Điểm cầu QB: Nâng niu bàn chân ... bạn

  

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 9:32 am

timekiller77 đã viết:... Có lẽ vì công ty giày kia nghĩ những ngựời nghèo nhất trong 1 tỉnh mà tỉnh đó là 1 trong những tỉnh nghèo nhất nước mà đất nựớc đó nghèo nhất thế giới chỉ xứng đáng nhận những đôi giày như trên.

Mình phản đối Timekiller về nội dung trong quote trên cho dù vô tình hay đã cân nhắc khi viết ra điều đó. Hoặc là Time quá tự ti về xuất xứ QB của mình hoặc quá vội vàng quy kết chụp mũ về đối tác. Có thể Time sẽ mĩm cười khi đọc được dòng này (mà rằng các ông ít va chạm nên không biết đấy thôi, mà rằng tôi ở Hà thành bao nhiêu năm nên tôi quá rõ sự "xô bồ" của một xã hội gần 5 triệu dân này, mà rằng kinh tế thị trường nó trần trụi gấp vạn lần mấy thứ được gọi là thiện nguyện ... xi xỉ, bla bla ...)
Quan điểm của mình vẫn là, đứng trước bất kỳ một vấn đề nào đó (cho dù xuất xứ từ đâu, xuất phát do ai, ...) các bạn nên nhìn nhận theo chiều hướng tích cực trước. Đừng vội đem cái suy nghĩ tiêu cực ra "xử" đầu tiên - điều đó sẽ tạo cho các bạn luôn ở trạng thái sống trong ... sợ hãi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 9:51 am

Hoa sữa đã viết:Vào đọc thấy buồn quá.
Thương các em bé tưởng đã có thể có những đôi giày đẹp đẽ xinh xắn để đi vào mùa khai truờng
Buồn vì chủ quan làm nhiều người phiền lòng. Thực ra mình cũng đã giao cho bạn mình và yêu cầu phải kiểm tra thật kĩ về chất lượng nhưng bạn ấy chủ quan vì thiếu kinh nghiệm lại quá tin vào bên công ty giày . Cho đến phút chót vẫn lo lắng phải gọi anh FC hỏi về chất lượng và cả bạn của mình nữa nhưng bạn đã chủ quan khẳng định giày tốt ( kr à đây là bài học để rút kinh nghiệm nhé).
Buồn vì mất bao thời gian để xin bằng được và phải làm một cuộc vận động khá nhiều người.
Dù sao thì mình vẫn là người có lỗi vì đã làm một việc không cẩn thận. Qua đây xin lỗi mọi người luôn. Tự rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc, mong mọi người thông cảm.

Tớ hiểu rồi. Nhưng để sau câu chuyện giày tớ sẽ nói cái điều cần nói cậu ạ. Cảm ơn cậu!
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 10:33 am

Rec đã viết:
timekiller77 đã viết:... Có lẽ vì công ty giày kia nghĩ những ngựời nghèo nhất trong 1 tỉnh mà tỉnh đó là 1 trong những tỉnh nghèo nhất nước mà đất nựớc đó nghèo nhất thế giới chỉ xứng đáng nhận những đôi giày như trên.

Mình phản đối Timekiller về nội dung trong quote trên cho dù vô tình hay đã cân nhắc khi viết ra điều đó. Hoặc là Time quá tự ti về xuất xứ QB của mình hoặc quá vội vàng quy kết chụp mũ về đối tác. Có thể Time sẽ mĩm cười khi đọc được dòng này (mà rằng các ông ít va chạm nên không biết đấy thôi, mà rằng tôi ở Hà thành bao nhiêu năm nên tôi quá rõ sự "xô bồ" của một xã hội gần 5 triệu dân này, mà rằng kinh tế thị trường nó trần trụi gấp vạn lần mấy thứ được gọi là thiện nguyện ... xi xỉ, bla bla ...)
Quan điểm của mình vẫn là, đứng trước bất kỳ một vấn đề nào đó (cho dù xuất xứ từ đâu, xuất phát do ai, ...) các bạn nên nhìn nhận theo chiều hướng tích cực trước. Đừng vội đem cái suy nghĩ tiêu cực ra "xử" đầu tiên - điều đó sẽ tạo cho các bạn luôn ở trạng thái sống trong ... sợ hãi.

Thứ nhất: Tự ti thì không thể sống được trong môi trường này( còn nguyên nhân tại sao thì chắc các bác cũng hiểu). Về lý thuyết thì bác Rec nói hoàn toàn đúng. Ví như đứng trước bất kỳ điều gì không nên run sợ, nên tự tin và chiến thắng bản thân, rồi nhìn điều gì cũng nên tích cực ví như cốc nước còn 1 nửa thì nói rằng nước vẫn còn nửa cốc chứ không phải chỉ còn nửa cốc.
Bác không là người trực tiếp tham gia vào vụ này nên chỉ dựa trên những thông tin và hiện tượng mà đưa ra nhận xét chứ bác không phải chứng kiến vụ này để hiểu tâm trạng của người đi cho và ngưòi nhận lúc nhận hàng và phân loại. Chắc là bác cũng hiểu tại sao khi nhận giầy không ai post lên cảm xúc cũng như thông báo kết quả phân loại trong vòng 2 ngày trong khi rất nhiều các mem khác giuc giã.Cái này em chỉ nói lên tâm trạng cho mọi người tại đầu cầu QB tại thời điểm hiện nay
Còn bác bảo em mỉm cười hay không thì cái đó bác cũng hiểu em rồi nên em không chịu trách nhiệm giải trình.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 10:56 am

kjmcam đã viết:nếu số lượng vừa ko lớn lắm thì có thể để ở nhà e. e dành nguyên tầng 2 cho các pác đấy (trừ phòng của e ra :smt026 :smt026 )
kjmcam: 0905.767373 :smt100 :smt100 :smt100

Còn 1 vấn đề quan trọng là xử lý cái đống giày ở nhà KimCam. Cách tốt nhất là mỗi ngày đi nhậu ở QB, đến nhà KC mỗi người mang một đôi ra biển thả đó rồi đi chân đất mà về
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 11:12 am

Snake có hóng theo "sự kiện" này mấy hôm nay, xin phép góp một chút ý kiến thế này.
Giày đã về tới QB nên bàn mấy chuyện "đã rồi" lúc này cũng không làm gì. Công sức của anh chị em là rất lớn, hy vọng cũng nhiều. Cái chúng ta được ở đây là "kinh nghiệm", đối với Snake nó rất quý.
Giờ việc cần làm, cũng khá tốn công là thống kê lại đầy đủ số lượng giày hiện có.
- Có thể dùng Excel lập 2 sheets Giày nam và Giày nữ
Mỗi sheet có nội dung như sau:
Hình ảnh
- Trên cơ sở số liệu đó thì các bạn trong nhóm có thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng.
- Những loại nào thanh lý được thì có thể mở một topic trên QBO và kêu gọi thành viên ủng hộ
Về đối ngoại, QBO cần có một văn bản (thư) chính thức cho công ty giày để cám ơn và có 1, 2 câu nói về tình hình là đủ, không nên bàn thêm làm gì vì cũng không được thêm gì. Giữ quan hệ tốt cho tương lai.
:smt101
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 12:11 pm

CPU nghĩ chúng ta nên chấm dứt bàn luận và đánh giá ở đây, chuyện gì cũng đã qua rồi, cảm nhận là việc của mọi người tuy nhiên chúng ta cũng nên đánh giá 1 cách đúng mực và cách hành xử cho thuận nhiều bên, Việc của QBO còn nhiều, còn nhiều chuyện hơn nữa để làm chứ không thể ngồi đây mãi mà bình luận nữa, thay mặt điểm cầu QB CPU cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ và dõi theo từng bước chương trình SCMCT, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nếu những ai thực sự tích cực làm hết mình cho ct này. Các thành viên tại điểm cầu QB sẻ có 1 buổi gặp mặt, đánh giá các phương án mà mọi người đưa ra trên đây và bắt tay vào giải quyết luôn.
@Hoa sữa: sáng nay anh vừa add nick của em, anh muốn nói chuyện với em nhưng em bận mất rồi. Mọi người cảm ơn em rất nhiều, không ai buồn chuyện gì cả thế nên em đừng tự dằn vặt mình nữa. Chúc em luôn vui và mạnh khỏe!
@Snake: Thank bác!
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi cobe_cachua » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 1:00 pm

@hoa sữa: Đừng buồn nữa nha chị :smt_hoa
@all: số lượng giày nhiều, đa số toàn dành cho giới trẻ nhưng mấy đôi boot có vẻ không hợp với dân mình cho lắm.cachua nghĩ nên post ảnh lên mạng rao bán với mức giá trên dưới 100k với loại giày tốt chắc chắn sẽ thu lại được nhiều hơn
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là phép màu nhiệm còn hiện tại là một món quà

welcome to myblog
http://www.vit.kute.vn
Hình đại diện của thành viên
cobe_cachua
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 136
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 30, 2008 10:36 am
Đến từ: D2T 2! skul

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 1:17 pm

Dear all !

Nongdan8x là người trực tiếp làm cầu nối giữa QBO với Công ty giày. Và cũng trực tiếp làm việc với công ty đó.
Tất cả những sự việc xảy ra vừa rồi, là ngoài ý muốn của mọi người. Nhưng lỗi phần lớn là do Nongdan8x đã thiếu kinh nghiệm và quá chủ quan, không xuống tận kho xem số lượng cũng như chất lượng giày như thế nào ( Mặc dù đã đề nghị phía giày cho Nongdan8x xem nhưng họ nói ko cần thiết, nên Nongdan8x cũng đồng ý theo => Quá tin vào điều họ nói)
Sự việc này, không hề liên quan đến bạn Hoa Sữa. Mọi cái là do Nongdan8x trực tiếp làm việc.
Thật lòng xin lỗi mọi người. Nongdan8x sẽ rút kinh nghiệm và sửa lỗi này bằng hành động cụ thể.
Mong mọi người hiểu và thông cảm cho Nongdan8x.
Xin cảm ơn mọi người!
Thân Ái

Nongdan8x
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 2:00 pm

Gửi mọi người!

Như mình đã nói, câu chuyện về những đôi giày bây giờ mới là phần chính, mọi người dùng quá nhiều tính từ trạng thái đại loại như: buồn, sốc, ăn năn, hối hận,… theo mình nó hơi sớm. Đợi khi nào ra môn khoai tấm món đã rồi hãy… như thế cũng chưa muộn.

CN vừa rồi, mình bận đưa bố về quê nên không tham gia được vụ nhặt nhạnh phân loại giày. Nhưng mình rất quan tâm và hướng dẫn và chỉ đạo từ xa mọi công việc. Hôm đó mình đã nhắc mọi người là sau khi phân loại phải thống kê số lượng từng loại (còn dặn là có thể thêm ảnh nữa thì càng tốt) nhưng chắc do bận và sock sớm quá nên chưa làm được. :smt036 . Nhưng phải thừa nhận QBO đã gặp những khó khăn ban đầu và đã có thêm 1 số kinh nghiệm thật sự cần phải chú ý. Với cá nhân mình, đợt rồi có 2 vấn đề mà mình nghi ngờ ảnh hưởng không tốt đến toàn cục câu chuyện giày dép và sau đó 2 vấn đề đó đã xảy ra (điều này mình sẽ nói sau khi tổng kết SCMCT).

Sáng T7 đến tối CN tuần này, mình sẽ lại có mặt ở ĐHới, nếu cầu QBO sắp xếp được thì mình sẽ trực tiếp góp mặt để cùng mọi người phân loại. Đây là bước CHẮC CHẮN PHẢI LÀM để mình còn "báo cáo" lại với phía công ty giày (như đã hứa).

Hiện tại, việc phân loại và thống kê ở cầu QB đang dừng ở mức đơn vị là "BAO" trong khi yêu cầu của chúng ta là "ĐÔI" chính vì thế QBO mình sẽ tổ chức phân loại và ĐÁNH MÃ + CHỤP ẢNH cho từng loại giày để tiện thống kê và giao dịch.

Một lần nữa rất mong cầu QB huy động nhân lực, chuẩn bị tinh thần để làm việc (bố trí chiều T7 hoặc sáng CN là tốt nhất so với quỹ thời gian eo hẹp của focus).

Thân mến và hẹn gặp lại mọi người.
focus.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi btqb » Thứ 4 Tháng 7 14, 2010 2:14 pm

Cả nhà QBOers dừng tranh cãi :smt018 và nhận lỗi ở đây, cái này có thể nói sau, nói hết cho thoả mái nhưng phải chờ giải quyết cho xong chuyện này đã. :chan :chan :chan Việc nên làm bây giờ là phải gquyết cho hợp lý đống giày này. Mình thấy ý kiến của SNAKE và bạn Cà Chua dưới đây nên được tiếp thu và làm ngay, đó là
- Mở một topic mới dành cho bán giày cho QBO và Friends, cụ thể sẽ post ảnh các đôi giày đi cùng kích cỡ và số lượng được đánh mã số để mọi người có thể lựa chọn. Còn về giá tiền thì tuỳ vào tấm lòng mỗi người. Ai chọn đôi nào thì đăng ký mã số rồi chuyển tiền, giày đó sẽ được giữ lại.
Có ít nhất là 3 người đăng ký mua rồi, mình nghĩ cái này rất thiết thực thể hiện sự chia sẽ của ACE QBOers.
Bạn mình cũng muốn mua và sẽ có nhiều bạn muốn mua nhưng với một ĐK là phải có ảnh để người ta lựa chọn.
Hi vọng đầu cầu DH sẽ tiếp thu và làm nhanh việc này.
btqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 12:24 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Câu chuyện Những đôi giày ...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách