nongdan8x đã viết:Hồi ký Hồi ký QBO - Những bước chân bản lĩnh
Ngà 30 tháng 7 năm 2010.
Phần 1: Mở đầu
Tôi cùng hai người bạn ở Hà Nội là Đô Đô và Hải Yến cùng đi Đồng Hới vào tối thứ 5 ngày 29/7/2010 trên chuyến xe mang tên Hưng Thành. Cả 3 đứa mang tâm trạng hồi hộp trên xe và một đêm thao thức không ngủ được vì ngày mai…Ngày mai không biết có điều gì xảy ra…trên mỗi bước đi “ bản lĩnh”
6h sáng, chúng tôi có mặt tại ngã 3 Bắc Lý, người đầu tiên mà tôi gặp anh là anh Nguyenthang. Anh đưa ba đứa tới nhà Phoebe ( Phở). Lần đầu tiên gặp Phoebe cũng không có gì là ấn tượng cả ngoài cái vẻ nhí nhố của Phoebe đã có phần bộc lộ.
Dẫn chúng tôi lên nhà, đi đánh răng, rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút. Bốn anh em đi ăn sáng ( ăn món bún bò ). Cứ vào miền Trung là tôi sợ món ăn có vị cay nên ăn cái gì cũng kèm theo một câu “ không cay”. Tệ thật đấy.
Ăn xong, 7h sáng 4 anh em lên quán cà phê Họa Mi để gặp mọi người trong đoàn đi Tú Làn. Lên đến nơi, vẫn chưa ai đến, 4 anh em ngồi nói chuyện một lát thì Phở phải đi làm. Còn lại ba an hem nhưng một hồi sau có mấy anh nữa đến. Anh Time, anh Taczan, anh 67HN, Meothu,….( nói chung là nhiều quá không nhớ nổi.Hehe). Hội tụ các gương mặt đi Tú Làn. Ngồi bàn và luận đủ chuyện cho chuyến đi, rồi những màn giao lưu chào hỏi làm quen nhau thấy cũng vui. Bàn bạc xong xuôi thì Phở trở về. Cứ tưởng Phở về vui chơi cùng mọi người, nào ngờ Phở về để thu tiền cho chuyến đi. Hihi. Làm bên Tín dụng, nói đến tiền là nhanh thật đấy ( Hi. Đùa Phở tẹo thôi nhé). Xong việc thu tiền, tôi cùng KjmCam và hai ng bạn nữa đi xuống shop giày xem thế nào. Tiện cũng lấy hai đôi giày do người bạn gửi tặng. Sau 15p đã có mặt tại nhà KjmCam và hành trình đi chọn giày. Chọn được hai đôi cho tôi và Ku Sao ở Hà Nội. Hai đôi vừa đẹp, lại đi vừa chân. Thấy vui vui. Cảm ơn HS nhiều nhé.
Sau khi chọn giày xong, chúng tôi trở về quán cà phê Họa Mi rồi đi ăn trưa cùng nhau. Trên đường đi cùng mọi người, cô bạn có gọi điện cho tôi. Hỏi han mấy thứ, rồi lại dặn đầy đủ những cái cần thiết cho chuyến đi của tôi. Bạn ấy vẫn luôn chu đáo với tôi mà. Hihi. Ra quán bia HN – QB. Lúc đó có khoảng 10 người, cùng uống bia và trò chuyện. Giao lưu với nhau, anh nào uống được thì cứ uống, chị em cứ tằng tằng gắp thức ăn mà ăn cho no bụng thôi. Đánh chén 1 hồi, tôi, KjmCam, Hải Yến và Phở về nhà Phở trước. Vừa mệt vừa cảm thấy choáng và hơn nữa là them cơm. Về nhà Phở vội “xin” bát cơm nguội, ăn với tép rang khô. Ôi, ngon tuyệt. Đánh phay 1 bát tô cơm. Ăn xong lăn ra ngủ cùng 3 chị em.
Ngủ đến 3h chiều mới dậy, tắm giặt xong rồi cùng anh Time, hot girl Thủy, Đô Đô, anh 67HN, anh thợ ảnh,…đi chụp ảnh bên Bảo Ninh. Sô lô mấy kiểu ảnh. Ừ phải nói là quá đẹp, không chỉ có tôi tự khen mà ai nhìn vào cũng nói thế ( Cảm ơn anh 67Hn đã tạo dánh choe m nhé). Tranh thủ chụp ảnh xong, tôi cùng Phở về nhà chị Myngoc lúc gần 18h. 3 chị em bắt tay vào việc chuẩn bị hậu cần. Tôi vẫn thích thái thịt, lấy con dao sắc thái thịt cùng chị Myngoc một lát là xong. 3 chị em lại quay sang nấu ăn mì tôm ăn bữa tối rồi tiếp tục rang thịt gà, thịt lợn cho ngày mai. Cũng hơi vất vả chút nhưng mà thấy vui quá. Làm gần xong thì Đô Đô, Hải Yến và chị Hà LĐ xuống “góp tay”. Hihi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chúng tôi ra Đồng Hới. Về tới Đồng Hới, nhà nào về nhà người ấy ngủ. Tôi, và Hải Yến ngủ nhà Phở. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai thật chu đáo, rồi ba đứa bắt đầu lên giường đi ngủ.
Kết thúc ngày thứ nhất ở Quảng Bình….Ngày thứ, sẽ có nhiều điều thú vị , xin được kể tiếp vào ngày mai…
……………………………………………………………………………………..
Ngày 31 tháng 7 năm 2010
Phần 2: QBO với những ngọn núi
Cả đêm thao thức không ngủ được hồi hộp cho chuyến đi trong ngày. Nhưng thời gian cứ dần trôi. Hẹn đồng hồ 4h30 dậy. Tiếng chuông báo thức cất lên cũng là lúc nhận được điện của anh Hai Béo. Háo hức, và nóng lòng muốn gặp anh Béo xem như thế nào.Trò chuyện đã lâu nhưng chưa một lần được gặp. Tôi loay hoay làm mấy thứ, Phở xuống mở cửa. Xong việc tôi chạy xuống dưới tầng 1. Nhìn thấy 3 anh ( Anh FC, anh CPU và anh Hai Béo) cùng với em xinh tươi ( Loan, Hồng Anh). Chưa gặp anh Hai Béo lần nào nhưng nhìn thấy 3 anh, ngoài anh FC đã gặp ra tôi đã nhận ra anh 2 Béo ngay ( anh ngoài sức tưởng tưởng của tôi). Tôi kịp cất lên tiếng chào anh và bắt tay anh, như màn chào hỏi đầu tiên của 2 anh em.
Ngồi trò chuyện một lúc,mọi người dần dần tập trung tại nhà Phở rồi đi ăn sáng. Vẫn là quán hôm trước ăn, ngồi đợi mãi mới có bát bún bò, mặc dù gọi không cay nhưng….hic.hic. vẫn cay xè. Nhưng thôi vẫn phải cố gắng ăn lót dạ cho đỡ đói. Ăn uống xong, mọi người cũng đã tập trung đông đủ tại nhà Phở. Trước khi xuất phát, cả đoàn chia người,chia xe, chia thức ăn…Mỗi anh trai một em gái. Còn lọt lại mỗi anh Toán H2t là không có ai đi cùng, và Phở phải đèo Hà Thu Vân ( vì số lượng con gái đi nhiều hơn).
7h đã đến và mọi việc đã chuẩn bị xong hết. Cùng xuất phát nào. Trên quãng đường đi, mọi người đi theo sát nhau, không có phân tách đoàn, trừ lúc xe anh 67HN trở chị Myngoc bị hết hơi là đoàn có sự phân tách nhau một thời gian. Xe anh CPU – Nongdan8x chạy dẫn đoàn, khi nghe tin xe anh 67HN bị hỏng nên quay lại xem sao. Cuối cùng anh 2 Béo – Hồng Anh, 67HN – Myngoc, Time – chị Hà LĐ, Đô Đô – Hải Yến, anh Toán H2t đi vào gần Phong Nha để sửa xe, tiện thể chị em chụp ảnh show hàng họ một tẹo, còn anh CPU, anh 2 Béo đi mua dép. Sau 30 phút mọi việc đã xong, mấy anh em lại tiếp tục lên đường. Đi nhanh nhập vào đoàn đi trước. Thế là cả đoàn lại đi cùng nhau. Trên đoạn đường đi, đoạn lên đèo Ba Dẽo là khó hơn nhưng mọi cái đều đã ổn. Cả đoàn lên đến đèo, rồi cùng thắp hương, chụp ảnh sau 15 phút cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Trên quãng đường mòn HCM, cảnh thiên nhiên thật đẹp. Cách đây đúng gần 1 năm tôi có đi trên còn đường này và lần này trở lại, cảm xúc lại dâng lên….
9h30 cả đoàn tới nhà anh Người Nguồn (NN), không có màn chào hỏi j cả, cả đoàn vẫn tiếp tục đi. Anh NN mặc áo xanh của Đoàn thanh niên, đội mũ con gái và đằng sau có đèo 1 cô gái dẫn đầu đưa cả đoàn vào nơi để gửi xe. ( không ngờ anh NN lại béo như thế, không kém phần anh 2 Béo. Hihi)
Trên quãng đường vào nơi gửi xe, đường khó đi, bụi bặm và trời nắng nóng nhưng cả đoàn vẫn đi, đi không chút mệt mỏi…rồi thi thoảng lại có tiếng cười vui của mọi người,. Khí thế thật đấy.
Đến chỗ gửi xe, cả đoàn để xe vào sân, rồi chuẩn bị hành lý, đồ ăn thức uống, gạo,…và đặc biệt là tinh thần. Mọi cái cần chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
9h45, cuộc hành trình bắt đầu. Những bước chân bản lĩnh đã cất bước.
Và mọi cái đã bắt đầu từ đây….
Cả đoàn đi bộ khoảng 3km qua 1 cánh đồng, dưới trời nắng, nóng nhưng cả đoàn vẫn hăng hái, vẫn vui cười và vẫn hào hứng vì động Tú Làn. Dẫn đoàn là 1 Bố người dân địa phương và 4 anh chị bạn của anh NN. Đi qua cánh đồng hoang , tới 3 con suối liên tiếp nhau. Thử thách đầu tiên là phải qua 3 con suối ấy rồi trèo lên qua 1 quả núi.Ái chà. Cũng không hề dễ dàng gì, nhưng mọi người ai nấy đều rất cố gắng, và rồi những cái nắm tay, tinh thần đồng đội QBO đã được thể hiện. Lên được đỉnh núi đầu tiên, cả đoàn ngồi nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi lại tiếp tục lên đường.Xuống ngọn núi này là phải qua cánh đồng thứ 2. Cánh đồng chỉ toàn 1 loại cây dại ( tôi không biết đó là cây gì nữa). Hành trình đi qua cánh đồng mất gần 30 phút. Rồi đi lên ngọn núi thứ 2. Ngọn núi này đi dễ hơn ngọn núi thứ nhất nhưng sức khỏe mọi người bắt đầu xuống dần, những bước chân đã bắt đầu mỏi, và bước đi chậm lại. Thời gian nghỉ dài hơn nhưng nhờ vào sự động viên của mỗi người, tinh thần của tập thể rồi khó khăn cũng đã qua. Nhưng mọi cái bây giờ mới thật sự đáng lo khi cả đoàn lên phải vượt qua ngọn núi thứ 3. Khi này nước đã hết. Cả đoàn í ới hỏi nhau xem ai còn nước thì chia sẻ. Nhưng tất cả đều vô vọng. Mặc dù vẫn còn 1 can 5 lít nước mà Bố đang cầm nhưng không ai dám uống vì đó là Rượu ( ai uống vào chắc ngủ luôn tại rừng). Khổ nhất là anh 2 Béo. Năn nỉ, ỉ ôi xin nước liên tục vì anh béo quá,tốn nước thật đấy. Nhưng dù anh có năn nỉ như thế nào thì cũng chả ai có nước cho anh. Lúc này những giọt nước duy nhất ( ngoài Rượu ) là những giọt mồ hôi đang rơi trên mặt mỗi người. Hết nước, cả đoàn đã gặp nhiều khó khăn rồi, thế mà đến lúc lên tới đỉnh ngọn núi thứ 3, đường đi không có phía trước. Cả đoàn phải dừng lại mất gần 20 phút để cho Bố tìm đường đi. Ngồi nghỉ, ai cũng có tâm trạng lo lắng đan xen hồi hộp. Lo lắng về việc chưa tìm thấy đường đi, hồi hộp về việc sau ngọn núi này là tới động Tú Làn rồi. Cả đoàn vẫn đặt hy vọng vào Bố, cuối cùng Bố cũng tìm được đường đi cho cả đoàn. Cả đoàn lại tiếp túc đi nốt một nửa ngọn núi thứ 3. Cơn khát nước ngày càng tăng lên, nhưng không còn cách nào khác là phải cố gắng chịu đựng và cố gắng bước chân thật nhanh để đến đích. Dẫn đầu đoàn lúc này là Phở, Qblove, Nongdan8x, và 3 người địa phương. Khi nghe được tiếng suối từ phía xa, cả 3 cô gái QBO đều gọi to mọi người “ Tới suối rồi”. Không biết cả đoàn đằng sau có nghe thấy không nhỉ? Là một trong ba người đi đầu, khi nghe thấy tiếng suối chảy, tôi thật sự vui sướng, và đã cười lên thật to. Tiếng nước chảy ở suối ngày càng gần, bước chân càng đi nhanh, tim càng đập hơn, mọi cái càng hồi hộp hơn….Nhưng phải nói, chặng cuối của ngọn núi thứ 3 cũng khó đi không kém. Mọi người cũng vất vả hơn. Anh Toán H2t cũng rất khó khăn mới qua được 3 ngọn núi đầy hiểm trở này.
Và rồi,và rồi….trước mắt 3 cô gái QBO là gì nhỉ? Là nước, là 1 cái đông, là động Tú Làn đó….Đích đến rồi đấy anh chị em ơi. Lại cất tiếng gọi cả đoàn “ Tới đích rồi mọi người ơi!” Vui sướng, 3 cô gái ôm nhau vì sung sướng. 5 phút sau cả đoàn cũng đã tới nơi. Tâm trạng chắc ai cũng giống nhau ở chỗ là vui và hạnh phúc, thở nhẹ phào, thỏa mãn cơn khát nước, và bắt đầu hành trình mới “ hành trình khám phá động Tú Làn”.
Cả đoàn đến nơi, gỡ bỏ hành lý rồi ùa xuống suối uống nước và tắm giặt. Nhìn mặt ái nấy đều vui, tôi cũng vui. Tinh thần trong mỗi người, tinh thần đoàn kết của QBO đã chiến thắng chặng 1 ( chặng đường Vượt qua những ngọn núi) và mọi cái mới thật sự mới bắt đầu.
......................................................................................
Ngày 31 - 1 tháng 8 năm 2010
Phần 3: QBO – Sinh hoạt tại động Tú Làn
Sau tắm giặt xong, 16h cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị mọi cái cho buổi tối. Các anh thì đi chia nhau đi lấy củi, đi đánh cá, đi lấy nước ở suối…còn chị em thì chuẩn bị đồ nấu ăn, nhóm lửa, …bắt đầu nấu ăn bữa tối.
Công việc nấu ăn bữa tối bắt đầu. Khởi động là việc đun một nồi nước lá rừng ( lá gì ấy, tôi không biết tên, người địa phương biết thôi ). Vì chỉ mang theo có một cái xoong nên khi nấu nước xong, để nguội một lát rồi phải chắt ra những cái chai mang theo rồi mang ra ngoài suối ngâm cho nhanh nguội. Khi này mới có xoong để đun lại thức ăn. Thức ăn phải đun lại là thịt gà, thịt lợn. Đi quãng đường dài và dưới trời nắng nóng nên thức ăn đã có hiện tượng thiu nên phải đun lại để đảm bảo. Sau khi nấu lại thức ăn xong, cho thức ăn ra ngoài hộp nhựa, và khâu làm việc cuối cùng là nấu cơm. Anh Phucdm phải đi ra suối lấy nước về chị Myngoc, chị Hà nấu cơm. Xoong thì bé, người thì đông nên phải nấu hẳn 3 xoong cơm. Cứ nấu xong một xoong lại cho ra túi nilong hoặc hộp nhựa để có xoong nấu nồi khác. Hihi. Nhân lúc đợi cơm chín và đủ 3 xoong, một số anh ( 2 Béo, Người Nguồn, CPU, 67HN, Thủy Hotgirl…) “ăn mảnh” mang đồ ăn ra ăn trước, chị Myngoc “tiếp tay” bằng cách nướng cá khô, pha nước chấm đầy ớt ( vì quên tương ớt ở nhà ) cho các anh ấy ăn chứ. Hic. Chị em nhìn thấy mà them nhưng mà thôi, chị em cũng có cái để vui. Bằng cách ngồi nói chuyện, chơi bài, riêng em QBlove thì hành nghề Mát – Xa, cắt tỉa móng tay, móng chân cho vài chị em ( không biết có được ít tiền lẻ nào không nhỉ?), còn lại anh Time, chị Hà LĐ …đi khám phá một hang động tuyệt đẹp do Bố dẫn đường.
Sau gần 2h đồng hồ thì công việc nấu ăn cũng đã xong, cả đoàn tập trung chuẩn bị ăn tối. Việc đầu tiên lại trải cái bạt cho sạch, và kéo dài, rồi đến việc chị em chia nhau bát, đũa, thìa, còn các anh thì đứng nhìn và cổ vũ chị em làm việc. Tiếng cười cứ cất lên, mọi cái thật nhộn nhịp. Thức ăn được bày ra, trông cũng tươm tất lắm. Chia làm 3 mâm cơm ( nói mâm cho hoàng tráng chứ cứ trải đều 3 phần), thức ăn cũng ổn lắm. Nào là thịt gà, thịt lợn dang, muối vừng lạc, sung dại và rượu…Và rồi mỗi người cầm cái bát, đôi đũa….( tôi nhớ lại cái thời tôi đi tập quân sự cũng y hệt như thế nào. Tôi lại mỉm cười khi nhìn thấy mọi người như thế, lòng thấy vui vui). Bắt đầu ăn thôi. Cả đoàn ai cũng đói, nên nhìn ai ăn cũng ngon. Ai cũng “ tấm tắc” khen thức ăn ngon, đánh chén hết 2 – 3 bát cơm liền. Vừa ăn, vừa nói chuyện, cảm giác thật vui và hạnh phúc, cứ như một gia đình thật sự ấy. Ăn xong, cả đoàn ăn “ tráng miệng” bằng sung dại, chấm với muối vừng và uống nước suối, hoặc nước lá đã đun lúc chiều ( Công nhận là nước suối tốt thật, uống nhiều mà bụng vẫn êm êm. Phải khen chị Myngoc, chị Hà người địa phương và chị Hà bên báo LĐ rất đảm đang trong việc nấu cơm. Hihi.)
Ăn tối xong, cũng là lúc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, chị em thì nhanh chóng thu dọn bát đũa để mang ra suối rửa, còn một số anh thì đi kiếm thêm củi về chuẩn bị đốt lửa. Trời đã tối, lửa đã được đốt lên, ánh sáng của núi rừng đã về. Giữa một cái thung lũng, có tôi,có anh chị em, có QBO, có núi rừng và có ánh lửa hồng. Mọi cái thật đẹp.
Chương trình buổi tối chưa được chuẩn bị từ trước nên tôi thấy thiếu thiếu cái gì. Trong lúc đi chị em đi rửa bát ở ngoài suối, tôi có nảy ra một ý tưởng. Và bắt đầu thôi.
Bước đầu là gạ gẫm mấy chị em có mặt tại đó lên bãi giữa, có cát, có sỏi, có cây cỏ, phía dưới có nước suối, và phía trên cùng có chỗ ngồi ( sau này gọi là khán đài dành cho khan giả). Lúc này chưa có khan giả đâu, vì chưa “ bán vé”. Cho đến khi cuộc thi bắt đầu. Những chiếc “ loa” phóng thanh từ chị em đã làm khan giả từ phía trong ( đang ngồi bên đống lửa ) phải tò mò ùa ùa chạy ra,làm “ nhân viên” không kiểm soát nổi vé ra vào. Cuộc thi đã bắt đầu với tên gọi “ QBO – Cuộc thi bước nhảy Tú Làn”. Nhân sự cho cuộc thi này bao gồm: Ban giám khảo có anh Time, chị Hà LĐ, anh Thủy ( Hotgirl), và Nongdan8x. Bộ phận âm thanh ánh sáng là anh Thủy Hotgirl, chị Hà LĐ,và một số khan giả cũng chung tay giúp đỡ BTC. MC là anh Nongdan8x. Và không thể không nhắc tới những thi sinh dự thi “ bước nhảy”. Lúc đầu gồm 8 thí sinh nhưng sau khi có cuộc “ bạo động” của mấy chị em dự thi nên đã có 4 thí sinh “ bị thương” out ra khỏi cuộc thi, còn lại bốn thí sinh ( Myngoc, Hồng Anh, QBlove, và Người Nguồn).Các thí sinh phải trải qua ba phần: Chào hỏi, nhảy tự do, và trả lời câu hỏi của khán giả/BGK. Cuộc thi đã diễn ra hết sức vui nhộn, tiếng cười, tiếng cổ vũ vỗ tay cứ vang lên. Có lẽ, những ai có mặt tại “ sân khấu” đó mới hiểu hết được cảm giác vui như thế này, những màn biểu diễn của các thí sinh làm cho khan giả cứ ôm bụng mà cười. BGK cũng khó khăn trong việc cho điểm, MC thì khan cổ vì vừa phải dẫn chương trình, vừa phải làm “113” ( các thí sinh quậy quá), vừa phải “ đỡ đòn” khi các thí sinh biểu diễn “ quá khích” ( đau nhất việc anh Người Nguồn cho “ ăn” một đòn. Hic. Choáng luôn). Ấn tượng nhất là việc anh Người Nguồn, chị Myngoc biểu diễn màn “ vật cổ truyền”. Hai thí sinh đã cho khan giả xem một bàn biểu diễn hết sức đẹp mắt và độc đáo. Còn QBlove, biểu diễn món “ngũ hổ vồ sơn” làm các chàng nào cũng sợ. Trong 4 thí sinh thì Hồng Anh có phần “e thẹn, nhút nhát” hơn. Vì các thí sinh kia đã “ quậy” tới bến rồi. Cuộc thi này,rất khó chấm điểm, vì các thí sinh “ ngang sức ngang tài”. Vì vậy, cho đến lúc kết thúc cuộc thi và cho tới lúc này, BGK vẫn chưa thể đưa ra được kết quả của cuộc thi ( xin lỗi các thí sinh, BGK sẽ nhanh chóng làm việc và thông báo kết quả trong thời gian sớm nhất). Cuộc thi kết thúc lúc 21h30, anh chị em về bên đống lửa và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.
Trước khi đi, ai cũng lo là có vắt, có rắn, có muỗi…có nhiều cái khi ngủ phải “cảnh giác” nhưng xem ra lúc này chả thấy có cái gì cả ngoài mấy chú muỗi cứ vo ve bên tay. Việc đầu tiên là trải thêm cái bạt của Nongdan8x mang từ Hà Nội mang vào, cái này phần cho chị em ngủ nhưng cũng chỉ được 5 chị em ngủ thôi. Còn lại các chị em khác phải “ lánh nạn” sang bên bạt của các anh. Còn một số anh thì ngủ ở bên ngoài với những chiếc võng, chiếc áo mưa, túi ngủ….Đêm, ngủ bên đống lửa, có ánh sáng của trăng, của sao, giữa một thung lũng. Quả thật hết sức lãng mạn. Không biết mọi người thế nào chứ tôi nhớ nhất là khi đang ngủ giật mình tỉnh dậy nhìn thấy trăng sáng quá, tôi lại mỉm cười và ngủ tiếp. Đêm đêm lạnh, có nhiều muỗi, tinh thần đồng đội của Phở đã cho tôi mượn nửa cái màn để đắp lên. Nếu không, sẽ không có một giấc ngủ trọn vẹn như thế (Cảm ơn Phở nhiều nhé)
Kết thúc một ngày sinh hoạt ở động Tú Làn. Cảm nhận của tôi và mọi người được thể hiện ở hai chữ “ Tuyệt vời”
…………………………………………………………………………………………..
Ngày 1 tháng 8 năm 2010
Phần 4 ( Phần cuối): QBO – Bước chân bản lĩnh, nụ cười nở trên môi
4h30 sáng cả đoàn thức giấc. Màn chào hỏi buổi sáng bắt đầu với câu hỏi “ đêm qua ngủ thế nào?”. Anh chị em í ới nhau, trả lời câu hỏi đó. Nào là đêm qua ngủ ngon, không có vắt, nào là ngủ hơi lạnh, nào là…nào là….Mọi người vẫn luôn quan tâm tới nhau trong từng bữa ăn và giấc ngủ. Kết thúc màn chào hỏi, anh chị em phải thực thi “mệnh lệnh” của bộ phận hậu cần là “ sung công quỹ”, ai còn mì tôm thì mang ra “cống nạp” để ăn sáng. Tinh thần tự giác và tự nguyện của QBO được nâng cao khi những ai trong đoàn còn gói mì tôm nào hay gói lương khô nào thì mang ra để cống nạp cho hậu cần. 1 gói, 2 gói, rồi 3 gói…số lượng mì tôm ngày càng nhiều. Vui thật đấy.
Việc quyên góp mì tôm kết thúc, mọi người đi đánh răng rửa mặt rồi quay về họp đoàn đi. Nội dung họp, trưởng đoàn – anh Time đưa ra vài nhời nhắc nhở đoàn và những việc cần phải làm trong ngày hôm nay.
Bắt đầu thôi nào…
Bộ phận hậu cần đi lấy nước suối về nấu hai nồi cơm, vẫn là việc nấu xong nồi này thì cho ra túi ni long để nấu nồi khác. Bố dạy sớm lên rừng hái lá chua nấu với cá, tôm, cua bắt ở suối.
Bộ phận nấu cơm thì cứ nấu, còn lại một số anh chị em như Myngoc, anh 2 Béo, Đô Đô, ND8X,…đi khám phá một con suối khác. Con suối đó thật đẹp và hoành tráng. Lên đó chúng tôi ngắm suối, nghich nước và chụp ảnh. Cũng thú vị. Chỉ sau 30p chúng tôi trở về “ đại bản doanh” cùng mọi người ăn bữa sáng. Bữa sáng, thức ăn không còn “dồi dào”như hôm trước nữa. Nhưng thêm vào đó có hai món cá ngon tuyệt. Đó là món cá khô dang với nước mắm, gia vị, ớt. Đặc biệt hơn nữa là có món “canh cá”nấu với lá chua do Bố mang về. Nhìn nồi canh cá “ tạp” bao gồm cá trê, cua, tôm, cá bống,… nhìn thật ngon và hoành tráng. Hình như ai cũng đói sao ấy, nhìn thấy nồi canh cá ngon ấy, ai cũng “thèm thuồng”, như muốn ăn ngay. Nhưng vẫn chưa được ăn, vì còn phải nấu thêm 1 nồi mì tôm nữa. Khi mì tôm được nấu xong, cả đoàn chuẩn bị ăn bữa sáng nào. Bạt được trải ra, bát đũa được mang vào ( sau một đêm không hiểu sao bát đũa bị thiếu hụt? do đó một số người phải ăn chung với nhau. Xem ra cũng tình cảm thật đấy). Thế là thực đơn của bữa sáng bao gồm cá khô, canh cá tươi, mì tôm nấu long bong nước và muối vừng. Gần như mọi người chưa được ăn “ của ngon vật lạ” như thế bao giờ nên ai đấy ăn xong cũng tẫm tắc khen ngon. Ăn cơm no nê rồi ra suối uống nước. Trưởng đoàn, anh Cột…chỉ thị không được uống nước ở chai mà phải ra suối uống để còn tiết kiệm nước lúc về. Ai nấy đều phải “ tuân lệnh” làm theo.
Công việc ăn sáng đã xong, cả đoàn chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Trước khi về, anh Time, anh 2 Béo, anh Cột,…có đốt mấy nén hương quanh chỗ ở ( tôi vẫn chưa hiểu rõ vì sao lại thế ?). Đồ đạc đã được thu dọn xong,không còn xót lại cái gì, ngoài một con “ mực ướt” đang treo lơ lửng trên cành cây, không ai nhận. Cuối cùng đành gửi tại đó.
Trước khi về, cả đoàn có chụp ảnh lưu niệm trước cửa động Tú Làn. Nhìn khuôn mặt mọi người, ai cũng có tâm trạng. Có vẻ hơi buồn vì phải xa Tú Làn, và còn nhiều cái để luyến tiếc. Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Cả đoàn chụp ảnh. Anh 67HN đặt máy ảnh hẹn giờ để chụp. Mọi người đứng vào chụp, chiếc máy ảnh của anh 67HN lúc sáng chưa được tập thể dục sao ấy, nên cũng uốn éo, vặn mình nghiêng sang một bên rồi mệt quá đổ ào một cái xuống đất. Nhưng cũng rất may là trước khi đổ, nó vẫn không quên để lại sản phẩm là bức ảnh chung cả đoàn.
Chụp ảnh xong, cả đoàn chia tay động Tú Làn. Nào. Lên đường thôi. QBO lại bắt đầu 1 hành trình, hành trình ngày hôm qua. Hành trình vượt qua mấy ngọn núi, mấy con suối, mấy cánh đồng…
Hôm vào Tú Làn, do chưa biết đường đi với lại chưa quen nên mất nhiều thời gian nhưng lúc ra mọi người cũng đã quen rồi nên rút bớt được 2/3 thời gian ( mất 2h đồng hồ).
Ra đến bìa rừng, tiếng chuông điện thoại, tiếng báo tin nhắn, tiếng lách cách của bàn phím được vang lên. Mọi người thông báo,rồi nhận được những lời chúc mừng từ “hậu phương” xa, gần…cảm giác thấy rất vui và hạnh phúc vì dù không đi cùng nhưng hậu phương vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt ( Cô bạn tôi ở SG cũng gọi cho tôi, kịp buôn dưa 10p thì mất sóng. Hic.)
Tạm chia tay với những giây phút chia sẻ qua điện thoại, cả đoàn phải lội qua con suối ( tưởng chừng là cuối cùng). Qua được con suối, đoàn có sự phân tách. Một nhóm thì lên khám phá một cái động mới được tìm thấy năm 2009, do người địa phương tìm và khai thác để vác gỗ lậu từ rừng về. Một nhóm vì mệt quá nên về trước nghỉ ngơi. Còn một nhóm nữa thì ở lại tắm nước suối của những chú Trâu đang ở phía trên thượng nguồn. Hihi.
11h mọi người tắm xong, nhóm đi về trước mang xe máy vào tận suối đón nhóm cuối cùng. Mỗi xe máy trở 3, đi qua cánh đồng hoang, vừa thấy sợ, vừa thấy thú vị. Anh Người nguồn trở tôi và anh 2 Béo. Hic. Anh Nguồn đã béo rồi lại thêm anh 2 nữa. Chiếc xe oằn mình trên cánh đồng đấy để đưa 3 anh em tôi về tới chỗ để xe.
Về tới chỗ để xe, cả đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức rồi nhanh chóng đi về nhà Bố chơi. Bố là người dân địa phương, rất chu đáo và nhiệt tình với đoàn đi. Bố mời về nhà chơi, cả đoàn phải vượt qua 1 con suối rất đẹp, nhưng khi đi qua đó, có một số xe máy bị chết máy, phải nổ mãi mới đi được. Về nhà Bố chơi một lát, chị em tranh thủ tắm táp cho sạch sẽ hơn để nhà anh Nguồn. Khi này cái bụng cũng đã đói, cái chân cũng đã bủn rủn, cái mặt cũng đã biến sắc,…cả đoàn nhanh chóng đi xe máy về nhà anh Nguồn. Về tới nơi, bữa cơm thân mật của gia đình anh Nguồn đã được nấu xong. Chị em nhanh tay dọn ra chiếu, và rồi tất cả bắt đầu một bữa gia đình lần thứ 3.
Ăn cơm xong, cả đoàn ngủ 30p rồi lại tiếp tục lên đường. 15h10 cả đoàn chào gia đình anh Nguồn, rồi xuất phát lên đường về với đô thị.
Trên quãng đường 120km về Đồng Hới, mọi cái đều ổn cả, không có gì xảy ra. Đi mất hơn 2h đồng hồ, cả đoàn đã tới nhà Phở, dừng chân tại đó, nghỉ ngơi một chút rồi cả đoàn cùng nhau ra biển Nhật Lệ để tổng kết chương trình và liên hoan chia tay các vị khách từ xa về với Đồng Hới.
Đúng 19h cả đoàn có mặt đông đủ bên bờ biển Nhật Lệ. Khách mời lúc này còn có anh FC, anh Taczan, và hai người nữa tôi không quen. Mọi người ngồi ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ, và cũng ôn lại “kỷ niệm” của 2 ngày trước. Ai nấy đều thốt lên một câu là TUYỆT VỜI.
Cuộc vui, cuộc vui cũng đến lúc phải tàn. Chị Myngoc, vợ chồng anh CPU ra về đầu tiên. Sau đó là Anh 2 Béo, Hồng Anh, Qblove, và anh FC cũng tạm rời cuộc vui về với Thủ đô. Ngồi được một lát nữa thì Đô Đô, Hải Yến,và Thủy Hotgirl cũng phải lên xe về Hà Nội. Nongdan8x và Phở tiễn 3 người lên đường nên cũng phải rời cuộc vui.
Thế là cuộc vui đã kết thúc, anh chị em chia tay nhau ở đây.
Chế Lan Viên có câu thơ:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.
Thật vậy, chỉ ở với đất và con người Quảng Bình có 3 ngày,và…và… chỉ ăn và ở với nhau 1 buổi tối trong Động Tú Làn, mà tình cảm của mỗi người dành cho nhau nhiều hơn, dạt dào hơn. Những vị khách từ nơi xa về, được QBO chủ nhà đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo. Thật sự tôi rất bất ngờ và cảm động trước những tình cảm mà QBO QB dành cho những vị khách như tôi – ND8X, Đô Đô, Hải Yến….
Cảm ơn tất cả mọi người trên mặt trận Tú Làn. Cảm ơn những người đồng đội, và cảm ơn những con người ở hậu phương. Luôn sát theo và đồng hành cùng cả đoàn trên mỗi bước đi.
Chào tạm biệt Tú Làn, tạm biệt QB, tạm biệt QBO. Chúng ta tạm dời xa nhau, nhưng tôi mong sao tình cảm, và những kỷ niệm cả đoàn đã có bên nhau trong suốt 2 -3 ngày ấy vẫn luôn được giữ chặt trong tim mỗi người. Hãy giữ thật chặt những bước chân bản lĩnh, những nụ cười trên môi nhé mọi người.
Thân Ái
Nongdan8x
Hôm nay, mới có thời gian để đọc lại bài viết của ND. Xem ra mình viết đầy đủ và chi tiết quá đi mất . Đọc lại cứ ngỡ mình đang ở đi Tú Làn ấy . Thú vị thật đấy.