lequangbinh đã viết:myngoc đã viết:Sau đây là phác thảo về mặt hậu cần, mời các ban tham khảo và cho ý kiến!
- Tối t7 và sáng cn MN sẽ chịu trách nhiêm. Theo ý mình thì như thế này. Hiện tại chưa có danh sách người đi cụ thể nhưng hòm hòm cho mười mấy ng là ổn... ( ổn về tinh thần hảy vậy chất?)* Thức ăn: Mình sẽ làm sẵn món sườn ram mặn (món này có thể để 2 ngày ngoài tủ lạnh mà không việc gì) 1 hộp muối lạc (nhỡ hết thức ăn hoặc có người không hạp khẩu vị), 1kg cá khô (loại cá cơm khô bán ở chợ)
* Món làm canh ta có thể hái rau rừng, hoặc nếu không có thì đơn giản lắm[b]....( đơn giản như thế nào?, chứng minh)[/b]* Cơm: cái ni nhờ NN nhé, em sẽ mang gạo đi, tinh thần là 0.5lon/người/bữa.(nam có thể nhiều hơn)
* Dụng cụ làm bếp và ăn uống: song nồi thì 1 nồi nầu cơm, 1 nồi kho và 1 nồi canh...vị chi ít nhất là 3 nồi. NN chuẩn nhé ( chuẩn bị sáu nồi luôn nhé). Nếu có nồi đúc để nầu cơm thì rất tuyệt. Lâu lắm rồi thèm miếng cơm cháy nồi đúc chắm nước kho thịt...![]()
* Bát đũa: Mình thích như mấy anh bộ đội ( thích đẹp giai hay giai mặt?nói trước để cần chuẩn bị
) - có nghĩa là trước khi đi mỗi người chuẩn bị hành trang cho mình ngoài bót ríp đánh răng thì kèm theo cho MN 1 bát, 1 thìa và 1 đũa nữa! ( cho thêm 2 nó mới đồng bộ)Rứa là cách chia lửa mà ai cũng có nhiệm vụ cả. (mình rất ghét dùng đồ 1 lần rồi vứt...ăn chẳng thấy ngon j cả)( là như ri: của củ dùng rồi cảm thấy chán và sẽ thay đổi đi bằng cái mơi hơn, chất lượng tốt hơn sau 24k, ok) Ông nào uống rượu thì thêm cái vại...
( không hiểu)
Mình chỉ lo tối t7 thôi chứ sáng cn và cả trưa cn đã có cá và thịt rừng của nhà làm ra...mình chỉ tham gia chỉ đạo khói lửa thôi, đúng không CPU và NN???? ( cái ni thì hỏi trưởng đoàn và phó trưởng đoàn mới đúng chứ)
Ý miềng rứa, mọi người nghĩ răng??? Răng nằm trong mòm rồi
Thật sự đây là 1 chuyến đi chơi , đi khám phá thiên nhiên và cũng là 1 cơ hội để khám phá bản thân, vì thế gian khổ 1 chút, tằn tiện 1 chút, mệt nhọc khiếp đảm 1 chút nó mới li kì...mới hay!!!! ( cảm giác sướng mới đúng chứ vì nó là ô ve rờ nai mà![]()
Chịu ko nổi nữa
Này cậu, có ném đá thì nhớ đúng chính tả nhé! Đã làm thân đòn xóc rồi mà không sợ gặp cuồng phong hả, vào sửa ngay lại chính tả để chị còn đọc và hiểu xem cậu nói gì, chị còn có đường mà hầu chuyện cậu nhé!
Đã thế rồi còn bôi xanh bôi đỏ nữa chứ! Chán....!

nói trước để cần chuẩn bị
)
( không hiểu)
)








