World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 9:49 pm

Từ hôm nay trở đi miềng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho đội Kim Chi! :bn
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 6:32 am

Xvetta đã viết:Từ hôm nay trở đi miềng sẽ cổ vũ nhiệt tình cho đội Kim Chi! :bn


độ bóng xứ kim chi hay thất nhỉ. thiệt thòi cho o vì hôm qua ko bắt trận ni ha. :chuoi
Thật ko thể tin nổi là miềng lại thua tan tác 5 trận liên tiếp :smt026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 7:06 am

phucdm đã viết:Thật ko thể tin nổi là miềng lại thua tan tác 5 trận liên tiếp :smt026

Đen bạc đỏ tình, 5 trận nhằm nhò chi, rứa lại hay chú ạ. :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:00 am

Rứa hôm qua tỉ số là bao nhiêu ạ?
Ai em ngủ vừa dậy nên ko biết :smt043
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:01 am

Hôm qua HS bắt đội Hàn Quốc thắng vì tinh thần châu Á nên hôm nay sẽ được uống cafe miễn phí.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:10 am

Xvetta đã viết:Rứa hôm qua tỉ số là bao nhiêu ạ?
Ai em ngủ vừa dậy nên ko biết :smt043


@ Xé váy: Trong thời gian O ngủ thì Anh và Mỹ tranh thủ mỗi bên vô 1 trái :smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:14 am

Hoa sữa đã viết:Hôm qua HS bắt đội Hàn Quốc thắng vì tinh thần châu Á nên hôm nay sẽ được uống cafe miễn phí.

Rút kinh nghiệm hôm qua bỏ ổ cá rô Hàn Quốc, mai bắt tiếp cho đội Nhật, Hoa Sữa nhỉ?!!! :tam

@Anh2SG: Trời, 1-1, tỉ số mất cân đối vậy sao ạ. Anh mà rứa thì hỏng ăn rồi, cá rô với chả cá trê gì, e phải bỏ qua "lục địa trắng" thôi. Răng diễn đàn miềng ko có cái icon sầu đời nhỉ :chan
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 8:18 am

Xvetta đã viết:

@Anh2SG: Trời, 1-1, tỉ số mất cân đối vậy sao ạ. Anh mà rứa thì hỏng ăn rồi, cá rô với chả cá trê gì, e phải bỏ qua "lục địa trắng" thôi. Răng diễn đàn miềng ko có cái icon sầu đời nhỉ :chan [/color]

Nhờ 1 -1 mà QBO ko mất đồng nào đó
Cái xứ kim chi răng hôm qua nó đá hay thật, bốc đồng thôi o. Để rồi xem o mà chuyển qua lục đia trắng e chỉ mà trắng tay.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 10:55 am

Nhất định sẽ thế chị Xé Váy ạ. Em luôn ủng hộ cái gọi là thân thiết và gần gũi. Sẽ bắt cho đội Nhật.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Chủ nhật Tháng 6 13, 2010 5:58 pm

Lượt đi 5 trận ở vòng bảng, mềng dự đoán tương đối khá tính chất và diễn biến của 4 trận đấu, (nhưng mà kết quả cụ thể thì khắc nghiệt quá), chỉ riêng trận ThreeLion-Mẽo thì trật lấc, thực ra trận đó Mẽo chơi ko hay lắm nhưng bù lại Thủ môn Tam sư quá tệ. Được cái hôm qua, mềng chiến đấu đến trận cuối cùng, cả đám QBOers ở Quảng Bọ tập trung tại nhà mềng hò hét và thua tan nát, đến hết trận 2 kẻ thì bị vợ nhỏ (mẹ của con) kẻ thì bị chị lớn (vợ của ba) đe nẹt và cảnh cáo kèm thua tan nát, bỏ cuộc chơi cả, chỉ còn mềng với tay Phúc dm là tiếp tục rồi hắn cũng ko trụ nổi tới trận 3 (mà dạo này thấy hắn tâm trạng lắm – tâm trạng khi...thì phải).
Hôm nay vẫn chơi cả 3 trận, “1 ăn cả, 2 ngả về ko” đời mấy khi được thưởng thức Uôn cúp phải ko bà con. Ờ mà tính sơ sơ, từ khi mềng (cả tay Doho, tay Sấm Giật) sinh ra đến chừ cũng đã 9 mùa rưỡi cái Uôn Cúp của cái thằng Phì Phà (FIFA) đó bà con, cứ lấy cái mốc Uôn cúp mà tính theo mềng tuổi đời của eng mô trên QBO ni thọ nhít thì cũng cỡ 20 mùa Uôn cúp là cùng, thế thì việc quái gì mà ko chơi cho bõ cuộc đời.

Lan man cho vui vậy bây chừ tập trung chuyên môn vào bình loạn đây:

-Trận Angieri-Slovenia: Theo mềng đây là trận đấu cân tài cân sức thuộc dạng trung bình; 2 eng ni cũng lính mới của giải, được nằm trong danh sách 32 đội là oai rồi (tuyển VN mềng cũng chỉ cần đến rứa là tui bàn với vợ bán hết trâu, bò, heo, chó, gà, vịt...mần 1 chuyến cổ vũ đến tận nơi đó bà con, chỉ 1 lần trong đời thôi có “đi” cũng bỏ). Eng Slovenia là 1 đội bóng ở 1 nác nhỏ khu vực Đông âu lối chơi cũng khá kỷ thuật của dân Slavơ, nhưng chủ yếu dựa vào tính kỷ luật và lối chơi tập thể. Còn eng Angie ở Bắc Phi ni thi đấu khá tốt ở các giải CAN (vô địch Phi Châu), dân Bắc Phi về thể lực và thể hình ko ngán chi dân Đông Âu, lối chơi cũng khá kỹ thuật kết hợp với tính kỷ luật của người Âu. Mềng nghỉ 2 đội ni có lối chơi khá giống nhau với đẳng cấp ngang nhau, eng mô gặp may eng đó thắng. Mềng cứ có cảm giác Angie sẽ có 3 điểm, thế thôi may hơn khun mà.
-Trận Serbi –Voi rừng Ghana: Đây cũng là 2 đội có cùng đẵng cấp. Tuy nhiên bầy voi rừng Ghana có lối chơi thiên về sức mạnh và sự hoang dã kết hợp với kinh nghiệm của các cầu thủ đánh thuê từ Âu châu về, mềng nghỉ sau khi thành công ở các giải U 20 thế giới ngày trước cái thế hệ đó đã đủ độ chín ở cái Uôn cúp lần này dễ trở thành ngựa ô của giải. Ser cũng là 1 đội đến từ Đông Âu mang theo văn hoá của dân Slavơ với lối chơi kỷ thuật và phối hợp nhóm tốt cũng là 1 đối thủ tiềm tàng. Tuy nhiên do những bất ổn về chính trị, nên nền bóng đá của Ser chắc cũng bị ảnh hưởng, nên thời gian qua tuyển Ser ko đạt được những gì như thế hệ của đàn anh làm trong quá khứ. Theo mềng trận này Ghana sẽ chiếm ưu thế và có 3 điểm.
-Trận Xe tăng Đức – Kanguru Úc: Đây là 2 đội đại diện cho 2 nền bóng đá ở khu vực của mình, tuy vậy 2 đội có lối chơi giống nhau nhưng đội Đức sẽ chiếm ưu thế, kiểm soát trận đấu và ghi bàn. Sức mạnh tính kỷ luật và tinh thần Đức thì khỏi phải bàn (mặc dù đã giảm sút vì mất Balack), nên Chuột túi chưa thể là 1 đối thủ xứng tầm. Riêng Chuột túi do biết mình, biết ta nên trận này theo mềng sẽ sử dụng chiến thuật Bongke để cố chia điểm nên sẽ gây ko ít khó khăn cho tuyển Đức. Tuy vậy mềng tin rằng Bongke Chuột túi sẽ bị cỗ xe tăng Đức nghiền nát với tỷ số cách biệt 2 bàn.

“Phàm mọi việc lớn nhỏ trong thiên hạ, cứ về hỏi ý kiến vợ, vợ nói thế nào cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công” phương châm này trong cá độ rất chi là hiệu quả, ko tin cứ hỏi eng Gâu, còn tại tui đây ko nghe vợ nên cứ tan nát thua.

_________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến25 khách

cron