Nammôadiđà phật. Thiện tai, thiện tai
Con biết tội lỗi của con rồi, xin Đức Phật cho phép con được thọ giáo, quy y cửa chùa vì con mắc tội “Tham, sân, si” theo giáo lý của Đức Ngài.
Tuy nhiên con xin phép có 1 vài ý kiến và đề nghị thế này:
Thứ nhất: Con là mạng “hoả” lại cầm tinh con cua rất là “Phàm phu tục tử” nếu sau 7 ngày hoàn tục thì con rất dễ phạm phải sai lầm, do thời gian ngắn khó mà đắc đạo nên con xin phép cho con ở chùa càng lâu...con càng sướng.
Thứ hai: Con và Tham vào chùa cùng lúc, vậy ai là huynh ai đệ đây. Nếu ko rõ ràng ngôi thứ để bảo ban nhau thì 1 thằng
Tham (lam) và 1 thằng
Sân (nóng) ko ai chịu ai, loạn đã phá tan chùa thì ai chịu trách nhiệm đây???
Thứ 3: Cần cho vào chùa những tay sau mới đảm bảo công bằng cái xã hội QBO, đó là:
-Tay Hoavinh là 1 tay chuyên phê, ăn trộm bê khi tưởng là con dê ở trên đê (tội danh “đạo chích” rành rành) và lại rất chi là
Thâm, nhiều ẩn ý, chơi chữ, bóng gió...khi viết bài và bình loạn cứ kiểu “Suy bụng ta ra bụng hắn” nên phải tống hắn vô chùa gấp để cho hắn tỉnh ra.
-Tay Trọclóc vốn là1 nông phu rất có cơ duyên với cửa phật, bằng chứng là đầu ko có tóc bẩm sinh, nhưng lại ko chịu tu tâm tu tính cứ hay kích đểu, xỏ xiên hết người này, người khác mà dân gian gọi là “xuỵt chó vô lùm” làm cho bao kẻ hậm hực bởi nhẹ dạ tin lời “sa chin lỡ bước”, chính vì vậy phải nhờ cửa Phật giác ngộ cho hắn.
Thiện tai, thiện tai.
Một vài ý như rứa mong nhà chùa đèn (sợi tóc) ...soi xét
Thứ nhất là tu tại gia-Thứ nhì tu chợ-Thứ ba tu chùa
Nammôadiđà lạt
______________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.