Nhật ký tháng 8
Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên khói lửa
Vespa_Hội ngộ Bình Trị Thiên khói lửa
10h30’, sau khi hoàn thành công tác tình nguyện tại xã Kim Thuỷ, mình và kjmcam lại lên xe máy băng băng theo con đường HCM để tiến vào nghĩa trang Trường Sơn ở Quảng Trị nơi hội Vespa đang tập trung.
11h20’, sau 50’ hai đứa đã đến được cổng vào nghĩa trang, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm rùi tiến vào trong. Lên hết 1 con dốc đã thấy dàn xe Vespa cổ rất hoành tráng xếp ngay ngắn thành hình vòng cung rất đẹp. Anh 67HN ra đón 2 đứa vào trong nghĩa trang, vừa vào mình cực kỳ ấn tượng trước một nghĩa trang rộng mênh mông, quang cảnh mát mẻ, nhiều cây xanh và có những con đường nhỏ rất đẹp (chỗ ni mà Thắp nến tri ân thì đẹp phải biết). Giữa quang cảnh đó nổi bật lên màu áo da cam chói lọi của các thành viên V3QB, nhìn 1 vòng thấy có Taczan, CopMaxx, SprintQB, Bbquangbinh, chân đất…… loè loẹt trong nắng rùi. Mình và kjmcam cùng thắp hương và tranh thủ tham quan nghĩa trang 1 vòng. Sau đó cả đoàn cùng ra chụp ảnh lưu niệm và bắt đầu lên đường tiến về Cửa Việt. Dọc đường đi, nhìn logo mình phân biệt được đâu là Vespa Huế, đâu là Vespa Quảng Trị, Vespa QB thì nổi bật quá khỏi phải bàn luôn, nhưng thấy Vespa Huế đúng là mỗi người một phong cách, có 2 bác đã lớn tuổi nhìn rất lịch sự, anh Tuấn Anh hội trưởng thì mang phong cách nghệ sĩ, có 2-3 anh lại nhìn rất bụi, rất phong cách với mấy cái khăn rằn buộc đủ kiểu… Riêng xe cộ thì đúng là mỗi xe một kiểu, chẳng ai giống ai, mỗi xe đều thể hiện cá tính riêng của từng người với mỗi phong cách trang trí khác nhau…. nhưng họ đều có chung 1 đam mê là Vespa. Trên đường đi, qua 1 rừng cao su thì 1 xe có sự cố, trong lúc chờ đợi sửa xe mình và kjmcam lại tranh thủ chụp ảnh trong rừng cao su xanh mát với những tia nắng lọt qua khe lá rất đẹp. Vượt thêm 1 quãng đường dài nữa cả đoàn đã ra tới đường quốc lộ 1A, đi thêm 1 đoạn biển chỉ dẫn Cửa Việt 14km đã hiện ra và cả đoàn bắt đầu rẽ trái tiến về biển Của Việt. Bãi biễn hiện ra rộng mênh mông, 1 dãy quán lá na ná nhau xếp thành hàng ngay ngắn. Điểm dừng chân của cả đoàn là quán Sóng Biển nằm cuối dãy quán đó, vừa vào quán nhìn ra phía bên kia mình và kjmcam đã để ý đến 2 cái thuyền úp ngược trên bãi cát, 2 đứa chạy ra thăm dò và ý tưởng nảy ra “tụi mình sẽ chui xuống đó nằm ngủ trưa, hihi”. Cả đoàn đã tập trung đông đủ tại quán và bắt đầu bữa trưa với các tiết mục giao lưu văn nghệ rất vui nhộn. Mình nhận thấy anh Quỳnh hội trưởng Vespa QTrị có nhiều tính cách rất giống eng Taczan, vui tính, hài hước, nói to, nói nhiều, biết cách gắn kết mọi người… xem ra rất hợp gu với eng Taczan nhà ta. Sau khi ăn uống no say và hát hò vui vẽ, một số thấm mệt đi tìm cho mình 1 chỗ nghĩ trưa, một số vẫn đàn hát và zô zô đến chiều. Hai cái thuyền, mình và kjmcam chui xuống 1 cái trải chiếu nằm ngủ, mát phải biết; thuyền bên kia eng Taczan, CopMaxx… cũng chui xuống nằm ngủ trưa.
4h chiều, trời mát mẽ với 1 chút nắng nhẹ, hội Vespa bắt đầu tổ chức các trò chơi với xe Vespa. Đầu tiên là trò thi đi xe Vespa chậm, kẻ 1 vòng tròn bán kính khoảng 1,5m quanh một cái cây, 3 Vespaman đại diện cho 3 tỉnh cùng nhau chạy xe trong cái vòng tròn bé tí đó, nể luôn, ai chạy chậm nhất, trụ được lâu nhất sẽ thắng cuộc. Trò chơi diễn ra đến 4-5 vòng, rất gay cấn, rất hấp dẫn, cổ động viên hò hét cổ vũ sôi nổi… và chiến thắng trò đi Vespa chậm là hội trưởng Tuấn Anh của Vespa Huế. Phần thưởng là 2 quả trứng gà và “cái chi đó” thì chỉ có BTC và người được thưởng mới bít được, thấy người nhận quà có vẽ hí hửng lắm! Trò thứ 2 cũng là đi xe chậm nhưng là cày 3 đi đường thẳng. Trò thứ 3 chẳng bít là trò chi nữa, thấy giống trò cưỡi ngựa đấu thương thời Hi lạp cổ đại vậy, trò ni khó chơi và nguy hiểm nên đã bị bãi bỏ. Trò thứ 4 cũng chẳng bít tên gọi là gì, 2 xe chạy song song với nhau chở theo 1 cái gậy treo 1 cái thau nước lủng lẳng ở giữa và…..
Trời đã xế chiều, mấy chị em liền rủ nhau đi tắm biển; mình, chị Lan Anh, CopMini, bé Nhung, kjmcam tung tăng hoà vào dòng nước mát của biển Cửa Việt, lát sau anh Đạt và CopMaxx cũng bon chen xuống tắm, cả bọn vừa tắm vừa nghịch nước rất vui, đặc biệt là thi cõng nhau đi trong nước xem ai nhanh hơn, hix, chân dài kjmcam lần ni đã ko phát huy được lợi thế, 2 đứa bị thua te tua…hihi. Trời xẩm tối, phía trên bờ Vespa QB đang dựng lều và chuẩn bị củi lửa, mấy chị em cũng rút lên bờ thôi. Mình và kjmcam về KS tắm rửa thay quần áo rùi xuống biển cùng chung vui. Lữa đã nhóm lên sáng cả 1 vùng, thịt lợn, lá lốt.. cũng đã sẵn sàng cho tiệc BBQ quen thuộc của V3QB. Mọi người bắt đầu quây quần quanh đống lửa và chờ… thịt nướng chín. Hix, thịt nướng BBQ ngon quá nên chín dược xiên nào là hết ngay xiên đó, Dean, BB và CopMaxx nướng không kịp với tốc độ xử lý sản phẩm của mọi người nữa. Tiếng ghita bắt đầu ngân lên, chương trình văn nghệ mở màn với giọng hát của ai thì mình ko nhớ rõ nữa, chỉ nghe tiếng hát của eng Taczan là to nhất thui (vì ngồi cạnh mà), thấy eng Taczan hát sung quá mình cũng hào hứng hát theo rất tự nhiên. Một lát sau khách mời là hội 67 QTrị đến với 1 màu áo đồng phục xanh chuối cũng ko kém phần nổi trội. Một vòng tròn lớn được mở ra, mọi người ngồi quây quanh vòng tròn cùng với tiệc BBQ có bổ sung mực nướng, tôm nướng ngon tuyệt. Vespa đúng là tụ tập 1 cơ số lớn dân nghệ sĩ, mỗi người 1 tài năng, nhiều man hát cực hay, đàn giỏi… không khí rất hoà đồng, thân thiệt và vui vẽ. Bất ngờ 67HN lôi mình và CopMaxx ra “sân khấu” và mọi người bắt đầu cùng hát “Happy birthday” để chúc mừng sinh nhật 2 anh em (mình 5/8 và Cop 7/8). Tiếng hát, tiếng ghita xen lẫn tiếng kèn harmonica tạo nên 1 bản nhạc mừng sinh nhật thật tuyệt, mình thấy rất cảm động, cảm ơn anh em Vespa rất nhiều! Cuộc chơi vẫn vui vẽ đến khuya, 1 số ngủ lại lều, 1 số về KS; mình và kjmcam do cả ngày mệt quá nên về KS tắm rửa lại rùi lên giường ngủ quên trời đất luôn.
Buổi sáng CN, ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa kính phòng KS chiếu vào làm mình tỉnh giấc, 2 đứa đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc, trả phòng rùi ra biển ăn sáng với mọi người. 8h sáng, cả đoàn bắt đầu lên đường tiến về Thành cổ Quảng Trị, trên đường tới đó cả đoàn được hội 67QT ra đón rất trịnh trọng. Vào tới Thành cổ, ấn tượng đầu tiên đối với mình là những bãi cỏ xanh mướt cao đến tận đầu gối đang lung linh trong nắng, 2 đứa không chần chừ gì nữa mà không chạy vào bãi cỏ xinh xinh đó chụp ảnh. Sau đó cả đoàn lên dâng hương rồi chụp ảnh lưu niệm, thăm bảo tàng.. rồi tiến quân ra một địa điểm tương tự như Quảng Bình Quan của mình vậy. Một dàn Vespa, một dàn 67 đã xếp ngay ngắn và các đoàn thi nhau chụp ảnh rất vui, cười mỏi cả miệng! Buồn cười nhất là mấy chú CSGT và trật tự tưởng mô ai tụ tập gây bạo động chi liền vù xe tới xem xét nhưng thấy tình hình an ninh vẫn ổn định nên mỉm cười rút lui, hú hồn! Chụp ảnh lưu niệm xong cả đoàn ra bờ kè nghĩ ngơi uống nước và buôn chuyện 1 lúc rồi tiến quân diễu hành quanh phố 1 vòng rùi tiến thẳng về nhà anh Quỳnh. Tại đây, cả đoàn được bà xã anh Quỳnh mời uống nước và ăn cơm dừa một trận no say, tuyệt cú mèo! Rồi 3 trưởng đoàn lần lượt phát biểu, anh em tranh thủ xin số đt rồi chia tay nhau tại đây, Vespa Huế lên đường đi vào, Vespa QB lên đường đi ra. Những chú “chiến sắt Vespa” sau những chặng đường dài đã thấm mệt, xe CopMaxx phải gửi lại nhờ anh Quỳnh chăm sóc, dọc đường 1 số “chú” “ngất lên ngất xuống” mấy lần nhưng cuối cùng vẫn cố gắng về đến nhà. Dọc đường, cả đoàn nghĩ chân ăn trưa ở 1 quán tại Bàu Sen rồi mới lên đường về Đồng Hới và chia tay nhau.
Cuộc hội ngộ Bình Trị Thiên khói lửa đã thành công và khép lại 1 hành trình, mặc dù chỉ là khách mời, không phải 1 TV của Vespa QB nhưng mình cảm thấy rất vui, rất ấn tượng với tất cả những gì đã qua. Điều tốt đẹp nhất mà mình cảm nhận được từ họ_Những người bạn Vespa là tình bạn, tinh thần đồng đội luôn giúp đỡ nhau khi gặp sự cố dọc đường, những người anh em không phân biệt tuổi tác ( từ 5x đến 9x đều có cả) đã đến với nhau, trở thành bạn bè vì chung 1 đam mê Vespa. Ghi nhận 1 ai đó luôn lo lắng cho mọi người từng ly từng tí, trong các bữa ăn luôn ăn sau cùng nhường mọi người ăn trước vì sợ mọi người đói, còn gì ăn nấy……. Xin chân thành cảm ơn anh em Vespa đã cho phoebe một chuyến đi thú vị và đáng nhớ trong đời!
Thân, phoebe!























