snake đã viết:Châu Phi thường là tay lái nghịch (đi về phía trái). Cái làn cong cong bên tay phải là để tách làn thôi, nó sẽ chui qua dưới đường chính để đi ra hướng khác.
Ảnh đẹp lắm Goals, chờ xem tiếp.
Đúng thế đấy ạ, ở Nam Phi cũng đi bên trái giống Anh nên nhìn cứ nghịch nghịch thế đấy. Mấy hôm đầu mới sang đi xe lúc nào cũng cảm tưởng như thằng ngược chiều sắp đâm mình đến nơi rồi, hehe.
Trước lúc sang Goals em cũng tính là có khi sang bên đó nếu cần sẽ thuê xe tự lái cho nó chủ động, nhưng quên mất là mình k0 có bằng lái quốc tế với lại bên đó tay lái nghịch, đường đi bên trái, chẳng có nhiều thời gian để quen được nên đành bỏ ý định đấy.