Chùa QBO.

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:03 pm

Taczan: Pháp danh: Thích có chọn lọc, Tự: Sân. Vào chùa ngày 14/07/2010. Chỉ còn 5 ngày nữa là xuất môn
Timekiller77: Pháp danh: Thích đủ thứ, Tự: Tham. Vào chùa ngày 14/07/2010. Chỉ còn 5 ngày nữa là xuất môn
Gio_va_cat: Pháp danh: Thích nói xấu, Tự: Si. Vào chùa ngày 14/07/2010. Chỉ còn 5 ngày nữa là xuất môn

Không phải ai cũng vào chùa là được mang họ Thích - Hòa thượng Ma Thờ Ơ xem lại. - Lên bậc hòa thượng mới mang họ Thích

Phải có tu tập mới được nâng cấp bậc...Xem ra hệ thống hành chính chưa nắm chắc lắm !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:12 pm

hoa cỏ may đã viết:Nam mô a di đà phật!lần đầu tiên bước chân vô cửa chùa thấy có vẻ uy nghiêm thế, mô phât! Nhưng bạch thầy, con có 1 thắc mắc nhỏ ạ, con chỉ thấy thầy thông báo quy y cho các phật tử thời gian 7 ngày nhưng không thấy thông báo bắt đầu từ hôm nào đến hôm nào, hay con có đề xuất thế này:với mỗi thành viên được quy y tại chùa, bên cạnh dòng chữ "tu tại chùa QBO" thầy cho thêm chữ "còn (mấy) ngày" thậm chí cho nhấp nháy luôn với nhịp của tiếng mõ mà sư thầy đang gõ ở bên dưới (nếu được).
Bạch thầy con xin c h u ồ n ạ ạ ạ ! ! !

Cám ơn thí chủ đã nhắc nhở. Chùa QBO xin ghi nhận. Tuy nhiên, những mong muốn này cần phải đợi thiện nam, tín nữ góp sức xây dựng mới được. Xem ra thí chủ cũng có duyên với chùa đó nhỉ. Sao chu ồ n sớm vậy???

NguyenThang đã viết:Nam mô ai di đạo phật !Bạch thầy,hôm nay con mới biết được ngôi chùa QBO cao to rộng lớn ,uy nghi tráng lệ.Con muốn quy y vào cửa phật an chay tụng kinh,làm chú tiểu quét lá đa và rót Rượi cho các thầy nhậu .không biết ý Bạch thầy thế nào .

A di đà phật, ở đây làm gì có rượi cho thí chủ rót. Xin mời thí chủ hạ sơn vào QBO.

Timekiller77 đã viết:14.An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.

A di đà phật xem ra Tham lại nhiễm tinh Si rồi :smt017

HoaSua đã viết:Có vẻ chốn nương thân của nhiều mem QBO đang bị động ( ổ ) vì thế kinh doanh ở chùa có vẻ phát đạt.
Phải chăng....phải chăng....
Thôi ni cô HS và hai sư Bác Tham (Thích có chọn lọc) Sân ( Thích tất cả ) vào tiếp tục cắt nghĩa việc đạo việc đời nào.

Ni cô dạy chí phải. Xin hỏi Nico từ chùa nào đến vậy?
Taczan đã viết:Bạch thầy. Đề nghị thầy khẩn cấp nhốt ngay tay Trọclóc này vào chùa ta, vì tội: kích đểu "xuỵt chó vô lùm"

Tay trọc này còn duyên thịt cấy nặng lắm. Không đưa vào chùa được đâu. :)

Phucdm đã viết:miềng đã kết nối được 2 vị cao tăng xuống núi mần vài ly rượu thịt chó

Tội lỗi, tội lỗi, sao không mời bần tăng để bần tăng biết thế gian là như thế noà :smt032
tuoitre đã viết:Nhìn lại coi đúng không

Không biết thí chủ lên chùa để làm gì? QBO rộng lớn vậy sao thí chủ không dấn thân vào ?

Vợ Hoa Vinh đã viết:Anh ý - của em! không có tội !
Vợ Chồng em đang ở Đảo Sơn Trà không màng chuyện giang hồ tứ Hải

Xem ra nữ thí chủ phải thường xuyên đến thăm chùa mới được.
Hoa Vinh đã viết:Không phải ai cũng vào chùa là được mang họ Thích - Hòa thượng Ma Thờ Ơ xem lại. - Lên bậc hòa thượng mới mang họ Thích
Phải có tu tập mới được nâng cấp bậc...Xem ra hệ thống hành chính chưa nắm chắc lắm !
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:32 pm

Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:49 pm

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật

Đề nghị mod xoá những dạng comment thế này đi, và ban nick. Nick mang tính khiếm nhã. và comment với tinh thần bôi nhọ "cán bộ"
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 11:56 pm

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật


A di đà Phật
Kẻ đã gây ra nghiệp chướng thì sẽ bị quả báo !
Lòng ta bao nhiêu năm qua đã thanh tịnh chút nào
Nay gặp thí chủ ơ đây . Duyên hay Nghiệp chướng thì phải nhận
ta đã nhập tràng chuẩn bị niết bàn. Thí chủ có cùng đi với ta không ?
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:00 am

Hoa Vinh đã viết:
Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật


A di đà Phật
Kẻ đã gây ra nghiệp chướng thì sẽ bị quả báo !
Lòng ta bao nhiêu năm qua đã thanh tịnh chút nào
Nay gặp thí chủ ơ đây . Duyên hay Nghiệp chướng thì phải nhận
ta đã nhập tràng chuẩn bị niết bàn. Thí chủ có cùng đi với ta không ?

Lại rủ nhau lên chùa mần điều xằng bậy gây ảnh hưởng đến các cao tăng hả. thiện dai, thiện dai!
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:06 am

timekiller77 đã viết:Lại rủ nhau lên chùa mần điều xằng bậy gây ảnh hưởng đến các cao tăng hả. thiện dai, thiện dai!


Anh Tham không được "Xuyệt Chó Vô Lùm" nửa nha !
*Không cần phải nghĩ vì sao mình giàu và giỏi hãy tự hỏi mình sao lại giàu?" :smt043
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:14 am

timekiller77
Đã gửi: T.Bảy Tháng 7 17, 2010 12:49 am Trả lời kèm trích dẫn

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:
Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật

Đề nghị mod xoá những dạng comment thế này đi, và ban nick. Nick mang tính khiếm nhã. và comment với tinh thần bôi nhọ "cán bộ"




Mô phật. Bạch thầy Tham, vì cửa nhà phật là chốn nhân từ "từ, bi, hỹ, xã" răng thầy ko động lòng, quan tâm giúp đỡ cho kẻ lầm than mà lại tàn nhẫn xua đuổi con người bị tình nhân phụ bạc này. Bạch trụ trì, cầu mong thầy rủ lòng từ bi đừng có ban nick và xoa còm của con như lời xúi của thầy Thích tất cả kia.

A di đà Phật
Kẻ đã gây ra nghiệp chướng thì sẽ bị quả báo !
Lòng ta bao nhiêu năm qua đã thanh tịnh chút nào
Nay gặp thí chủ ơ đây . Duyên hay Nghiệp chướng thì phải nhận
ta đã nhập tràng chuẩn bị niết bàn. Thí chủ có cùng đi với ta không ?


Chàng hỡi là chàng ơi. Thiếp ko trách chàng đâu, có lẽ nghiệp chướng này là do tội lỗi tiền kiếp nên thiếp phải mang và trả nợ kiếp này. Chàng cứ về với hạnh phúc riêng của mình, bên vợ đẹp con ngoan, đừng có bận tâm đến mẹ con thiếp, chàng hãy xem thiếp không có trên cõi đời này vậy. Ở chùa này đã có Trụ trì và các Thầy Tham-Sân-Si lo cho cái phận nữ nhi này vì nghiệp chướng phải nương thân nơi cửa nhà Phật. Adi đà phật
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:19 am

Adidaphat! 2 thí chủ có chuyện gì về nhà đóng cửa bảo nhau( nếu nó không cho vô nhà thì đóng của khách sạn) mà bảo nhau chứ ai đem ba chuyện trần tục này đến cửa chùa mà quậy rứa.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:28 am

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:
timekiller77
Đã gửi: T.Bảy Tháng 7 17, 2010 12:49 am Trả lời kèm trích dẫn

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:
Bạch thầy. Con là 1 phụ nữ nhẹ dạ ko may bị lừa gạt, anh ấy thề non hẹn biển và rất ga lăng với con, để rồi con tin và trao đời con cho anh ấy, thế rồi anh ấy cao chạy xa bay. Bởi vì con dại nên ko trách kẻ bạc tình, nhưng đứa trẻ mà con sinh ra nó vô tội, và nó cần có bố và chính vì điều này con đã khăn gói đi tìm kẻ bạc tình chạy làng kia. Khi gặp đươc hắn thì ôi thôi, hắn đang hạnh phúc bên vợ con hắn, con ko nỡ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình hắn, con thà đau khổ 1 mình chứ nhất định ko để người phụ nữ kia phải đau khổ vì hắn.
Thế là con ko gặp hắn nữa, ra đi trong sự nhục nhã ê chề và con có ý định quyên sinh thì may mắn gặp chốn cửa phật. Bạch thầy. Cuộc đời là bể khổ nên con xin phép thầy được quy y nơi cửa phật. Con lạy thầy ạ. Mô phật

Đề nghị mod xoá những dạng comment thế này đi, và ban nick. Nick mang tính khiếm nhã. và comment với tinh thần bôi nhọ "cán bộ"




Mô phật. Bạch thầy Tham, vì cửa nhà phật là chốn nhân từ "từ, bi, hỹ, xã" răng thầy ko động lòng, quan tâm giúp đỡ cho kẻ lầm than mà lại tàn nhẫn xua đuổi con người bị tình nhân phụ bạc này. Bạch trụ trì, cầu mong thầy rủ lòng từ bi đừng có ban nick và xoa còm của con như lời xúi của thầy Thích tất cả kia.

A di đà Phật
Kẻ đã gây ra nghiệp chướng thì sẽ bị quả báo !
Lòng ta bao nhiêu năm qua đã thanh tịnh chút nào
Nay gặp thí chủ ơ đây . Duyên hay Nghiệp chướng thì phải nhận
ta đã nhập tràng chuẩn bị niết bàn. Thí chủ có cùng đi với ta không ?


Chàng hỡi là chàng ơi. Thiếp ko trách chàng đâu, có lẽ nghiệp chướng này là do tội lỗi tiền kiếp nên thiếp phải mang và trả nợ kiếp này. Chàng cứ về với hạnh phúc riêng của mình, bên vợ đẹp con ngoan, đừng có bận tâm đến mẹ con thiếp, chàng hãy xem thiếp không có trên cõi đời này vậy. Ở chùa này đã có Trụ trì và các Thầy Tham-Sân-Si lo cho cái phận nữ nhi này vì nghiệp chướng phải nương thân nơi cửa nhà Phật. Adi đà phật


Xem ra chữ hận trong lòng nàng vẫn còn-chưa dứt chữ tình...Sao không cùng ta về Vân Trình Gia Trang. Kiếp này nàng không có duyên với nhà Phật - Phải đợi kiếp sau. Đi với ta nhé ? :smt032
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron