gửi bởi taczan » Chủ nhật Tháng 7 11, 2010 3:11 pm
Xin chào cái cô tueanhdhkh nha, ko biết cô đến từ dhkh huế là mạo danh hay từ 1 đám vô học lục lâm thảo khấu, đầu đường xó chợ đúng thế ko cô. Mà cái đám đầu đường xó chợ thì ko qua nổi Tà zan ta đây đâu nhé. Xin hỏi cô em "có học vấn, nhưng thiếu văn hoá chưa nói đến 2 từ mất dạy" thích cái gì đây?
-Tớ đây cũng là dân Huế chính gốc nhá, nhà ở Phú Cam cùng cạnh dhkh đấy muốn gặp cô thì chỉ chốc lát thôi nhé, đừng có mà đĩ mồm.
Tớ dốt nát và lêu lõng và lại gia đình là bần cố nông nên chả được học hành gì lắm. Hỏng PTTH, phải lang thang rồi lại vào BTVH, rồi đăng ký 1 lớp sơ cấp thú y 6 tháng, mà phải 9 tháng mới cầm được cái chứng chỉ "thiến, hoạn" là phải do thi lại nnhiều lần mà còn biết ứng xử hơn ngàn lần cô em đấy. Thế mà vào QBO lại hấp dẫn và cuốn hút tớ (mặc dù tớ đéo phải dân QB) bởi vì đây là 1 diễn đàn tập hợp rất nhiều trí thức khắp cả nước mục đích trao đổi giao lưu học hỏi, chia sẽ tình cảm và làm công tác thiện nguyện bất vụ lợi. Với cái trình độ "thiến, hoạn" của tớ khi vào 4rum tớ chỉ dám quan sát "đi nhẹ, nói khẽ" bày tỏ thiện chí để các thành viện gạo cội quan tâm và giúp đỡ, chứ ko như cô dhkh này đĩ mồm và dạy đời lên lớp này nọ thế nha, tớ cảm thấy xúc phạm cả cái QBO này, tức là xúc phạm đến tớ, tớ "nóng trong người" điên lắm rồi đây, tớ chỉ phone 1 phát thôi (đéo cần ra tay) thì tueanh có 100 thằng vệ sĩ cũng đéo thể chạy trời khỏi nắng.
Cái chợ mà khi vào chợ còn phải tuân thủ nội quy chợ, huống hồ đây là 1 diễn đàn phải có những nguyên tắc của nó hiểu chưa cô tueanh, lâu nay mình cố nhịn bởi chấp đéo gì chuyện trẻ ranh, té ra thấy mọi người nhịn cứ được thể làm già.
Tà zan ta đây dù ngu dốt, ít chữ nghĩa nhưng cũng học lấy cái quân tử của người hùng trong phim ảnh. Nói thật chỉ cần cô tueanh biết sai và xin lỗi mọi người thì tớ sẽ nghỉ lại, còn không thì...đừng bảo là ác độc nhá. Xin lỗi con em nhá tớ đéo có đùa mô, ko phải chỉ Huế mô nhá, mà cả dải miền Trung từ Vinh vô Nha Trang là cái địa bàn hoạt động của bọn tớ, đúng thật là cái loại "lưu manh giả danh trí thức"
Điên lắm rồi. Đang đợi trả lời đây
_____________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.