Từ đầu giải đền chừ liên tục bình loạn, mách nước cho bà con mà “nhà bình loạn” cứ thua tan nát, vị chi tính đến hôm nay là mất toi 16 cân cá trích rồi đó bà con. Nhưng mà “lỡ rồi thì chẳng sợ loét” nữa, hôm ni đây trước giờ bóng lăn mềng tiếp tục bình văn loạn
-Trận Cơn lốc màu cam Hà Lan – Chú lính chì Đan Mạch; đây là 2 đội có lối chơi tấn công, nhưng lại khác nhau về cách chơi. Lốc da cam sẽ lấy tấn công làm phòng thủ trên khắp mặt sân, với lối chơi tấn công đa dạng với nhiều cảm hứng của các tên tuổi Robben, VanPersi, Esnaider, Vandervaat...đây là 1 đội tuyển với các cầu thủ vào độ chín chiếm giữ các vị trí tấn công ở các CLB lớn, cùng với truyền thống “lốc” của mình Hà Lan sẽ tràn lên tấn công ngày từ tiếng còi khai cuộc, và cũng như Tam Sư –Cơn Lốc màu cam sẽ là 1 thách thức khó khăn nhất cho tuyển nào đang khát vọng đến ngôi vô địch.
Chú lính chì Đan Mạch đã qua lâu rồi cái thời “thùng thuốc súng” của anh em nhà Laudrup cùng với “người gác đền” Smeichen huyền thoại, Chú lính chì sẽ sử dụng các ngón võ của dân Vikinh Bắc Âu là dựa trên nền tảng thể lực, thể hình với lối chơi quen thuộc là đá nhanh, đá biên và lật cánh đánh đầu (Tuy cả làng biết rõ nhưng mấy kẻ khắc chế được ngón võ này). Đan Mạch là 1 đội tiềm năng, nhưng khó gây bất ngờ trước Cơn lốc màu cam, nếu trận này Hà lan chơi đúng sức sẽ “tạo lốc xoáy” cuốn bay các Chú lính chì dũng cảm của Andecxen để có 3 điểm đầu tay.
-Samurai Nhựt Bổn – Sư tử bất khuất Cameroon. Đây là trận cầu của 2 đội có lối chới khác xa nhau. Samurai mặc dù là láng giềng với đội Kim Chi nhưng lối chơi lại hoàn toàn khác rất latin theo kiểu Brazin, với lối chơi phối hợp nhóm, bóng ngắn và trung bình dựa trên nền tảng của dàn cầu thủ có kỹ thuật khá tốt; do đó Nhật Bổn có lối chơi khá mềm mại và quến rũ như kiểu Hoa anh đào. Trái lại Sư tử bất khuất lại chơi thiên về sức mạnh và tính hoang dã của Phi Châu bộ lạc do đó khá ngẩu hứng trên 1 nền tảng thể lực sung mãn, nhưng nội bộ của họ thường có nhiều bất ổn và thế hệ đàn em bây giờ khó được như thế hệ danh thủ Mila xưa. Xét trên mọi khía cạnh trận đấu này sẽ khá cân bằng, đội nào biết tận dụng tốt cơ hội đội đó sẽ chiến thắng. Theo mềng trận này dễ chia điểm, nhưng là người Á Đông mình mong Samurai sẽ dành chiến thắng.
-Mì ống Thiên Thanh – Paragoay: Para là 1 nước nhỏ ở Mỹ latin nhưng có 1 nền bóng đá khá phát triển nhất là trong những năm gần đây, tuy nhiên thế hệ của Santa Cruss đã ở bên kia sườn dốc phong độ rồi; mặc dù là đội ở khu vực latin nhưng lối chơi của Para lại mang đậm phong cách Châu Âu, là 1 đội tạo ra những bất ngờ khó chịu cho 2 ông lớn ở Nam Mỹ là Argen và Brazin. Đội Thiên thanh ra trận lần này ko có đội trưởng Pirlo, nhưng vẫn là 1 đối thủ đáng gờm cho bất kể ông lớn nào. Với 1 nền bóng đá phát triển + 1 giàn cầu thủ già giơ, lão luyện và lắm tiểu xảo, cùng với 1 lối chơi nặng về chiến thuật thực dụng. Theo mềng trận này Mì ống ko sử dụng chiến thuật truyền thống bê tông (cancetiano) mà tràn lên tấn công từ đầu để có bàn thắng rồi quay lại xây boongke sau. Trận này Ý sẽ thắng tuy khá khó khăn, do đó Mì ống sẽ dành chiến thắng cách biệt 1 bàn để tiến tới bảo vệ chức vô địch.
Hôm ni nhất định tớ sẽ lấy lại những gì đã mất

.
___________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui