do trên diễn đàn, nay nhóm QBO đã có số lượng đăng ký vượt quá giới hạn quota cho phép (15 vé) của QBFC. Tuy nhiên trên tin thần Tao ngộ anh em bốn miền, mình lên danh sách đầy đủ các thành viên đã đăng ký và sẽ tìm phương án tháo gỡ để tất cả cùng lên đường (nếu được phép)

I. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA: DU CÂU ĐẢO LA

0.Kjmcam (đã đăng ký trực tiếp trên QBFC)
0.MeoThu (đã đăng ký trực tiếp trên QBFC)
0.TuMy (đã đăng ký trực tiếp trên QBFC)
0.LeTrang_85 (đã đăng ký trực tiếp trên QBFC)
1-2. Nangthuytinh và phu quân (M+F)
3-4. MyNgoc (2F)
5. QBLove87 (F)
6. ThuThuy (F)
7. Sakura_QB (M)
8. Rec (M)
9. Mr.Minh (đồng nghiệp của Rec - M)
10. Mr.Ngọc (đồng nghiệp Rec - M)
11. Duc1982 (M)
12. Bạn của 11(M)
13. abc (M)
14. NguyenThang (M)
15. Bạn của QBLove87 (?)
16-19. Taczan +VesQBs (4M?)
20. Pheobe (F)
21.KieuOanh (F)
22.HoaPham (?)
23.As_Eros (F)
24.Zenda (F)

Ngoài ra, bạn của meothu và letrang đề nghị đăng ký trực tiếp ở QBFC vì các bạn đã có danh sách bên đó.

24 là con số vượt xa số ghế mà QBFC cấp cho QBO (lần này có nhiều đoàn đăng ký và đoàn nào cũng vượt số lượng nên rất khó cho BTC của QBFC) vì vậy phương án đưa ra như sau:

1. Các thành viên đã đăng ký, cần xác nhận (confirm) trạng thái sẵn sàng (ready) cho chuyến đi. Trong trường hợp huỷ vé (cancel) thì cần thông báo ngay cho BTC để dịch chuyển các thành viên dưới lên (theo thứ tự đăng ký).

2. Đây là chuyến ra đảo, liên quan đến biên phòng nên các thành viên cần bổ sung thêm thông tin (họ tên, giới tính, đơn vị công tác, số CMDN và điện thoại liên lạc) bằng việc PM vào nick Rec. Hành trình Du câu đảo La chia thành 2 chương trình: CT1 - Câu cá dã ngoại (ngày 1/5) và CT2 - Thức trọn đêm nay ... (đêm 1/5 trên đảo) vì vậy các thành viên cần xác nhận thêm sẽ tham gia CT nào? Thực tế nếu chỉ tham gia CT1 thì số lượng không phải vấn đề lớn.

3. QBO sẽ hoàn thành hồ sơ và gửi cho QBFC, việc cách xén (nếu có) là quyết định của họ, lúc đó anh em rút kinh nghiệm để lần sau nhanh chân hơn :rock:

II. NỘI DUNG

* Chương trình: ...
* Kịch bản: ....
* Hành trình: ....
* Tài chính: ...

(SẼ CẬP NHẬT)

Chúc mọi người hoàn thành công việc của tuần này và cả 1 phần của tuần đến, đề phòng cạn sức sau chuyến đi :rock:

Thân mến,

Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:36 am

1-2. Nangthuytinh và phu quân (M+F): READY

@ Rec: Em nghe Nấm nói đã đăng ký đi đảo với anh qua Mobi rồi mà răng không thấy có tên Nấm rứa anh?
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 12:02 pm

Hi All,

Sau khi nhận được "Hồ sơ QBO", BTC của Du câu đảo La đã có trả lời như sau:

Dichandat đã viết:Về mặt vé (ghế, suất...) sẽ không có vấn đề gì lớn nếu mọi người hoặc các nhóm, đội, tự quản được khâu trật tự của nhóm mình theo chương trình của đoàn. Lúc đó thì ... bao nhiêu "hàng" cũng cho cập cảng hết. he he...

Chỉ lưu ý rằng: Mỗi một "F" thì cần phải có một "M" kèm cặp. Hoặc chí ít thì phải là 2 in 1, có nghĩa là 2"F" thì phải có một "M" cảnh giới. Bởi vì, như tôi đã nói trước đó, vui chơi nhưng phải đảm bảo an toàn vì địa điểm xa Trung tâm và có phần nhạy cảm.

Việc say sóng của "F" (và không thiếu trường hợp cả "M" cũng say) sẽ phải có người chăm sóc, để tránh trường hợp khi say có thể lao ra mạn tàu để ói, và có thể sẽ theo "con nước" mà lao xuống luôn. ặc.ặc...

Việc nữa là, các "F" khi ra đảo sẽ rất hào hứng "tạo dáng" trước mênh mông sóng nước hòng mang về cho mình những tấm hình kỷ niệm nhớ đời. Nhưng sẽ không ít trường hợp "sung" quá mà quên mất sự an toàn, ví như lao như tên, hay nhảy như sáo trên các triền đá, rạn đá và ...trơn trượt, ngã đập xuống đá, rơi tõm xuống biển là điều luôn xảy đến. Cho nên cần phải có "M" kèm cặp, nhắc nhỡ và hỗ trợ kịp thời.

Việc nữa là, đảo có nhiều rừng, lùm cây, cảnh quan thiên nhiên rất hùng vĩ. Khám phá là phần không thể thiếu của tinh thần picnic hoang dã, tuy nhiên ở đó có nhiều rắn các loại. Bất cẩn là có thể vĩnh viễn ở lại đảo canh giữ hải phận tổ quốc luôn. eo ơi!!! Có "M" thường trực bên các "F" sẽ góp phần hạn chế vấn đề này.

Chủ đạo chương trình là QBFC, hiện nay BTC đã có kế hoạch, đề nghị các trưởng nhóm (QBO, VESPACLUB...) liên lạc với trưởng đoàn Carodong, các phó đoàn Duongqua, Vothang73 (đã có nêu số ĐT ở các còm trên) để phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu trong hành trình.

Xin hiến kế: Bắt đầu tập kết (ở bến tàu) - treo giải cho nhóm nào tập kết đầy đủ, đúng giờ nhất.

Khi hành trình trên tàu ra đảo - treo giải cho "F" và "M" nào say sóng đầu tiên ( giám khảo là bác chủ tàu, và những người có kinh nghiệm đi tàu biển xét - vì họ sẽ biết đích xác ai thực sự say sóng).

Lên bờ (cập cảng) - treo giải cho "F" và "M" nào (đã bị say sóng trên tàu) không thể đứng vững và đi lại được để vào đảo.

V.v...và ...v.v...các nhóm trưởng bàn với nhau cho ra nhiều giải nữa nhé.

Hy vọng, từ xa theo dõi về vẫn thấy các bạn thực sự rất vui với chuyến hành trình này.


Carodong đã viết:Để xem xét cái đã Anh Rec ơi, vì hôm qua ĐT cho Anh Ninh (ĐN) thì được biết là họ tổ chức đi cùng gia đình, ra đến Đảo La sẽ gặp nhau, nên phần kinh phí, "nhân sự" không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn về số người đăng ký tham gia theo danh sách của Anh thì tôi có ý kiến thế này:
Anh Rec chịu trách nhiệm về việc " quản lý nhân sự" của mình.
Chịu trách nhiệm Lên lịch trình vui chơi (dành cho những người không câu cá)
Chương trình cơ bản trong chuyến đi này đó là:

1. Buổi ngày - Câu cá dã ngoại
2. Buổi chiều, tối - Giao lưu với các chiến sỹ (văn hoá, văn nghệ, ẩm thực, đốt lửa trại (không phải đốt trại đâu nghe!))

Nếu thuyết phục được đồn trưởng thì overnight còn không thì anh em cuốn gói...
Những người đăng ký tham gia Anh phải chốt lại cụ thể cho tôi, chi tiết kế hoạch chuyến đi sẽ được cụ thể trong nay mai.


Như vậy, về cơ bản tất cả các thành viên đã đăng ký đều có vé để đi và QBO cần tổ chức để quản lý theo đoàn. Yêu cầu mọi người người thông tin xác nhận cho Rec sớm nhất có thể.

Ngoài ra, BTC cũng đang cân nhắc để đưa Chương trình trọng tâm (Dã ngoại, Giao Lưu, Câu cá) vào ngày 1/5 (buổi đêm chỉ dành cho câu cá chuyên nghiệp).

Thân, Rec
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 1:13 pm

Dichandat đã viết:Về mặt vé (ghế, suất...) sẽ không có vấn đề gì lớn nếu mọi người hoặc các nhóm, đội, tự quản được khâu trật tự của nhóm mình theo chương trình của đoàn. Lúc đó thì ... bao nhiêu "hàng" cũng cho cập cảng hết. he he...

Chỉ lưu ý rằng: Mỗi một "F" thì cần phải có một "M" kèm cặp. Hoặc chí ít thì phải là 2 in 1, có nghĩa là 2"F" thì phải có một "M" cảnh giới. Bởi vì, như tôi đã nói trước đó, vui chơi nhưng phải đảm bảo an toàn vì địa điểm xa Trung tâm và có phần nhạy cảm.

Việc say sóng của "F" (và không thiếu trường hợp cả "M" cũng say) sẽ phải có người chăm sóc, để tránh trường hợp khi say có thể lao ra mạn tàu để ói, và có thể sẽ theo "con nước" mà lao xuống luôn. ặc.ặc...

Việc nữa là, các "F" khi ra đảo sẽ rất hào hứng "tạo dáng" trước mênh mông sóng nước hòng mang về cho mình những tấm hình kỷ niệm nhớ đời. Nhưng sẽ không ít trường hợp "sung" quá mà quên mất sự an toàn, ví như lao như tên, hay nhảy như sáo trên các triền đá, rạn đá và ...trơn trượt, ngã đập xuống đá, rơi tõm xuống biển là điều luôn xảy đến. Cho nên cần phải có "M" kèm cặp, nhắc nhỡ và hỗ trợ kịp thời.

Việc nữa là, đảo có nhiều rừng, lùm cây, cảnh quan thiên nhiên rất hùng vĩ. Khám phá là phần không thể thiếu của tinh thần picnic hoang dã, tuy nhiên ở đó có nhiều rắn các loại. Bất cẩn là có thể vĩnh viễn ở lại đảo canh giữ hải phận tổ quốc luôn. eo ơi!!! Có "M" thường trực bên các "F" sẽ góp phần hạn chế vấn đề này.

Chủ đạo chương trình là QBFC, hiện nay BTC đã có kế hoạch, đề nghị các trưởng nhóm (QBO, VESPACLUB...) liên lạc với trưởng đoàn Carodong, các phó đoàn Duongqua, Vothang73 (đã có nêu số ĐT ở các còm trên) để phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu trong hành trình.

Xin hiến kế: Bắt đầu tập kết (ở bến tàu) - treo giải cho nhóm nào tập kết đầy đủ, đúng giờ nhất.

Khi hành trình trên tàu ra đảo - treo giải cho "F" và "M" nào say sóng đầu tiên ( giám khảo là bác chủ tàu, và những người có kinh nghiệm đi tàu biển xét - vì họ sẽ biết đích xác ai thực sự say sóng).

Lên bờ (cập cảng) - treo giải cho "F" và "M" nào (đã bị say sóng trên tàu) không thể đứng vững và đi lại được để vào đảo.

V.v...và ...v.v...các nhóm trưởng bàn với nhau cho ra nhiều giải nữa nhé.

Hy vọng, từ xa theo dõi về vẫn thấy các bạn thực sự rất vui với chuyến hành trình này.


Thiếu mất 1 trường hợp chú ý rất quan trọng đó là: Khi đứng ở cuối thuyền, vì lý do nào đó mà hào hứng đến mức nhảy cẫng lên, chân chưa kịp đáp xuống sàn tàu thì tàu đã chạy mất, lúc đó thay vì chân đáp xuống sàn thì rơi thẳng đứng xuống mặt biển mênh mông rồi muốn ngậm ngùi hát bài "thuyền và biển" cũng chẳng hát được. :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 3:10 pm

@ Rec và Dê:
Em confirmed, cùng 1 bạn gái nữa nhé, em í là đồng nghiệp của em, người Lệ Thủy, cũng ra QB đợt này, anh Rec và Dê làm sao thì làm, chứ em í đang "máu" vụ ra đảo La lắm đó.

Ngoài ra nhờ anh bonus cho việc kiếm cho tụi em 2 anh to cao đẹp giai, giai 100%, chưa vợ cho đợt ra khơi cũng như lên bờ ở Đồng Hới này nhé.

Em ở Lệ Thủy ngày 30/4, ở đảo La ngày 1/5 và ở Đồng Hới ngày 2/5 (dự kiến đi Phong Nha), tối 2/5 em ra HN, k biết tình trang vé xe có khan hiếm không nữa.
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi binh_mos » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 3:27 pm

Tiếc quá đợt này em cũng về 3 hôm nhưng lại phải hướng dẫn viên du lịch và ban tổ chức nên không tham gia được với các bác .

Chúc anh chị em QBO đi chơi vui vẻ và an toàn.

Có chương trình gì ngoài lề cho nhắn tin cho em tham gia với 0977337677 :D

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
binh_mos
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 2 10, 2009 6:10 pm

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:40 pm

híc, cả mấy anh em ko bảo ban nhau được hay răng mà cứ phải F với M chứ, rắc rối thiệt ah. Mấy M đã đăng ký có ai mà tui quen ko cho mượn tạm đi, :smt043
Mấy bác nói chắc chắn nha, để 30/4 em đi làm, ngày 1 em nghĩ.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:54 pm

Nhìn sơ sơ có 13 M /24 thành viên, rứa là tạm đc rùi. Anh em trong nhà mà ko tin nhau nữa thì khỏi đi chơi lun.
À quên, thông báo với cả nhà là tối 30/4 có văn nghệ tại Thành đoàn Đồng Hới mưng 30/4 và ra mắt CLB khiêu vũ, ai rảnh tới chơi nha, chắc chắn sẽ gặp phoebe ở đó.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Ai về 30-4?

Bài viết chưa xemgửi bởi cành » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 8:43 am

phoebe đã viết:Nhìn sơ sơ có 13 M /24 thành viên, rứa là tạm đc rùi. Anh em trong nhà mà ko tin nhau nữa thì khỏi đi chơi lun.
À quên, thông báo với cả nhà là tối 30/4 có văn nghệ tại Thành đoàn Đồng Hới mưng 30/4 và ra mắt CLB khiêu vũ, ai rảnh tới chơi nha, chắc chắn sẽ gặp phoebe ở đó.

gặp chân dài xếp thứ 2 QBO :chuoi
Anh là chúa sơn lâm
Em là nàng tiên cá
Rừng vàng, biển bạc là anh và em
Hình đại diện của thành viên
cành
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 07, 2009 9:05 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách