gửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 6 15, 2010 11:45 pm
Như thường lệ “đến hẹn lại lên” nhà bình loạn hôm nay lại tiếp tục bình thị loạn.
-Trận Kiwi New Zelan – Pha lê Slovakia. Đây là trận đấu của các đội được xem là chiếu dưới trong bảng đấu. Kiwi là đội lọt qua cánh cửa hẹp ở khu vực Á Châu để đến với vòng chung kết, đây đã là 1 niềm tự hào của người dân xứ đảo New ZL, và chính Kiwi là đối tượng để các đội trong bảng tập trung khai thác kiểm điểm để tranh chấp vào vòng 2. Dù Kiwi là 1 loài chim nổi tiếng nhưng điều đó khó mà đảm bảo cho 1 tân binh tham gia ở 1 sân khấu lớn và khắc nghiệt như Uôn cúp lần này. Slovakia đến từ sông Danuyp của xứ pha lê Tiệp Khắc cũ, cũng là 1 đại diện của Đông Âu với lối chơi khá đặc trưng về kỹ thuật dựa trên sự gắn bó, ăn ý của 1 tập thể ko có ngôi sao. Dù là 1 đội cỡ trung bình Âu châu nhưng so với Kiwi nhỏ bé vẫn được xếp chiếu trên bởi vì kế thừa di sản bóng đá Tiệp Khắc cũ và là 1 đối thủ mới còn rất “kín võ” rất có thể Pha lê xứ Slovak dễ tạo nên sự bất ngờ thú vị của bảng đấu. Trận này Kiwi sẽ là đội trắng tay khi tan cuộc.
-Trận Bồ Đào Nha-Bờ Biển Ngà. Đây là trận đấu ngang tài ngang sức của 2 trường phái bóng đá khác nhau. BĐN tuy ở bán đảo Liberia ở Âu châu nhưng lại có lối chơi cực kỳ latin và được ví von là Brazin ở Âu Châu. Mặc dù đã mất Nani ở cánh trái nhưng Ronaldo còn có các đồng đội khác là những tên tuổi lừng danh ở các club lớn khác, tuy vậy BĐN có 1 dàn cầu thủ ko đồng đều ở các tuyến, lối chơi kiểu ngẩu hứng nghệ sĩ nên hoặc là dễ bùng nổ hoặc là dễ quả bóng bị xì hơi. Bờ Biển Ngà của Phi Châu nhưng năm gần đây là 1 đội bóng hàng đầu của lục địa đen, bất kể đối thủ nào khi gặp mặt đều phải tôn trọng. Có trong tay con át chủ bài Drogba là nổi kinh hoàng cho các hàng phòng thủ trứ danh, nhưng được tin Drogba khó bình phục kịp chấn thương cho trận đấu này đây là 1 tin tốt lành cho nhưng ai yêu mến Ronaldo và đội tuyển của anh. Với bản chất hoang dã và sức mạnh của mình có lẽ BBN là niềm hy vọng của Phi châu ở giải này, vì đây được coi là bảng đấu tử thần nếu đội nào ở trận này ko có điểm coi như nguy cơ xách vali về nước cận kề. Trận này 2 đội sẽ đôi công ngay từ đầu trận vì đều tự tin vào sức mạnh của chính mình, mặc dù cùng đẳng cấp, nhưng là 1 đội đến từ Âu Châu với chiến thuật hiện đại, người Bồ sẽ áp đặt lối chơi và kiếm trọn 3 điểm dù rất khó khăn.
-Samba Brazin-Sâm Cao ly Bắc Hàn. Đây là trận đấu được coi là chênh lệch lớn nhất về đẳng cấp (theo xếp hạng của FIFA). Bắc Hàn vượt qua những khó khăn tột cùng của đời sống kinh tế xã hội rách nát để cùng với Nam Hàn góp mặt cùng 30 anh hào quần hùng tại Nam Phi là 1 nổ lực đáng tự hào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Kim vĩ đại. Lần tham gia lần này, Sâm Cao ly khó lặp lại được quá khứ vàng son của Uôn cúp 1966 (lọt vào tứ kết), bóng đá là 1 môn thể thao được coi là nghệ thuật thứ 8 được xây dựng trên kỹ thuật, chiến thuật, nghệ thuật, thủ thuật (tiểu xảo) và kể cả pháp thuật (các đội Phi châu thường dùng)...nên Sâm cao ly với “quyết tâm chính trị” thường thấy của mình nên sẽ có 1 tinh thần chiến đấu quả cảm như các chiến binh cũng chỉ là “châu chấu đấu xe”, lưc bất tòng tâm khó mà đương đầu với gã khổng lồ Brazin. Các vũ công Samba đến từ xứ Amazon hùng vĩ, cuộc so găng với Bắc Hàn như là 1 phép thử cho thiên hạ thấy sức mạnh khủng khiếp của mình, sẽ là 1 trận thắng tưng bừng để tạo đà tâm lý cho các cầu thủ con cưng của Dunga nghênh chiến với các đối thủ kế tiếp. Trận này Brazin sẽ huỷ diệt đội bóng con cưng của chủ tịch Kim chính vì vậy Sâm cao ly sẽ vỡ trận tan tác.
________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui