Câu chuyện những đôi giày

  

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Chủ nhật Tháng 7 11, 2010 6:36 pm

Hoa sữa đã viết:...

( Kr à vụ tớ gọi cho anh Tuấn cậu không được tiết lộ nhé , tớ xấu hổ lắm.)

Viết tiếp đi rồi tớ sẽ ko kể. mà kể ra cậu cũng xấu thật đấy. hêhê. tớ mà đưa ra QBO thì cậu tèo đấy nhỉ? hihi
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Chủ nhật Tháng 7 11, 2010 6:38 pm

Chuyện về vụ giày viết sau> nhưng vui nhất là được gặp anh Focus, người mà Nongdan8x được nghe kể đã lâu. Tiếp nữa là cũng vui khi gặp anh Tuấn...nhìn anh ấy khá ấn tượng....
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Chủ nhật Tháng 7 11, 2010 8:30 pm

Viết tiép đây rồi nhé Kr thực ra thì cậu đưa lên HS không tèo đâu nhưng mà vừa buồn cười vừa ngượng.
....
8h sáng 24 ngủ dậy muộn, chưa kịp đánh răng Nó vội mở máy lên nhưng vẫn không thấy gì, bản kế hoạch vẫn bặt vô âm tín và ...không một lời nhắn gửi... Làm thế nào bây giờ Nó chỉ còn hi vọng mọi người cũng ngủ quên như Nó...
Cầm điện thoại nhắn tin cho FC:
- Anh ơi em chưa nhận được bản kế hoạch giờ phải làm sao ?
- Chưa có à, em hỏi REC xem
-Nhưng hôm nay anh ấy đi rồi
- Em cứ gọi đi
Nó nhìn vào cái điện thoại phân vân, giá như trong tay nó có số liệu cụ thể Nó sẽ viết nhưng giờ một con số cũng không có chẳng có gì...làm sao viết? Làm sao để có bản kế hoạch gửi cho anh Tuấn?!!! Nó bỏ điện thoại xuống và ... đi pha sữa uống...
Sau khi vào mở máy lên xem lại toàn bộ chương trình SCMCT mọi năm nó bắt đầu viết cái sườn của bản Kế hoạch...
9h30 Nó cầm điện thoại lên gọi REC:
- Anh ơi em chưa nhận được bản kế hoạch, anh đã đi chưa?
- Anh chưa đi, chiều anh mới đi
. Anh viết xong chưa, gửi cho em
- Ù anh gửi vào hộp thư của em nhé
- Dạ
Nó thở phào nhẹ nhõm...
Lại ngồi chờ ... chờ mãi ..
10h30... không có gì , nhà mất điện máy tính sắp hét pin...
lại í ới điện thoại và ... không nhận được mail vì anh REC gửi thiếu .vn .
11h20... máy hết Pin .. Nó rủ bé C đi ra ngoài ăn cơm , thằng bé gật đầu nó mang theo máy tính và chạy vào trung tâm kiếm một quán cafe có vf rồi chui vào. khi mang máy tính ra thì các ổ cắm đều chỉ có 2 giắc cắm mà máy của nó nguồn sạc lại 3 giắc ... lại chạy về nhà lấy ổ cắm chuyển tiếp ... vào mạng rồi thì đã hơn 12h.
Mở mail tải xuống và đọc bản kế hoạch Nó choáng vì... nó chính là bản kế hoạch của SCMCT không có chỗ nào nói đến hỗ trợ xin giày dép ...gì cả.
Sau mấy phút nó ngồi suy nghĩ ku C giục Nó ăn nhưng mà chẳng có tâm trạng nào để ăn cả Nó gửi lại toàn bộ cho anh FC và bàn với FC chỉnh sửa lại sau đó Nó ngồi gõ bàn phím trước sự tò mò của bao nhiêu người trong quán ăn. Sau khi gửi riêng cho anh Tuấn để xin anh góp ý cho kế hoạch Nó lại ngồi chờ...
Khoảng 13 phút nó nhận được những câu trả lời của anh Tuấn phải sửa lại gần như toàn bộ Nó rụt rè đề nghị anh FC giúp QBO, giúp Nó. Nó nhận được: em hãy viết đi ... thế này... thế này.. thế này... Nó thở dài. Lại ngồi gõ lọc cọc và gửi đi một bản KH cho anh Tuấn sau khi thêm vào đó 9 anh xem giúp em nếu cần bổ sung gì em sẽ bổ sung thêm vào ngày mai anh nhé ) nó đi về nhà.
3h chiều Nó cầm điện thoại gọi lại cho anh REC nhắc lại yêu cầu của anh Tuấn thì may quá anh nói anh sẽ viết lại sau khi coi thi xong ...
Buuỏi tối nó nhận được bản kế hoạch của anh REC cơ bản là đã xong, nó là bản kế hoạch tổng quát của cả chương trình vì thế sau khi chỉnh sửa lại một chút nó gửi cho bạn Nó và nhờ :
- Cậu chỉnh lại lỗi chính tả sau đó in ra và gửi cho anh Tuấn , đồng thời nói rõ nếu VCD( anh Tuấn làm đại diện ) xin giúp thì bên VCD thảo thêm thư ngỏ xin giày kèm theo bản kế hoạch chương trình gửi cho Công ty giày Boo. Còn nếu anh Tuấn nói bên QBO trực tiếp gặp đối tác để xin thì mình sẽ thảo thư ngỏ( nội dung gần giống thư ngỏ SCMCT) để gửi Họ
Bạn Nó đồng ý nhưng có thế do cũng đang bận ( hay ngại trình bày khi anh Tuấn đang ngập đầu vì công việc) nên cuuói cùng chỉ có bản Kế hoạch được gửi đi...
sáng 25
Ngủ dậy sớm tâm trạng vui vẻ vì chiều sẽ bay ra Huế thực hiện chuyến xuyên Việt và đi du lịch TQ. Nó đi chợ mua một ít trái cây và một ít đo chuẩn bị cho chuyến du lịch mà Nó ấp ủ.Vào check mail thấy Anh Tuấn gửi mail Nó vội mở lên xem vừa vui vừa lo lắng. Phía đối tác đặt ra một số câu hỏi yêu cầu trả lời. Nó vồi í ới gọi anh FC và gửi lại yêu cấu của phía đối tác.
- Em vào trả lời đi
- Em có biết gì đâu mà trả lời
Sau một hồi trao đổi nhà mất điện máy hết pin Nó lại đi ra quán ngồi. Nó nhờ anh FC viết giúp vì Nó phải chuẩn bị đi lên thành phố để chiều bay nhưng... anh nói anh không thể làm được vì bận và... cúp máy...
Làm thế nào bây giờ , thôi thì đâm lao phải theo lao Nó ngồi lọc cọc gõ tiếp gửi xong vội vã ra về đầu óc chỉ còn mỗi chữ nhanh cho kịp giờ. Đến ngã ba HHT và NBK Nó không tập trung do mải ngắm chú Chó Nhật nên suýt nữa đâm vào một người bất chợt phóng từ hè xuống nó lăn ra đường và....hậu quả chuyến đi bị hủy bỏ...
....
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 2 Tháng 7 12, 2010 6:53 am

Hôm qua dày đã về đến ĐH H2T và CPU nhận hàng sao không thấy lên tiếng gì cả vậy?
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 2 Tháng 7 12, 2010 8:15 am

Hoa sữa đã viết:Viết tiép đây rồi nhé Kr thực ra thì cậu đưa lên HS không tèo đâu nhưng mà vừa buồn cười vừa ngượng.
....
....

Vẫn còn đấy nhir? Viết tiếp đi nào? Hồi hộp quá đi mất
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 11:58 pm

Sáu ngày cách biệt hoàn toàn với Internet. Chiều tối hôm kia vừa gặp bác Rec, biết được thông tin ít nhiều, nhưng không nghĩ đằng sau những đôi giày lại là cả một câu chuyện dài và có hậu như thế.

@Rec: Em không biết tại sao có con số 1120 k, nhưng tiếp tục truyền thống làm tròn do bác focus khởi xướng, em sẽ chuyển cho bác focus một khoản để làm đầy lên 2 m.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 7:08 am

Tiếp theo... là những ngày chờ đợi, là sự sốt ruột là ...rất nhiều niềm vui nho nhỏ vì nhận ra mình được quan tâm và yêu thương như thế nào. là sự bất tiên trong sinh hoạt vì phải " mang gông" (Mang băng co 3 tuần vì nứt xương vai) là lo lắng vì vết thương sâu và chạy dài trên mặt liệu có phải nhận một vết sẹo với con bé đã còi lại xấu và nỗi buồn vì đã bỏ mất một chuyến đi với những người Nó yêu thương và quý trọng. ( Trung Quốc ơi hãy chờ nhé ta sẽ đến vào một ngày đẹp trời khác). Nhưng Nó Hạnh Phúc vì Nó đã có thêm một người bạn, một người luôn làm Nó mỉm cười với :" Đội xanh cố lên, đội đỏ cố lên, đội Mèo con cố lên, đội anh ... chập cố lên"...

Câu chuyện còn khá dài và mọi người vào viết tiếp nhé. Cho dù thế nào thì với Nó câu chuyện này cũng luôn có hậu có mọi cung bậc của cuộc sống.
Mỉm cười nào Nó ơi!
( Cám ơn bạn kr của Nó, cám ơn anh Tuấn (VCĐ), cám ơn chị Trang ( công ty Giày). Cám ơn tất cả mọi người và cám ơn anh ...Chập).
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 11:06 am

Banana đã viết:Sáu ngày cách biệt hoàn toàn với Internet. Chiều tối hôm kia vừa gặp bác Rec, biết được thông tin ít nhiều, nhưng không nghĩ đằng sau những đôi giày lại là cả một câu chuyện dài và có hậu như thế.

@Rec: Em không biết tại sao có con số 1120 k, nhưng tiếp tục truyền thống làm tròn do bác focus khởi xướng, em sẽ chuyển cho bác focus một khoản để làm đầy lên 2 m.

Cám ơn Anh!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 9 23, 2010 5:32 pm

Tiếp tục câu chuyện của những đôi giày nhé :hs

Phía Boo vừa liên lạc, yêu cầu mình (đại diện QBO) trả lời tình hình giày dép.
Nhờ Kjmcam khái quát vài dòng để mọi người được rõ đồng thời QBO sẽ có hướng giải quyết triệt để. Mình hứa với Boo sẽ trả lời trước 15/10.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 8:55 am

focus đã viết:Tiếp tục câu chuyện của những đôi giày nhé :hs

Phía Boo vừa liên lạc, yêu cầu mình (đại diện QBO) trả lời tình hình giày dép.
Nhờ Kjmcam khái quát vài dòng để mọi người được rõ đồng thời QBO sẽ có hướng giải quyết triệt để. Mình hứa với Boo sẽ trả lời trước 15/10.


Mấy hôm nay KC bận việc quá nên giờ mới lọ mọ đưa thông tin lên được.
Tình hình sơ qua về " câu chuyện những đôi giày" KC xin tóm gọn lại như thế này:

1. Số tiền thu được từ việc bán giày (và ủng hộ) là: 2.490.000đ
2. Số tiền chi ra cho việc vận chuyển giày từ HN về QB: 1.120.00đ
3. Số giày đã bán : 61 đôi
4. số giày còn lại: 382 đôi
5. Số giày ko thể bán được : 191 đôi (mã số 01 +02 +03)

Em có 1 số ý kiến thế này:
- Lượng giày bỏ đi sau khi phân loại đợt 4 rất nhiều (08 bao tải)
- Số giày đã bán (theo nhận xét của mọi ng) chỉ đi đc 1 thời gian ngắn là bị bung keo, và dễ bị bục ( chắc là do quá date)
- Số giày tồn lại 382 đôi thì 191 đôi thì ko thể bán được ( mã 01+02+03) vì chỉ cần một vận động nhẹ các lớp vải phía trên giày sẽ bung ra hết.
- số giày còn lại là giày thể thao (giày mẫu mã con gái thì size lớn, mã giày con trai thì size nhỏ tầm 37, 38...hoặc là rất lớn như 45, 46...)
- Số giày boot còn lại cũng tương tự: size 37, 38 nhưng đa phần là dễ bị bung ra khi vẫn động.

Đây là sơ qua tình hình cửa hàng giày cuối tháng 9 kể từ khi bắt đầu cho đến nay đã là 2 tháng 13 ngày rồi. Nhưng xem ra số giày còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì.

Người trình.
KJMCẨM
-
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Trang trước

Quay về Câu chuyện Những đôi giày ...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách