Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: QBO du ngoạn Tú Làn_Những bước chân bản lĩnh đã trở về!

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 11:46 am

Phoebe ơi! Cậu post ảnh tường thuật lên đi nhé, và Cậu viết bài tường thuật " QBO - Cuộc thi bước nhảy Tú Làn đi nhé"
- Thực đơn bữa cơm thứ 2 nói rõ hơn là " Cơm trắng, muối vừng, cá bắt ở suối nấu canh chua, uống nước lá rừng và nước suối và ngủ dưới ngàn sao đầy sương bên đống lửa hồng.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 12:26 pm

Web QBO cuối cùng thì đã trở lại, hy vọng sẽ lại hâm nóng được cảm xúc của mọi người.
Nghe nói MN hôm qua say vì không chia sẻ được gì lên QBO.
Nghe nói Time cũng đoạ vì... chả bít vì gì.
Nghe nói o Phi đã hết buồn, mà không phải do mình làm o vui.
Nghe nói Focus vẫn chưa kịp chăm lo cho cái nick "Cột".
...
Thôi dù sao thì mình đã được sống trong 2 ngày quá ấn tượng, bấy nhiu thui là cũng đủ cho mềnh rùi.
(Xin lỗi cả nhà vì trên Bang mưa mấy ngày nay, không thể không bị Say...)
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: QBO du ngoạn Tú Làn_Những bước chân bản lĩnh đã trở về!

Bài viết chưa xemgửi bởi thuthuy_hue » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 4:51 pm

Xin chào cả nhà !
Đã lâu lắm rồi mới lại vào comment trên QBO.
Lại lối hẹn với du ngoạn Tú Làn...
Mong mọi người mong chóng post ảnh cho em chung vui với ạ ! =D>
thuthuy_hue
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 118
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:19 pm

Re: QBO du ngoạn Tú Làn_Những bước chân bản lĩnh đã trở về!

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 5:08 pm

nongdan8x đã viết:Sau 1 thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn tất mọi khâu cho chuyến “Du ngoạn Tú Làn_những bước chân bản lĩnh” đúng 5h sáng ngày 31/7 cả đoàn tập trung tại nhà mình. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo, 9 xe máy và 17 thành viên cùng nhau chụp ảnh trước lúc lên đường, danh sách đưa tiễn có Focus và nguyenthang (cố gắng chờ đến phút cuối để được chụp ảnh).
Chuyến du ngoạn đã thành công hơn mọi sự mong đợi, cảm ơn ông trời đã tạo thiên thời địa lợi cho chuyến đi này. Mình đã cùng cả nhà trải nghiệm thành công và vượt qua mọi thử thách khó khăn nhất. Một chuyến đi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, tinh thần đồng đội, cảm động những lúc mọi người cùng nhau chia sẽ những gì có được, được quen thêm nhiều người bạn mới tuyệt vời......... Chuyến du ngoạn có thể chỉ đúc kết lại trong 1từ là ---> Tuyệt! mình không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn QBO lại 1 lần nữa cho mình có thêm nhiều kỷ niệm hạnh phúc như vậy!

Sao mà giống chạy việt dã thế này, cái anh chàng nôngdan8x này hết là lạ....cứ lồng lộn lên như ngựa hoang vậy! Đọc xong bài tường thuật của anh MN tui đây phải đi uống 2 viên thuốc trợ tim đấy!!!Hehe :smt043
ALL: Cám ơn các bạn vì chuyến đi thật tuyệt vời, ở đó mình cảm thấy sự giàu có về tình yêu thương, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và vượt lên trên hết là tinh thần QBO.
Mình về đến nhà mệt, vui và cứ tủm tỉm cuời suốt. cứ nhớ đến "bước nhảy Tú Làn". nhớ Phucdm nắm nhầm tay, nhớ can rượu 5lit,nhớ anh Hai, nhớ những người bạn ở xa về rất dể thương....nhớ
nhiều lắm...cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, 1 cuộc du ngoan đáng nhớ trong cuộc đời, nhưng quả là rất tuyệt.
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 5:29 pm

67HN đã viết:Ngủ mà chả ngon gì cả, kiểu này sức mô mà leo núi. Đi còn chả nổi nói gì đến việc dùng TTT.
Còn tiếng nữa mới phải dạy, làm gì đến khi đó giừ đây?
Mong rằng cả nhóm sẽ tạo nên nhiều điều thú vị cho chuyến đi.

Á! Mình biết rồi nhá! Đây là lý do làm xe mình thủng lốp đây cả nhà! Hehehe, Mình nói cấm có sai mà!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: QBO du ngoạn Tú Làn_Những bước chân bản lĩnh đã trở về!

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 5:47 pm

myngoc đã viết:Sao mà giống chạy việt dã thế này, cái anh chàng nôngdan8x này hết là lạ....cứ lồng lộn lên như ngựa hoang vậy! Đọc xong bài tường thuật của anh MN tui đây phải đi uống 2 viên thuốc trợ tim đấy!!!Hehe :smt043
ALL: Cám ơn các bạn vì chuyến đi thật tuyệt vời, ở đó mình cảm thấy sự giàu có về tình yêu thương, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và vượt lên trên hết là tinh thần QBO.
Mình về đến nhà mệt, vui và cứ tủm tỉm cuời suốt. cứ nhớ đến "bước nhảy Tú Làn". nhớ Phucdm nắm nhầm tay, nhớ can rượu 5lit,nhớ anh Hai, nhớ những người bạn ở xa về rất dể thương....nhớ
nhiều lắm...cám ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, 1 cuộc du ngoan đầu tiên trong cuộc đời, nhưng quả là rất tuyệt.


Có nhiều điều thú vị để kể về chuyến đi này. Anh2SG xin nhường lời cho các bạn "văn hay, chữ tốt" nhé :smt043

Chỉ xin gói gọn kết quả của chuyến đi trong 1 từ "tuyệt vời"

2 Lúa SG ni đã tham gia nhiều chuyến "phượt", caravan... nhưng đây có lẽ là chuyến đi ấn tuợng nhất. Chuyến đi này đã gắn kết tinh thần tập thể và nếu có giải "Bước chân bản lĩnh", 2SG ni xin đề cữ chú H2t và chú CPU (vì tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ đồng đội của Chú)

Hy vọng QBO chúng ta sẽ có những chuyến đi đầy bản lĩnh và thú vị như thế này nữa :smt043 :smt043

Xin cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện để 2SG được tham gia chuyến đi này :vn :vn :vn
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 6:43 pm

Image

Focus bon chen cái ảnh cùng đoàn :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 7:26 pm

Hình ảnh
http://wikimapia.org/#lat=17.771109&lon ... 8&l=38&m=b
Link trên được zoom gần nhất vào vị trí đoàn nghỉ đêm. Có thể thấy rất rõ 1 trong 3 cái hang mà đoàn đã tham quan.
Trước hết xin mô tả quãng đường đi được mày GPS lưu lại.
Hành trình không phải quá dài nhưng cũng có đủ các điều kiện khắc nghiệt, và trên tất cả là cả đoàn đã chiến thắng, mỗi cả nhân thật sự vượt lên chính mình để góp vào thành công chung này. Tất cả mọi cảnh vật vẫn còn đó, nhưng cơ hội để có một chuyến đi ý nghĩa như vậy thì không thể nói là có nhiều được.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 9:02 pm

Xin khâm phục những bước chân khám phá bản lĩnh của anh em, và cũng xin cám ơn đấng bề trên đã tạo điều kiện thời tiết hết sức thuận lợi cho chuyến “sơn hành”.
Khi đoàn đã cắm cờ giữa đại ngàn Trường Sơn và trở về ĐH nâng ly chúc mừng chiến thắng, rồi lại “đường ai nấy bước” thì hôm sau trời lại đổ mưa to, mưa đêm có, mưa ngày có. Thiệt đúng là “ÔÔng trời có mắt”...chém miệng nếu mưa lúc “những tay chơi mạo hiểm” còn choe leo giữa đại ngàn thì...(mình chẳng dám nghỉ, vì mình không có gan).
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 9:14 pm

Vợ bé Hoa Vinh đã viết:Xin khâm phục những bước chân khám phá bản lĩnh của anh em, và cũng xin cám ơn đấng bề trên đã tạo điều kiện thời tiết hết sức thuận lợi cho chuyến “sơn hành”.
Khi đoàn đã cắm cờ giữa đại ngàn Trường Sơn và trở về ĐH nâng ly chúc mừng chiến thắng, rồi lại “đường ai nấy bước” thì hôm sau trời lại đổ mưa to, mưa đêm có, mưa ngày có. Thiệt đúng là “ÔÔng trời có mắt”...chém miệng nếu mưa lúc “những tay chơi mạo hiểm” còn choe leo giữa đại ngàn thì...(mình chẳng dám nghỉ, vì mình không có gan).

Cái này là thiên thời địa lợi nhân hòa , là ông trời phù hộ, là trời cao hiểu thấu lòng người... đó bạn. Mình còn nhớ, đang ngồi ăn cơm ở nhà NN có đứa em rỉ tai mình" chị ơi, mình hoàn thành nhiệm vụ thì trời đổ mưa chị tề" mình nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm.... :vn :vn Cám ơn ông đã phù hộ chúng con!!!! :l :l :l
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến78 khách