Chùa QBO.

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:40 am

Xem ra chữ hận trong lòng nàng vẫn còn-chưa dứt chữ tình...Sao không cùng ta về Vân Trình Gia Trang. Kiếp này nàng không có duyên với nhà Phật - Phải đợi kiếp sau. Đi với ta nhé ?


Mô phật. Bạch thầy, đây là chốn cửa phật linh thiêng khi lòng con đã quyết, mong thầy ban ơn cho con được làm chân quết lá đa, tá túc hầu hạ Sư phụ và các thầy.
Duyên tình đã hết rồi, nếu chàng còn chút tình, chút lương tâm còn sót lại thì hãy đến gia đình của người con gái duyên phận lỡ làng này mà đón giọt máu của mình mang về Vân trình gia trang mà chăm sóc nuôi dưỡng nên người. Kiếp này mình vô duyên rồi chàng ạ, thôi đành kiếp sau vậy. Bởi hạnh phúc của chàng chính là hạnh phúc xủa thiếp, vì vẫn còn rất yêu chàng nên thiếp ko muốn chàng và gia đình chàng phải khổ đau. Adi đà phật
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 12:52 am

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:
Xem ra chữ hận trong lòng nàng vẫn còn-chưa dứt chữ tình...Sao không cùng ta về Vân Trình Gia Trang. Kiếp này nàng không có duyên với nhà Phật - Phải đợi kiếp sau. Đi với ta nhé ?


Mô phật. Bạch thầy, đây là chốn cửa phật linh thiêng khi lòng con đã quyết, mong thầy ban ơn cho con được làm chân quết lá đa, tá túc hầu hạ Sư phụ và các thầy.
Duyên tình đã hết rồi, nếu chàng còn chút tình, chút lương tâm còn sót lại thì hãy đến gia đình của người con gái duyên phận lỡ làng này mà đón giọt máu của mình mang về Vân trình gia trang mà chăm sóc nuôi dưỡng nên người. Kiếp này mình vô duyên rồi chàng ạ, thôi đành kiếp sau vậy. Bởi hạnh phúc của chàng chính là hạnh phúc của thiếp, vì vẫn còn rất yêu chàng nên thiếp ko muốn chàng và gia đình chàng phải khổ đau. Adi đà phật


Nếu có về thì ta với nàng cùng về - Giọt máu của ta nữa.!
Bởi gây ra nghiệp chướng thì phải nhận.
Ta hay trách đời méo mó - sao không tự tròn ở trong tâm
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 9:39 am

Nếu có về thì ta với nàng cùng về - Giọt máu của ta nữa.!
Bởi gây ra nghiệp chướng thì phải nhận.
Ta hay trách đời méo mó - sao không tự tròn ở trong tâm


Chàng lại lấy cuộc đời và tình yêu của thiếp ra làm trò vui nữa rồi, ko nên đùa giỡn trên những khổ đau của người khác chàng à, mà luật pháp cấm chuyện đa thê. Nên em ko thể, mặc dù vẫn còn rất yêu chàng.

Bạch thầy, mông thầy rử lòng thương để con sớm xuống tóc quy y, rủ bỏ mọi bụi trần ko còn vướng luỵ vào khổ đau cuộc đời nữa. Có lẽ hôm qua đến giờ, sư phụ và các thầy Tham-Sân-Si đã với tấm lòng Từ, bi, hỹ, xã cho con được phép nương cửa phật.
Rất mong thầy Sân nói hộ với sư phụ giúp con 1 tí bởi con thấy thầy còn biết tụng kinh sám hối, còn thấy thầy Si thì như tượng gỗ bởi tu hành mà chẳng thấy tụng kinh, riêng thầy Tham thì xin lỗi thầy, cho phép con được nói thật là con thấy hãi lằm, thầy này đúng là sư hổ mang.
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 11:37 am

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Bạch thầy, mông thầy rử lòng thương để con sớm xuống tóc quy y, rủ bỏ mọi bụi trần ko còn vướng luỵ vào khổ đau cuộc đời nữa...

Mô phật...nữ thí chủ chưa rũ hết được bụi trần rồi...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 1:57 pm

Nam mô a di đà lạt. Bạch thầy, bần tăng mạn phép kính đề nghị với Đức sư thầy thế này: Khách thập phương ngày càng đến vãn cảnh chùa ngày càng đông và đủ mọi giới mọi thành phần để xin lễ bái cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, cầu tự...Để đảm bảo "quốc thái dân an", bần tăng đề nghị Sư thầy khuyên giải cho các thí chủ về những nghiệp chướng mà các thí chủ mắc phải, không thể vô cảm trước nổi đau của thập loại chúng sinh.

Bạch sư thầy, bần tăng thấy càng ngày càng có nhiều thí chủ muốn xuất gia, nguyện làm đệ tử của đức thầy mà chưa được duyệt, theo thiển ý của bần tăng đây là những người muốn đức từ bi che chở, bởi niềm tin nơi trần thế của họ lung lay, đây là những thí chủ xuất phát từ tâm của mình nên hoàn toàn tự nguyện tu hành. Không như đám bàn tăng chúng con, vào chùa là do bị cưỡng bức thô bạo mà phải chấp nhận, mà ngay như Sư môn Thích đủ thứ bản tính Tham chưa giác ngộ được, bởi vì do bị "hiếp dâm" mà thành sư, nên Tham cứ muốn cách tân, muốn biến chốn thanh tịnh này thành Dance Club. Nên theo bần tăng, thầy cứ nên tiếp nhận các thí chủ có nguyện vọng, khi đó sẽ phân ra 2 đám đệ tử: 1 là bị cưỡng bức, hai là lòng thành tự nguyện để phân biệt được giưói chân tu. Mô phật, mong sư thầy hiểu ý con. A di đà lạt :l :l :l :l :l

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 6:04 pm

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:
Nếu có về thì ta với nàng cùng về - Giọt máu của ta nữa.!
Bởi gây ra nghiệp chướng thì phải nhận.
Ta hay trách đời méo mó - sao không tự tròn ở trong tâm


Chàng lại lấy cuộc đời và tình yêu của thiếp ra làm trò vui nữa rồi, ko nên đùa giỡn trên những khổ đau của người khác chàng à, mà luật pháp cấm chuyện đa thê. Nên em ko thể, mặc dù vẫn còn rất yêu chàng.

Bạch thầy, mông thầy rử lòng thương để con sớm xuống tóc quy y, rủ bỏ mọi bụi trần ko còn vướng luỵ vào khổ đau cuộc đời nữa. Có lẽ hôm qua đến giờ, sư phụ và các thầy Tham-Sân-Si đã với tấm lòng Từ, bi, hỹ, xã cho con được phép nương cửa phật.
Rất mong thầy Sân nói hộ với sư phụ giúp con 1 tí bởi con thấy thầy còn biết tụng kinh sám hối, còn thấy thầy Si thì như tượng gỗ bởi tu hành mà chẳng thấy tụng kinh, riêng thầy Tham thì xin lỗi thầy, cho phép con được nói thật là con thấy hãi lằm, thầy này đúng là sư hổ mang.


Nàng nhận là vợ ta sao không đến Vân Trình gia trang gặp ta. 10 năm trước nàng cắt đứt đường dây nóng của 2 ta thì ta có lên trời mới tìm được nàng
Tính ta hay nói mà ít nghĩ, nên có làm cho ai đấy buồn thì thật đáng trách, ta nhận là ta vô tư ít nghĩ, nhưng ta không có tà tâm. Nàng hận ta, ta nhận...
vì đã gây ra nghiệp, nghiệp sinh quả báo...Không phải ai muốn vào Chùa là được nàng hiểu điều đó...vào chùa mà trình bày hoàn cảnh là còn vương cỏi tục...
Kẻ như ta thì không giám vào chùa vì thân ta chưa sạch. ta chỉ tu tại vân trình gia trang...ta bảo nàng về là lý do đó
Ta là kẻ bất nhân nhưng không bất nghĩa, đầu óc ta mê muội nên nàng có "lên lớp" ta cũng vậy thôi. Nàng yêu ta, ta yêu người khác, người khác lại yêu một người khác nữa. Nàng đến với ta hay đến với nhà Phật cũng vậy...cũng vậy...

Điều quan trọng là đứa con của ta với nàng - Chỉ một điều ấy thôi, ta hiểu nàng yêu ta và hận ta đến nhường nào...nhưng chuyện đời nhiều ẩn khúc.

Nàng là ai ?
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 10:17 pm

Úi mạ ơi....Amen đà phật (copyright by ai đó ở QBO)....Câu chốt của HV bần tăng nghe sao hay quá...."Nàng là ai?"...Thiện tai thiện tai...Đúng là nghiệp chướng....
HV ơi, "Biển đời mênh mông, quay đầu là bờ"...đừng gây thêm nghiệp chướng nữa....
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 7 Tháng 7 17, 2010 10:58 pm

Không biết đây là chùa hay là chợ nữa.
Chắc là cái chợ cóc ven đường!
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 12:19 am

Hafini đã viết:Úi mạ ơi....Amen đà phật (copyright by ai đó ở QBO)....Câu chốt của HV bần tăng nghe sao hay quá...."Nàng là ai?"...Thiện tai thiện tai...Đúng là nghiệp chướng....
HV ơi, "Biển đời mênh mông, quay đầu là bờ"...đừng gây thêm nghiệp chướng nữa....

Hafini đã viết:Úi mạ ơi....Amen đà phật (copyright by ai đó ở QBO)....Câu chốt của HV bần tăng nghe sao hay quá...."Nàng là ai?"...Thiện tai thiện tai...Đúng là nghiệp chướng....
HV ơi, "Biển đời mênh mông, quay đầu là bờ"...đừng gây thêm nghiệp chướng nữa....


Hoa Vinh ta đã gây ra 7 nghiệp rồi, ta có quay đầu được nửa không(Bơi qua gần đến bờ rồi, quay lại chết giữa dòng thì sao?) Để ta tính khoảng cách bên nào gần hơn thì quay.

Thí chủ chắc cũng đã biết chữ nghiệp. nghiệp ở quá khứ và nghiệp ở trong đời sống này...Đời sống này là bể khổ và sống để diệt cái khổ ấy đi...Muốn diệt khổ là phải tu tập - đây là điều ta thường vấn bản thân. Âu cũng là cái Liển...Huuummm. Ở hàng Đạt Ma rồi nhưng lòng ta rối bời...Bậc chí tôn giác ngộ cho ta cách đây đã 10 năm và chỉ cho ta theo phái Tiểu Thừa - tức là tự tu thân...Được hơn nữa thì theo phái Đại Thừa. Bởi trí huệ còn hạn chế...bị ngạ quỷ, súc sinh sai khiến...ta lại không giữ được thân, phạm phái gới luật
Tửu, Sắc, Khẩu - Câu chuyện này xin kể lại :

Hoa Vinh ta vốn là người thích học võ, trên đường tầm sư học đạo, học qua các môn phái khắp miền trung hải...
Cứ vào môn phái nào là ta lại nhanh chán...không phân biết danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo, học được cái gì thì học cái đã.
Ta cứ nghĩ mình giỏi nên khi nào cũng vanh váo láo toét - Lang bạt giang hồ, ta gặp rất nhiều thấp thủ mà vẫn không thắng được một thấp thủ nào...
Ta nghe người ta nói "Cao thủ đội cái mủ" ta lại muốn có mủ... tìm mua và đội vào cũng không thắng.
Chán ngán...thì có vị ăn mày đi qua nói : - Không cần Thắng là đã thắng...Ta bừng tỉnh và nhận ra ta là người háo thắng nên thường thất bại...
Nghe giang hồ đồn đại "Không thầy đố mày làm nên" - Ta quyết tìm cho bằng được một người thầy nhưng do nhân duyên chưa tới nên ta chỉ gặp được Cô thôi. Ta gọi là Cô Ơi Cô - chính là người thầy à quyên người Cô đầu tiên của ta, Cô nổi tiếng với môn võ "Địa Lý cấp II" - Đến bây giờ ta vẫn thích chiêu "Bản Đồ Thề Giới"
Chuyện tầm sư học đạo mà kể ra đây có khi dài nền ta để vào phần phụ lục.

Ta kể luôn đoạn sa ngã vào Tửu, Sắc, Khẩu.
Sắc từ Ái mà thành, khẩu từ tâm mà hiện, Tửu từ gạo qua lên men chưng cất mà được. Cao nhân nói 1 xị rượu bằng 3 lon gạo.
Quý như thế sao không dùng - muốn võ công cao thì uống rượu vào ,nhưng uống rượu vào thì lại quyên võ công.
Tôi cho Tửu là loại nguy hại nhất. - Tửu thì phải có sắc. Rượu vào lời ra.

Trong 18 vị Sư Phụ của tôi ai cũng uống rượu...không ít thì nhiều. -Lại còn, Trai Vô Tửu như Kỳ Vô Phong. Không uống chúng nó bảo mình ấy à !
À thì uống ! uống vào đi lang thang nganh ngang, rồi sụp xuống 1 cái hang động to tướng (thực ra là hố ga - thoát nước)
Khi ta tỉnh lại thấy toàn hình người màu trắng trên tay ai cũng cầm 1 cây kiếm to như cái kim tiêm.
Nhắm mắt lại ta thấy ta như đang ngồi trên 1 tòa sen, tay cầm quyển kinh- Bạn buộc phải thôi việc.7 nghiệp chướng là như vậy...như vậy.
Bây giờ ta đang tu luyện quả thứ 9.
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Re: Chùa QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Chủ nhật Tháng 7 18, 2010 1:11 am

gio_va_cat đã viết:Không biết đây là chùa hay là chợ nữa.
Chắc là cái chợ cóc ven đường!


Chợ hay Chùa cùng là vần C thôi...
Chùa xây trên nên chợ trước đây nên: gọi là Chùa Chợ
Ven đường cũng có nhiều điều thú vị mà :smt043

Chúc sức khỏe !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron