Bên lề chuyến đi Tú Làn “ ND8X phơi bày sự thật ”
Ngày đầu nhận được kế hoạch đi Tú Làn, nhìn thấy kế hoạch hoành tráng lắm, cơn máu đi phượt đã cao hứng dần dần, nhưng nhìn thấy cái thời gian kẹt quá. Mùng 8/8 ở nhà có việc quan trọng không thể không về được nên hứng thì cứ tuột dần dần, kèm theo là những lời năn nỉ ỉ ôi, những lời tâm sự với anh Time, anh 2. Bộc lộ những tâm tư, nguyện vọng của mình. Và rồi, cứ thế mỗi lần mở máy tính ra lại vào xem top pic đầy nóng hổi ấy. Không quan tâm gì hết, ngoài việc xem thời gian có thay đổi gì không?
Rồi một buổi sáng, vào online, thấy thời gian bất ngờ thay đổi. Ôi vui quá, đăng ký đi liền. Nhưng nghĩ bụng đi một mình ở Hà Nội không ổn, cũng ghê ghê, sợ các bác ở QB “bắt nạt” nên lại bắt đầu lên chiến lược gạ gẫm, rủ rê bạn đi. Giăng lưới mãi cuối cùng cũng câu được hai con cái to ( Đô Đô và Hải Yến). Cũng may hai con cái ngơ ngác này cũng là dân máu đi phượt, sau khi xem bản kế hoạch chi tiết của mọi người đi ra. Đã thuyết phục được hai người và đưa ra quyết định đi cùng ND trong chuyến này. Và công việc chuẩn bị mọi cái cho chuyến đi đã được bàn bạc và thực hiện chu đáo, quên mỗi mục 8 ( thuốc TTT).
Đi vào QB lần này, ND có mấy mục đích và cho đến lúc này mục đích nào cũng được hoàn thành. Đi để khám phá mọi cái, và điều ND khám phá được nhiều nhất là những con người ND đã gặp ở QB. Mỗi người đều để lại trong ND một hình ảnh thật đáng nhớ, thật đáng yêu, và có người làm mình “bực” cho đến bây giờ. Nhưng dẫu sao hình ảnh của ai đó vẫn luôn được anh ND này nhớ dai, nhớ dài lắm
- Anh Thắng : chu đáo với mọi người, mặc dù không đi cùng đoàn nhưng anh cũng lo toan nhiều cái, đi đón đoàn Hà Nội, và “chăm lo” từng giấc ngủ trên xe cho ND
- Cô nàng Phở Bò ( đổi thành Phổi Bò): vui tính, nhí nhảnh như trẻ con, nhưng có điều là cô nàng hay quên quá. Làm cái gì cũng thế, dặn sát tai rồi vậy mà….hihi.
- Kjmcam: cao lêu nghêu, dễ gần và cũng hay nói, thích chụp ảnh. Nhưng cũng mắc bệnh ham chơi quá đi mất. Đến giờ đi công tác rồi mà còn cố nán lại ở QB để chơi cùng mọi người và năn nỉ di chụp ảnh.
- Anh 2 Béo: Ngày nào cũng chát cùng anh, nghe anh nói chuyện có vẻ là kute, nghịch ngợm, hài ước. Ai dè, gặp anh 2 vào buổi sáng sớm mới biết. Anh to, béo, dáng đúng một Boss thực thụ. Làm ND bất ngờ không còn từ gì để nói.
- Anh Kiên CPU: nhiệt tình hết chỗ nói, chỗ nào cũng xông và pha, nhưng mà anh nóng tính quá. Hic. Nhiều lúc ND cũng phát sợ với anh
Anh Toán H2t: Nhìn qua ảnh không nghĩ anh như thế đâu nhưng khi gặp rồi mới biết. và càng ngạc nhiên hơn khi anh tham gia chuyến đi này. Vượt qua bao khó khăn, hiểm trở của núi rừng cuối cùng anh cũng về tới đích, chiến thắng được bản thân. Quả là điều tuyệt vời nhất. Anh cũng tình cảm lắm.
- Anh Time: với vai trò là trưởng đoàn, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Anh quan tâm tới mọi người, trước và sau chuyến đi. Luôn động viên anh chị em cố gắng trên mỗi bước đi của mình. ND cảm ơn anh nhiều lắm đấy, anh Time ạ.
- Anh Cột: cái mặt của anh nhìn như Trương Thiết Lâm ấy, vẻ mặt điềm tĩnh nữa. Không hay nói lắm nhưng khi nói rồi thì cũng không đỡ nổi. Khổ thân anh, đi xe với chị Myngoc bị thủng xăm, để bà con hiểu nhầm mãi.Hihi.
- Anh Nguồn: Anh nhé. ND “ ghét” anh lắm đấy. Hôm đấy, anh làm ND ngã đau lắm. ND sợ nhất là ngã kiểu “ tự do” như thế. Bị não như chơi ấy. Nhưng có lẽ anh đã “ hối hận” về việc làm đêm hôm trước với ND nên trưa hôm sau về tới nhà, phải đi xe máy vào tận bìa rừng trở ND ra ngoài chỗ để xe. Hihi. Nếu không thì ND ghét anh về tận Hà Nội luôn đấy nhé.
- Anh Phúc Còi: lần đầu gặp anh, cứ ngỡ anh là dân 9x nào ngờ, anh cũng là lão lão đến nơi rồi. Nhìn anh trẻ và ngây thơ nữa chứ. Nhưng anh đảm đang nhất trong các anh. Làm tất cả mọi việc từ lấy củi cho chị em nấu cơm, đến vo gạo, lấy nước, giúp mọi người đi qua suối, và đèo em Loan về nữa. Hihi. Khi nào anh ra HN, ND sẽ giúp anh vụ đấy. Cố gắng lên anh Phúc Đờ Mờ nhé.
- Chị Myngoc: Gặp chị hai lần là hai thái cực khác nhau. Bữa trước xuống nhà rang thịt với chị, ờ, nhìn chị hiền lành lắm, nói cũng không nhiều. Ôi thôi, nhưng sao chuyến đi thì bộc lộ rõ thế không biết. Chị đâu phải là dân 7x nữa mà khéo là dân 9x mất. Quậy phá, nghịch ngợm đủ trò,làm khổ cả MC,( thú thật chị là cây hài của QBO đấy chị ạ)…nhưng bù lại thì đảm đang nhất đoàn, lo toan chu đáo việc bếp núc, ăn uống cho cả đoàn. Cảm ơn chị nhiều, chị Myngoc ạ.
- Chị Hà Lờ Đờ: cũng không kém phần chị Myngoc nhưng xem ra chị dịu dàng hơn, thấy chị lúc nào cũng quanh quẩn bên đống lửa, hì hụi nấu cơm cho đoàn. ND không ngờ, nhìn chị tiểu thư như thế mà lại đảm đang quá trời luôn.
………………………………….
Còn nhiều gương mặt như Mèo thu, Hotgirl Thủy, HT Vân.., nhiều hình ảnh làm ND đây phải “ thương thầm , nhớ trộm” nhưng vì thời gian không có nhiều nên ND dừng lại ở những gương mặt đó thôi.
Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn đi và những hậu phương ở mọi nơi đã cho ND những niềm vui và những bất ngờ trong suốt chuyến đi đó nhé.
Cảm ơn anh REC. Đã chúc ND trước khi đi, ND vẫn nhớ câu nói của anh “ Đi để trải nghiệm, đi để thêm yêu miền Trung”. Cảm ơn anh nhiều, anh ạ.