Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 10:25 am

Ghen tỵ, ghen tỵ, xem phóng sự hình ảnh cũng như những hồi bút đầy rạo rực, khí thế của "Những bước chân bản lĩnh" Beo lại nổi tính xấu, ghen tỵ với các anh chị và các bạn quá, lại thấy anh Nongdan8x đẹp trai hơn mình :smt043 , anh Cột - múa cột vốn là đặc sản của mình :smt043 , ước gì :smt016 :smt016 :smt016
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Rebel » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:18 am

Cột đã viết:Câu chuyện về "CỘT"
...Chắc chắn khi Cột được chăm sóc chu đáo thì sẽ thành một trụ Cột vững vàng...


Chà anh Cột này đúng là cột thiệt, một cây cột lim cột táu tuy hơi lèo khèo một tý nhưng cực kỳ vững chắc chẳng có mối mọt nào gặm được. Anh tuy chỉ là con rể của Quảng Bình (thì tương lai) nhưng tình cảm anh dành cho nơi đây thật là vô cùng vô tận. Mới thấy anh lãng tử với Thịt Nướng kiểu Pháp, Rượu Vang Chi Lê, Xì gà La Habana bên bờ biển Bảo Ninh xinh đẹp cùng với QBFC, (ở đây : http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=2906 ) thoắt cái đã thấy anh cưỡi ngựa cùng các người đẹp rong chơi với rừng xanh núi thẳm thác cheo leo ở Tú Làn rồi. Nay mai lại nghe nói anh lại cầm đầu nhóm Vespa Quảng Bình vào Quảng Trị giao lưu với hội Vespa Quảng Trị Thừa Thiên nữa mới khiếp. O mô mà đã để ý đến cái cột lim này rồi thì lo đi theo mà giữ, kẻo mấy o Trị Thiên khiếp lắm, thấy cây cột vừa dài vừa cứng này họ ưng ý cái họ giữ lại luôn thì mất tiêu đó.
Rebel
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:02 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:24 am

Trăng Béo đã viết:Ghen tỵ, ghen tỵ, xem phóng sự hình ảnh cũng như những hồi bút đầy rạo rực, khí thế của "Những bước chân bản lĩnh" Beo lại nổi tính xấu, ghen tỵ với các anh chị và các bạn quá, lại thấy anh Nongdan8x đẹp trai hơn mình :smt043 , anh Cột - múa cột vốn là đặc sản của mình :smt043 , ước gì :smt016 :smt016 :smt016

Riêng múa cột nó có 2 cột, Cot dọc để dựa mà lắc, còn cột ngang để nắm mà múa, em chọn cột nào.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:50 am

timekiller77 đã viết:
Trăng Béo đã viết:Ghen tỵ, ghen tỵ, xem phóng sự hình ảnh cũng như những hồi bút đầy rạo rực, khí thế của "Những bước chân bản lĩnh" Beo lại nổi tính xấu, ghen tỵ với các anh chị và các bạn quá, lại thấy anh Nongdan8x đẹp trai hơn mình :smt043 , anh Cột - múa cột vốn là đặc sản của mình :smt043 , ước gì :smt016 :smt016 :smt016

Hịc . anh ND8x vốn vẫn đẹp zai từ xưa rồi mừ Trăng Bẹo Hôm nào gặp sẽ biết
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 12:11 pm

nongdan8x đã viết:Hịc . anh ND8x vốn vẫn đẹp zai từ xưa rồi mừ Trăng Bẹo Hôm nào gặp sẽ biết


DoDo post ảnh thằng cha ND8X chụp ở nhà thờ bỏ hoang cho bà con xem vẻ điển trai của hắn!
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 12:15 pm

Cột đã viết:
nongdan8x đã viết:Hịc . anh ND8x vốn vẫn đẹp zai từ xưa rồi mừ Trăng Bẹo Hôm nào gặp sẽ biết


DoDo post ảnh thằng cha ND8X chụp ở nhà thờ bỏ hoang cho bà con xem vẻ điển trai của hắn!

Ngoài đẹp trai rồi hắn có vẻ rất lãng tử như bratpit. K tin thì cứ post cái ảnh đi bộ qua đường lúc ở Tú Làn thì bít.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi UN_IN » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 12:42 pm

Cột đã viết:
DoDo post ảnh thằng cha ND8X chụp ở nhà thờ bỏ hoang cho bà con xem vẻ điển trai của hắn!

Thể theo nguyện vọng của anh Cột, em post ảnh hộ Đô Đô lên nhé
Đây chính là anh Nongdan8x ở QBỌ Hình ảnh ko sử dụng photoshop, có sao mang lên vậy ( Bản gốc 100%). Nhìn ND8x vừa duyên dáng, vừa bản lĩnh đấy nhi?

Duyên dáng

Image

Đầy bản lĩnh ở trên đường mòn HCM

Image
UN_IN
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 1:37 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi UN_IN » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 2:13 pm

Đúng rồi, anh Cột nhà mình hom hem quá thi thoảng anh nên xin thực đơn của chị MyNgoc đảm đang nhà mình để tẩm bổ nha.Hihi, mà em đang thắc mắc tại sao anh Cột lại đâm thủng được lốp xe nhỉ :tam :tam :tam
UN_IN
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 19, 2010 1:37 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi beer19C » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 2:33 pm

huhu, mọi người post ảnh ầm ầm. Mìn ko có cái nào ra hồn hết á! Cái vụ pose ở nhà thờ Tam Tòa ngồi nghĩ lại tiếc đứt rọt đứt gan! ND và Un in chụp xinh khủng khiếp. Em Un in đưa nốt ảnh của em lên cho cả làng chiêm ngưỡng đê!
beer19C
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 10:13 pm
Đến từ: Ha Noi

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 2:40 pm

Đã viết xong cuốn Hồi Ký QBO - Du ngoạn Tú Làn . Mọi người cùng vào đọc 4 phần luôn nhén . Tiếc rằng không có hình ảnh vì hình ảnh Phở cầm hết rồi .
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách