Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 10:06 pm

Mấy eng có điện mời mọc chi mô mà biết, đi nhậu một chắc rùi còn nói nữa. Vụ Eli tui chọc mấy eng cho vui thôi, Club là phải cái gì độc đáo và có lòng say mê chứ tui ko ham chi xe cộ, Eli thì người ta đi rầm rầm đó thui, tui mà lập Club chắc ko kham nổi.
Hehe, khi mô mấy Vespaman nhậu ới tui 1 tiếng nha, lúc đó tui ko đến mới được phép chỉ trích. số đt tui vô blog là chộ liền
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 10:33 pm

dean đã viết:
ấy quên, k co kalo thì vẫn có 1 en ka..rô! :mozilla_innocent:
Hình ảnh

Áo đỏ là Vespaer hử? Ôm iếc khí thế fết >:|<
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 3:03 pm

VespaMan cứng cựa, người Bảo Ninh, dựng tiệm ảnh copMaxx để thêm lý do chơi V3
Hình ảnh

@ Phibi ới ới... anh em không dám đường đột gọi đt cho o mô, phải nhờ bác Taczan dẫn ra rồi anh em sau này mới chủ động hơn được. :smt_hoa VespaMan trộ rứa mà nhát lắm, gặp con gái là thẹn :smt024
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 6 Tháng 5 07, 2010 3:07 pm

Rất buồn hôm qua không hội ngộ cùng bác và các chiến hữu bên VPC được. Hôm khác tại hạ sẽ thỉnh bác cùng các chiến hữu sau không biết có được không, nhưng mà dạo này đang túng quá, mà để lâu các bác lại bảo em chạy mất dép đâu rồi...
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 8:35 pm

Hình ảnh
Như đã hẹn, anh em V3QB tập trung đông đủ và buổi cafe còn vui hơn nữa với sự có mặt của nhiều đại ca ở các diễn đàn lớn tại Quảng Bình

Hình ảnh

Còn tối ni thì có vụ rử xe của thành viên bbquangbinh
Hình ảnh

O mô duyệt chàng trai ni thì xông ngay ra tiệm copMaxx, anh em tập trung ở đó rồi đi ăn kem mát lạnh!
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 9:28 pm

Dàn Vespa dang dung o cafe Vô Thuong.
Chang có sô' dt cua ai dó dê' go.i dó ai oi!
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 10:41 pm

Ve3 mỗi tông màu phù hợp với một số đặc trưng nhất định của thân chủ nên mấy bác Ve3 có lẽ nên trang bị thêm nón cùng màu nhỉ. Chứ như rày thì hơi áo nọ quần kia (tất nhiên là đang nói đến đồ bộ :smt043 )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 5 09, 2010 11:17 pm

hèn chi lúc chiều đi làm về, đi qua Coopmax chộ 3 con Vespa nằm đó, nghĩ bụng chắc là thành viên Vespa đây rùi, té ra đúng thiệt.
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 9:40 pm

Goals em cũng máu vespa cổ. Nhất là stan và acma, các em ấy mông cong, lưng thẳng, dáng đầy đặn, tròn trịa mà vẫn mềm mại, thanh thoát. Nếu có em nào lướt qua mặt thì đều cố ngó cho đến khi mông em ấy khuất mắt mới thôi. Thế nên Goals em quyết tâm thịt bằng được 1 em mới đành. Sau 1 thời gian tìm kiếm trên mạng cho đến lượn lờ Láng Hạ, Long Biên, Bạch Mai, cuối cùng thì ngày đấy cũng đến, Goals em liền đi mua ngay 1 con LX và chờ 50 năm nữa để có 1 con vespa cổ. :smt043
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Chơi Vespa cổ - Trên cả niềm đam mê

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 9:56 pm

goals đã viết:Goals em cũng máu vespa cổ. Nhất là stan và acma, các em ấy mông cong, lưng thẳng, dáng đầy đặn, tròn trịa mà vẫn mềm mại, thanh thoát. Nếu có em nào lướt qua mặt thì đều cố ngó cho đến khi mông em ấy khuất mắt mới thôi. Thế nên Goals em quyết tâm thịt bằng được 1 em mới đành. Sau 1 thời gian tìm kiếm trên mạng cho đến lượn lờ Láng Hạ, Long Biên, Bạch Mai, cuối cùng thì ngày đấy cũng đến, Goals em liền đi mua ngay 1 con LX và chờ 50 năm nữa để có 1 con vespa cổ. :smt043

Chú đúng là thừa giấy vẽ voi rồi, vẫn còn sức để phục vụ thêm em mông cong ngoài cái em 4 góc đều cong răng :mozilla_cool: :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách