phoebe đã viết:Nhờ chuyến đi này, em đã được gặp chị myngoc, thật khác xa so với tưởng thượng của em, chỉ mới nói chuyên qua điện thoại thôi Gặp rùi mới biết chị quá trẻ trung so với tuổi của chị, vui tươi, nhí nhảnh, xi tin và cực nhiệt tình. Tiếc là tuổi quá quy định chứ ko chị myngoc mà đi thi Miss QBO thì ăn đứt mấy giải luôn. hihi
Đúng thế, mình cũng gặp chị rồi nhưng đây là lần đầu cùng tham gia với chị, đối với chị Ngọc mà nhìn mặt đoán tuổi thì có lẽ chẳng mấy ai đoán đúng, thêm cả việc chị vẫn còn rất xì tin, nhiệt tình và vui vẻ thì.....hehe.
Lần sau về em lên nhà bác Ọp nhé, bác yên tâm vì lúc đó sẽ không có chuyện "tau làm cả" đâu,giờ còn có Phở bò rất đảm đang nữa
@Phoebe: Xoài bóp rất ngon, người gọt xoài cũng tuyệt lắm