As Eros đã viết:Mẹo nhỏ để các anh giai bò tót Tây Ban Nha ghi bàn
Nàng đang ôm 1 cục hận to vật sau trận Tây Ban Nha - Thụy Sỹ. Nàng 1 lần nữa lại dốc hết tình yêu và lòng mề đặt cả vào giai Tây, nói nàng hám giai Tây cũng được. Nàng mê anh Tây hơn anh Thụy, huỵch toẹt thế cũng được.
Giai Tây của nàng đang làm vua châu Âu, mà các anh Thụy thì chỉ là thợ đồng hồ. Gái mê vua âu cũng là lẽ thường.
Ấy, tình yêu và lòng mề nàng giành hết cả cho vua, chắc mẩm mẻ cá rô này đủ cho chuyển lượn đi Sing sắp tới cho nàng shopping thôi rồi.
Ấy thế mà vua đêm nay làm nàng chưng hửng, đêm nay vua bị bất lực. Vua cứ hùng hục lên, cứ lăn xối xả vào mà vua chả húc được phát nào cho ra tấm ra miếng, lại còn để anh mấy chú thợ đồng hồ phện cho 1 nhát chí tử, mất hết cả mặt mũi. Vua chim cú, vua hận, vua lồng lộn lên. Vua lao vào với tất cả bản năng bò tót (vua cầm tinh con bò tót), tiếc là phát nào vua húc cũng sượt tành bành té bẻ.
Thốt niên nàng nghĩ, hay là các trận sau đề nghị BTC sơn khung thành đối thủ màu đỏ, để cho các chú bò tót có chỗ mà húc. Ô hô, biết đâu đó sẽ là phát hiện vĩ đại làm thay đổi cả thế giới, rằng, bây giờ, sẽ là đế chế bò tót nhở?!
Tây ba nha hôm nay quá đen. cơ hội nhiều mà vẫn trắng tay. Nhà cái ăn to rồi









chính xác. Duyệt luôn 


