gửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 7 15, 2010 11:40 pm
Nam mô a di đà phật!lần đầu tiên bước chân vô cửa chùa thấy có vẻ uy nghiêm thế, mô phât! Nhưng bạch thầy, con có 1 thắc mắc nhỏ ạ, con chỉ thấy thầy thông báo quy y cho các phật tử thời gian 7 ngày nhưng không thấy thông báo bắt đầu từ hôm nào đến hôm nào, hay con có đề xuất thế này:với mỗi thành viên được quy y tại chùa, bên cạnh dòng chữ "tu tại chùa QBO" thầy cho thêm chữ "còn (mấy) ngày" thậm chí cho nhấp nháy luôn với nhịp của tiếng mõ mà sư thầy đang gõ ở bên dưới (nếu được). Bạch thầy con xin c h u ồ n ạ ạ ạ ! ! !
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay
gửi bởi nguyenthang » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 7:55 am
Nam mô ai di đạo phật !Bạch thầy,hôm nay con mới biết được ngôi chùa QBO cao to rộng lớn ,uy nghi tráng lệ.Con muốn quy y vào cửa phật an chay tụng kinh,làm chú tiểu quét lá đa và rót Rượi cho các thầy nhậu .không biết ý Bạch thầy thế nào .
gửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:05 am
timekiller77 đã viết:Đề nghị addmin kiểm điểm nhá. Không tùy tiện xóa bài, không tùy tiện treo nick nếu không có lý do chính đáng theo như các quy định khi đăng nhập. Thi thoảng admin xóa bài ban nick theo thời tiết là các mem không tâm phục khẩu phục đâu đấy
Đề nghị Chủ tịch QBO chuyển cái nick Math thành màu xanh lá cây với biểu tượng
Có vẻ chốn nương thân của nhiều mem QBO đang bị động ( ổ ) vì thế kinh doanh ở chùa có vẻ phát đạt. Phải chăng quá nhiều việc nên phải lên chùa giải toả ( kiểu lên chùa bẻ một cành sen) Phải chăng vô công rồi nghề hết chỗ chơi Phải chăng ở ngoài đời nói Hư ( bậy) thì vạ liền thân mà ở đây thì... muốn sao cũng được. Phải chăng....phải chăng.... Thôi ni cô HS và hai sư Bác Tham (Thích có chọn lọc) Sân ( Thích tất cả ) vào tiếp tục cắt nghĩa việc đạo việc đời nào. Chú tiểu Gió và cát chuẩn bị trà và ngồi canh mõ nhé.
Thương nhau lắm thì cắm nhau đau, các bác cứ tiếp tục, bắn, cắn , phá nhau đi để thiên hạ còn biết các bác thương nhau đến cỡ mô
Bạch thầy. Đề nghị thầy khẩn cấp nhốt ngay tay Trọclóc này vào chùa ta, vì tội: kích đểu "xuỵt chó vô lùm" :
Bác có giữ em lại 7 ngày hay 70 ngày, thậm chí là 700 ngày thì cái "hình ảnh" Qui Bê Ô như bác nói cũng không khá lên được. Trước khi bác đặt nick cho người khác. Bác cũng nên đặt cho mình một cái nick. Không phải là kẻ rong chơi mà là "Kẻ Lộng Quyền" mới chính xác đối với bác.
P.s: Nếu bác cảm thấy em nói ngứa tai quá, không muốn cho em nói nữa thì bác cứ việc ban nick của em. Ban nick này thì em lập nick khác, lúc đó em lại hầu chuyện với bác.
Mô phật. Cửa chùa là chốn tôn nghiêm, sư đệ Thích nói xấu phát ngôn như rứa là phạm vào giáo quy nhà Phật. Triết lý nhà Phật luôn Từ - Bi - Hỷ - Xã, luôn mở rộng lòng nhân từ cho những kẻ lầm lạc như đệ, huynh ta. Huynh đây do nóng nãy mà phải bị cưỡng bức vô đây, còn đệ do Si mê nông nổi mà cũng lâm vào hoàn cảnh như huynh. Đã vào cửa Thiền dù tự nguyện hay bị cưỡng bức thi 3 huynh đệ ta Tham - Sân - Si với các pháp danh: Thích đủ thứ - Thích có chọn lọc và Thích nói xấu phải chấp nhận ăn chay nằm đất, tụng kinh niệm phật tu tâm, tu tính, gột sạch tội lỗi đặng mà giác ngộ, giải thoát chính mình khỏi Tham - Sân - Sy nơi chốn trần tục. Đệ xem biết bao thí chủ xin vào chùa, nhưng sư phụ từ chối thu nạp, chứng tỏ rằng ai muốn vào chùa là phải có cơ duyên chốn cửa thiền thật may mắn cho huynh đệ ta.
Mô phật. Vài lời tâm huyết mong đệ hiểu ý huynh. Mong đệ tĩnh tâm và an lạc. Adi đà lạt
______________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
Chiều ni Đồng Hới mưa nhỏ hạt, miềng đã kết nối được 2 vị cao tăng xuống núi mần vài ly rượu thịt chó 1. Thích có chọn lọc, Tự: Sân 2. Thích đủ thứ, Tự: Tham
Xin tạm mảnh đất Ông nghè làm cái chùa QBO. Người bị phạt vào chùa sẽ được cái avatar như thế này trong thời gian ở chùa:
Có 14 điều răn sau đối đáp nhé: 3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4. Bi ái lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6. Tội lỗi lớn nhất của con là nghe nó.
7. Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của con là vẫn chịu được nó.
9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con mất trong tay nó.
10. Tài sản lớn nhất đời con là những thứ nó đang giữ.
11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12. Lễ vật lớn nhất đời con là sự hết lòng của nó với con.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được tiền của nó.
14.An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.
Đề nghị trụ trì trục xuất bác Tham ra khỏi chùa vì dám xuyên tạc giáo pháp của nhà phật. Đừng tự hào mình nghèo mà vẫn giỏi, hảy tự hỏi vì sao mình nghèo - Thiếu lâm Quy Bê Ô phái Mật Tông Bí Truyền