Sau 1 thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn tất mọi khâu cho chuyến “Du ngoạn Tú Làn_những bước chân bản lĩnh” đúng 5h sáng ngày 31/7 cả đoàn tập trung tại nhà mình. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo, 9 xe máy và 17 thành viên cùng nhau chụp ảnh trước lúc lên đường, danh sách đưa tiễn có Focus và nguyenthang (cố gắng chờ đến phút cuối để được chụp ảnh).

Danh sách lên đường được chốt và phân công xế ôm như sau:
1. Timekiller77 + Hà (nhà báo bạn Time)
2. AnhhaiSG + EmHonganh87
3. 67HN + myngoc
4. Đôđô + Yến (bạn nongdan8x)
5. Phoebe + Hathuvan
6. CPU + nongdan8x
7. phucdm + qblove87
8. A.Thuỷ + meothu
9. h2t_052 (1 mình 1 ngựa)
5 rưỡi sáng, cả đoàn lên đường theo đường Hồ Chí Minh tiến quân, buổi sáng không khí thật mát mẽ và dễ chịu càng làm tăng sự hứng khởi của cả đoàn. Dọc đường đi sự cố duy nhất xảy ra là xe myngoc và 67HN bị thủng lốp (lý do thì mỗi người tự hiểu một kiểu nha, hihi). Sau sự cố cả đoàn lại băng băng tiến quân đi tiếp, lên đến đèo Đá Đẽo mọi người dừng lại thắp hương và chụp ảnh lưu niệm rồi tiếp tục lên đường. Khoảng 10h trưa cả đoàn đã tập hợp tại nơi gửi xe mà nguoinguon đã chuẩn bị trước, nhân lực bổ sung là nguoinguon cùng bác dẫn đường và 5 người bạn của nguoinguon nữa, quân số cuối cùng chốt là 24 thành viên. Cả đoàn tranh thủ ăn lót dạ thêm và chuẩn bị mọi tư trang cần thiết rồi bắt đầu đi bộ lên đường………..
Để lên đến được hang Tú Làn trong rừng sâu, cả đoàn đã phải đi bộ qua 2 cánh đồng lớn, lội qua 3 con suối và trèo qua 3 quả núi. Lần đầu tiên trong đời mình đứng trước 1 thách thức lớn như vậy, những đoạn đèo mà mình đã leo qua thật sự nguy hiểm, vách đá dựng đứng, cheo leo, đá lổm nhổm.... trên lưng còn mang theo cái balô nặng trịch. Vừa leo vừa thở hổn hển, mệt run chân tay... nhưng không ngờ mình lại vượt qua được tất cả, đi đến nơi về đến chốn. Nơi đây phong cảnh thật đẹp, nhiều hang động, nước từ trong hang chảy ra đổ xuống thành thác nước đẹp mê hồn....... Cả đoàn dừng chân tại một bãi đất trống sát cửa hang, mọi người bắt đầu thi nhau nhảy xuống thả mình giữa dòng nước mát lạnh, cảm giác thật tuyệt. Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra, nào là thịt gà, thịt ram cháy cạnh, mè lạc, nồi cơm xen lẫn chút mùi khói nhưng vẫn ngon tuyệt. Sau khi ra suối rửa chén bát, mấy chị em tranh thủ chụp ảnh và ý tưởng xuất hiện--> Cuộc thi bước nhảy Tú Làn ra đời, với độ hài hước của MC nongdan8x và các thí sinh, cả đoàn được một phen cười vỡ bụng, vui chưa từng thấy . Buổi tối cả đoàn được ngủ khách sạn ngàn sao miễn phí, chất lượng rất tốt, ko hề có con vắt con muỗi nào cắn mình cả , nằm cạnh đống lửa nhưng mình ko hề thấy nóng chút nào, chỉ hơi đau đầu nên khó ngủ một chút. Rồi trời cũng sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, một số ở lại nấu cơm, 1 số lại đi tham quan chụp ảnh tiếp, công nhận những con suối ở đây đẹp thật, các phó nháy tha hồ tác nghiệp. Bữa sáng được dọn ra có món canh chua ngon tuyệt cú mèo, cá tự bắt được cộng thêm 1 nắm lá chua hái trong rừng nữa, ngon chưa từng thấy, híc, nghĩ lại vẫn thấy thèm kinh khủng!
Sau bữa sáng cả đoàn thu dọn chiến trường và lên đường xuống núi rồi về nhà nguoinguon ăn trưa rồi lên đường về Đồng Hới tiến thẳng biển Nhật Lệ làm thêm tăng nhậu tổng kết chuyến ni nữa.
Chuyến du ngoạn đã thành công hơn mọi sự mong đợi, cảm ơn ông trời đã tạo thiên thời địa lợi cho chuyến đi này. Mình đã cùng cả nhà trải nghiệm thành công và vượt qua mọi thử thách khó khăn nhất. Một chuyến đi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, tinh thần đồng đội, cảm động những lúc mọi người cùng nhau chia sẽ những gì có được, được quen thêm nhiều người bạn mới tuyệt vời......... Chuyến du ngoạn có thể chỉ đúc kết lại trong 1từ là ---> Tuyệt! mình không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn QBO lại 1 lần nữa cho mình có thêm nhiều kỷ niệm hạnh phúc như vậy!
( Tác giả bài viết: Phoebe)