12 năm cho một tình yêu

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 7 Tháng 7 03, 2010 9:44 am

Ấy ạ!
Ta biết Ấy trong kỳ world cup 98. Khi đó ta mới tròn 11 tuổi. Ta đã có cảm tình với Ấy ngay trận đấu đầu tiên, và từ đó Ta yêu Ấy. Ta đã dõi theo từng trận đấu, tìm kiếm từng thông tin về Ấy. Để rồi tình yêu của Ta dành cho Ấy càng nhiều hơn.
Chính Ấy đã làm cho Ta đam mê thể thao, làm cho Ta tham gian những trận đấu bóng đá trên đất nện, đất cỏ quê Ta với những quả bóng Ta tự tạo như trái bưởi, bằng rơm hay bằng lá chuối, cuộn tròn lại rồi cùng lũ bạn đá với nhau.
Tình yêu của ta dành cho ấy ngày càng nhiều, nhiêu lắm. và niềm đam mê thể thao cũng theo đó đi lên.
Ta yêu những vũ điệu samba, yêu những thần dồng bóng đá,những ngôi sao…..tất cả những gì ấy có. Yêu đồng nghĩa với việc ta đặt nhiều niềm tin, nhiều hy vọng vào ấy.
12 năm qua, trải qua bốn kỳ world cup, và các giải của Nam Mĩ, hay những trận đấu giao hữu. Ta gần như không bỏ sót ấy. Ta vẫn luôn đòng hành với ấy. Và yêu ấy.
Kỳ world này cũng thế.Ta háo hức, ta chờ đợi,vẫn hy vọng và dõi theo từ đầu cho đến vòng 1/8. Năm nay,khoác trên vai mình chiếc áo mới, chiếc áo của Dun - ga, chiếc áo của lối chơi mới, thực dụng, toan tính. không còn hoa mỹ, không còn là những vũ điệu samba như trước nữa....
Nhưng tối qua thì sao chứ? sao ấy lai làm cho ta, làm cho hàng triệu triệu người hâm mộ trên thế giới thất vọng về lối đá, về kết quả trận đấu. Ấy chơi tồi không thể tưởng tượng nỗi. Tại ấy đã không may mắn?đã hết thời? Tất cả chỉ là lý do ngụy biện mà thôi.
Braxin trước kia nay còn đâu?
Tại sao. Tại sao lại thế? Hỡi Dun - ga, hỡi những vũ công samba Braxin thân yêu?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 12:40 pm

chà chà, nan giải nhở, hóa ra người đẹp lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi....không biết ngoài mình ra, trên QBO còn có bao nhiêu tình địch của nongdan nữa đây.
Người ta bảo "yêu ai yêu cả đường đi", cũng vì yêu "ấy" nên tớ yêu luôn cả Nam Mỹ, yêu luôn argentina nhưng đợt này anh em ta bị thất tình nặng rồi..
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 12:55 pm

goals đã viết:...


My Lan ơi!

Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có thể em vẫn đang trong giấc ngủ sau đêm mệt mỏi vừa rồi. Còn anh thì k0 thể ngủ được nữa, anh đang miên man nghĩ về em đây. Anh nhớ em… Anh đang nhớ lại tất cả những gì mà chúng ta đã có với nhau đêm qua. Này đây nụ cười em, này đây ánh mắt em, này đây những cảm xúc cuồng nhiệt em đã mang đến cho anh, này đây cả những giọt mồ hôi của em, này đây những đau đớn, này đây những rã rời mệt mỏi cho một đêm rộn ràng, và này đây là cả nỗi buồn cho 1 đêm chưa được trọn vẹn của chúng ta… Tất cả, tất cả như vẫn còn đâu đây bên anh. Anh đang nghe ngoài kia ai đó đang xì xào chuyện của chúng mình đêm qua…

Chuyện đêm qua... Nghĩ đến nó anh lại thấy trong lòng mình trào dâng nghẹn ngào. Sao bỗng dưng trước tình yêu dành cho em anh lại trở nên yếu đuối thế này nhỉ? Trong anh, nỗi nhớ về em dường như đã hóa thành chàng Otello hung tợn, nó đang bóp chặt trái tim anh như đang bóp cổ nàng Desdemona, và trái tim anh chỉ biết bất lực, giẫy chết trong đôi bàn tay tình yêu của nỗi nhớ. Dù thế nhưng chàng Otello và nàng Desdemona trong anh k0 bao giờ chết, sau mỗi lần như thế chúng lại hồi sinh và sống càng mãnh liệt hơn… Đêm qua, mặc dù em đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng trong niềm vui, nỗi sướng, em đã khiến cho tim anh phải đập loạn nhịp trong suốt thời gian bên em. Nhưng sau gần 2 tiếng bên nhau, chúng mình đã k0 thể thỏa mãn được con quỷ tình yêu tham lam, đói khát của chúng ta. My Lan ơi! Đã bao lâu rồi em mới lại mang đến cho anh 1 đêm đầy cảm xúc như thế này nhỉ? Anh vẫn nhớ chính xác lần trước, cũng vào 1 đêm như đêm qua, em đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Anh vẫn nhớ như in cái cách em làm cho anh sung sướng, anh đã hét lên thật to sau nhiều lần xuýt xoa. Lần đấy em cũng đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng hạnh phúc như đêm qua, nhưng khác với lần này, lần trước của chúng mình là hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc của mọi hạnh phúc. Còn đêm qua là niềm vui k0 trọn vẹn, có phải tại anh tham lam quá chăng nên mới nghĩ thế. K0, tại anh quá yêu em đấy mà, thế nên anh luôn mong được nhiều hơn thế nữa...

Dù nói là anh k0 thấy thỏa mãn với kết quả đêm qua, nhưng anh luôn tự hào về em My à, anh luôn tin em và lớn hơn tất cả, tình yêu của anh dành cho em luôn sống mãi và k0 bao giờ vơi đi. Điều đó đã được chứng minh bằng khoảng thời gian 15 năm vừa qua, anh đã vẫn luôn ở bên cạnh em và sẽ mãi luôn bên em để yêu em. Một tuần nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau, bằng tất cả tình yêu của mình, anh tin lần sau, sự thỏa mãn sẽ thuộc về chúng ta.

Hẹn gặp em vào tuần sau ở nước Ý, chúng mình nhất định sẽ có 1 kỳ nghỉ thơ mộng, lãng mạn và thoả mãn hơn cả "Kỳ nghỉ ở Babaria" em nhé.


Anh của em: Goals
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x+ » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 2:28 pm

nongdan8x đã viết:Ấy ạ!
Ta biết Ấy trong kỳ world cup 98. Khi đó ta mới tròn 11 tuổi.... ?


Khi đó ta mới tròn 2 chục mới đúng chớ! Mười một e hơi ít chị hè...
nongdan8x+
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 11:39 am

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:11 pm

minhluyen đã viết:chà chà, nan giải nhở, hóa ra người đẹp lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi....không biết ngoài mình ra, trên QBO còn có bao nhiêu tình địch của nongdan nữa đây.
Người ta bảo "yêu ai yêu cả đường đi", cũng vì yêu "ấy" nên tớ yêu luôn cả Nam Mỹ, yêu luôn argentina nhưng đợt này anh em ta bị thất tình nặng rồi..

Làm sao để tránh tình trạng thất tình này nhỉ? Hic. Ai bảo ng ta đẹp zai quá cơ.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:13 pm

nongdan8x+ đã viết:
nongdan8x đã viết:Ấy ạ!
Ta biết Ấy trong kỳ world cup 98. Khi đó ta mới tròn 11 tuổi.... ?


Khi đó ta mới tròn 2 chục mới đúng chớ! Mười một e hơi ít chị hè...

Hic. Lúc ấy ND8x mới có 11 tuổi thôi mà. đúng sự thật, ko cần kiểm chứng nữa.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:18 pm

nongdantrocdau đã viết:
goals đã viết:...


My Lan ơi!

Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có thể em vẫn đang trong giấc ngủ sau đêm mệt mỏi vừa rồi. Còn anh thì k0 thể ngủ được nữa, anh đang miên man nghĩ về em đây. Anh nhớ em… Anh đang nhớ lại tất cả những gì mà chúng ta đã có với nhau đêm qua. Này đây nụ cười em, này đây ánh mắt em, này đây những cảm xúc cuồng nhiệt em đã mang đến cho anh, này đây cả những giọt mồ hôi của em, này đây những đau đớn, này đây những rã rời mệt mỏi cho một đêm rộn ràng, và này đây là cả nỗi buồn cho 1 đêm chưa được trọn vẹn của chúng ta… Tất cả, tất cả như vẫn còn đâu đây bên anh. Anh đang nghe ngoài kia ai đó đang xì xào chuyện của chúng mình đêm qua…

Chuyện đêm qua... Nghĩ đến nó anh lại thấy trong lòng mình trào dâng nghẹn ngào. Sao bỗng dưng trước tình yêu dành cho em anh lại trở nên yếu đuối thế này nhỉ? Trong anh, nỗi nhớ về em dường như đã hóa thành chàng Otello hung tợn, nó đang bóp chặt trái tim anh như đang bóp cổ nàng Desdemona, và trái tim anh chỉ biết bất lực, giẫy chết trong đôi bàn tay tình yêu của nỗi nhớ. Dù thế nhưng chàng Otello và nàng Desdemona trong anh k0 bao giờ chết, sau mỗi lần như thế chúng lại hồi sinh và sống càng mãnh liệt hơn… Đêm qua, mặc dù em đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng trong niềm vui, nỗi sướng, em đã khiến cho tim anh phải đập loạn nhịp trong suốt thời gian bên em. Nhưng sau gần 2 tiếng bên nhau, chúng mình đã k0 thể thỏa mãn được con quỷ tình yêu tham lam, đói khát của chúng ta. My Lan ơi! Đã bao lâu rồi em mới lại mang đến cho anh 1 đêm đầy cảm xúc như thế này nhỉ? Anh vẫn nhớ chính xác lần trước, cũng vào 1 đêm như đêm qua, em đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Anh vẫn nhớ như in cái cách em làm cho anh sung sướng, anh đã hét lên thật to sau nhiều lần xuýt xoa. Lần đấy em cũng đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng hạnh phúc như đêm qua, nhưng khác với lần này, lần trước của chúng mình là hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc của mọi hạnh phúc. Còn đêm qua là niềm vui k0 trọn vẹn, có phải tại anh tham lam quá chăng nên mới nghĩ thế. K0, tại anh quá yêu em đấy mà, thế nên anh luôn mong được nhiều hơn thế nữa...

Dù nói là anh k0 thấy thỏa mãn với kết quả đêm qua, nhưng anh luôn tự hào về em My à, anh luôn tin em và lớn hơn tất cả, tình yêu của anh dành cho em luôn sống mãi và k0 bao giờ vơi đi. Điều đó đã được chứng minh bằng khoảng thời gian 15 năm vừa qua, anh đã vẫn luôn ở bên cạnh em và sẽ mãi luôn bên em để yêu em. Một tuần nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau, bằng tất cả tình yêu của mình, anh tin lần sau, sự thỏa mãn sẽ thuộc về chúng ta.

Hẹn gặp em vào tuần sau ở nước Ý, chúng mình nhất định sẽ có 1 kỳ nghỉ thơ mộng, lãng mạn và thoả mãn hơn cả "Kỳ nghỉ ở Babaria" em nhé.

Bài này ko thể ko ko đỡ nổi. :vn . Nhưng xem ra chủ nhân của bài này - anh NDTĐ nên có đôi lời giải thích chứ nhỉ?
Anh của em: Goals
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: 12 năm cho một tình yêu

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:19 pm

nongdantrocdau đã viết:
goals đã viết:...


My Lan ơi!

Giờ này em đang làm gì nhỉ? Có thể em vẫn đang trong giấc ngủ sau đêm mệt mỏi vừa rồi. Còn anh thì k0 thể ngủ được nữa, anh đang miên man nghĩ về em đây. Anh nhớ em… Anh đang nhớ lại tất cả những gì mà chúng ta đã có với nhau đêm qua. Này đây nụ cười em, này đây ánh mắt em, này đây những cảm xúc cuồng nhiệt em đã mang đến cho anh, này đây cả những giọt mồ hôi của em, này đây những đau đớn, này đây những rã rời mệt mỏi cho một đêm rộn ràng, và này đây là cả nỗi buồn cho 1 đêm chưa được trọn vẹn của chúng ta… Tất cả, tất cả như vẫn còn đâu đây bên anh. Anh đang nghe ngoài kia ai đó đang xì xào chuyện của chúng mình đêm qua…

Chuyện đêm qua... Nghĩ đến nó anh lại thấy trong lòng mình trào dâng nghẹn ngào. Sao bỗng dưng trước tình yêu dành cho em anh lại trở nên yếu đuối thế này nhỉ? Trong anh, nỗi nhớ về em dường như đã hóa thành chàng Otello hung tợn, nó đang bóp chặt trái tim anh như đang bóp cổ nàng Desdemona, và trái tim anh chỉ biết bất lực, giẫy chết trong đôi bàn tay tình yêu của nỗi nhớ. Dù thế nhưng chàng Otello và nàng Desdemona trong anh k0 bao giờ chết, sau mỗi lần như thế chúng lại hồi sinh và sống càng mãnh liệt hơn… Đêm qua, mặc dù em đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng trong niềm vui, nỗi sướng, em đã khiến cho tim anh phải đập loạn nhịp trong suốt thời gian bên em. Nhưng sau gần 2 tiếng bên nhau, chúng mình đã k0 thể thỏa mãn được con quỷ tình yêu tham lam, đói khát của chúng ta. My Lan ơi! Đã bao lâu rồi em mới lại mang đến cho anh 1 đêm đầy cảm xúc như thế này nhỉ? Anh vẫn nhớ chính xác lần trước, cũng vào 1 đêm như đêm qua, em đã làm anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Anh vẫn nhớ như in cái cách em làm cho anh sung sướng, anh đã hét lên thật to sau nhiều lần xuýt xoa. Lần đấy em cũng đã mang đến cho anh 2 lần được trào dâng hạnh phúc như đêm qua, nhưng khác với lần này, lần trước của chúng mình là hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc của mọi hạnh phúc. Còn đêm qua là niềm vui k0 trọn vẹn, có phải tại anh tham lam quá chăng nên mới nghĩ thế. K0, tại anh quá yêu em đấy mà, thế nên anh luôn mong được nhiều hơn thế nữa...

Dù nói là anh k0 thấy thỏa mãn với kết quả đêm qua, nhưng anh luôn tự hào về em My à, anh luôn tin em và lớn hơn tất cả, tình yêu của anh dành cho em luôn sống mãi và k0 bao giờ vơi đi. Điều đó đã được chứng minh bằng khoảng thời gian 15 năm vừa qua, anh đã vẫn luôn ở bên cạnh em và sẽ mãi luôn bên em để yêu em. Một tuần nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau, bằng tất cả tình yêu của mình, anh tin lần sau, sự thỏa mãn sẽ thuộc về chúng ta.

Hẹn gặp em vào tuần sau ở nước Ý, chúng mình nhất định sẽ có 1 kỳ nghỉ thơ mộng, lãng mạn và thoả mãn hơn cả "Kỳ nghỉ ở Babaria" em nhé.


Anh của em: Goals

Bài này ko thể ko ko đỡ nổi. :vn . Nhưng xem ra chủ nhân của bài này - anh NDTĐ nên có đôi lời giải thích chứ nhỉ?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am


Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến23 khách

cron