Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 2:05 pm

Mỗi diễn đàn đều có nội quy, mỗi nhóm choi đếu có phong cách và mỗi người đều có cá tính riêng... tất cả nói lên văn hoá chung của một cộng đồng hay một nhóm người.

Bạn đừng nên nhìn vào giữa chừng của các hoạt động mà đánh giá bản chất của nó.
Những thứ chai lọ mà tưởng chừng như rác kia là thứ cứu cánh cho cả đoàn trong hành trình vừa rồi đó.

Hình ảnh cả đoàn sau khi thu dọn rác và chuẩn bị lên đường ra về.
Hình ảnh

Có lẽ trong đoàn thì mình còn vứt lại cái quần bò rách tơi tả, chưa kịp huỷ, đang phơi ở gần suối. Nếu lần tới có dịp vào lại Tú Lán câu cá thì Cột tôi xin hứa sẽ dọn sạch.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 2:33 pm

HS vào nhìn thấy mấy tấm hình quả thật Choáng. Có lẽ HS lạc hậu và ít ( không) tham gi các hoạt động cộng đồng Chung thế này.
Phê bình Anh Hai SG nhé cởi trần mặc đồ ...giữa những người đẹp quần cộc. ( Cho Anh Hai thỏa mái gõ đầu HS khi online sắp tới nhé, nhưng nhất định phê bình Anh lần nữa)
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Rebel » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 2:40 pm

timekiller77 đã viết:Tôi không bình luận những tấm hình trên, cũng không có trách nhiệm giải trình với bạn về tâm hình trên là có hay không việc chúng tôi ăn uống ỉa đái hay vứt rác mà tôi muốn nói với bạn rằng:


- Phải khẳng định rằng Topic này rất bổ ích nếu như không có mấy tấm hình phản cảm vừa rồi.

- Bạn nói bạn không bình luận về những tấm hình này vậy thì bạn đang bình lựng về cái gì? Có phải là ông nói gà bà nói vịt không, hay là lông bà này chắp cằm ông nọ không, hử bạn?

- Bạn phải có trách nhiệm giải trình về những tấm hình phản cảm này, vì bạn là người đưa chúng lên làm ô uế cả Topic này. Bạn không nên nói một câu vô trách nhiệm như vậy!!!

timekiller77 đã viết:1. Cái đầu sinh ra ngoài chức năng và đội mũ và để tóc cho đẹp thì phải có chức năng để suy nghĩ và tư duy, chứ không phải là mắt nhìn sao thì cái đầu chỉ biết đến được thế đúng không? Vứt rác thì chúng tôi phải dọn, ăn uống xong thì thì phải dọn đúng không? chẳng nhẽ chúng tôi dọn rác phải chụp ảnh để thanh minh với bạn là rác đã được dọn a? Ỉa xong phải dơ lên rồi chụp ảnh rồi gửi cho bạn là chúng tôi đã dọn a?


- Đầu cũng có nhiều loại đầu, có loại chứa chất xam xám, cũng có loại chỉ toàn chuối nên người ta hay gọi là đầu củ chuối. Mà chỉ loại đầu sau mới rình, chụp và đưa lên bất cứ đâu, bất cứ thứ gì mà cái đầu đó thấy thích. :smt043 :smt043 :smt043

- Tiền hậu bất nhất chưa, lúc đầu thì nói tôi không có trách nhiệm giải trình, nhưng đến đây lại bắt đầu giải trình theo cái kiểu dân có văng hóa rồi đây. Ờ mà lạ nha, các bạn hãy chú ý sẽ thấy dân có học có văng hóa thường hay nói đến từ cái đầu lắm à nha hi hi . :l

timekiller77 đã viết:2. Còn nếu bạn nói "phản cảm" thì nên học lại tiếng việt thế nào là phản cảm rồi nên bình luận, và đọc kỹ điều khoản thành viên trước khi đăng ký rồi hẵng viết comment. Chúng tôi cũng là những người yêu quảng bình, và đây diễn đàn không phải của riêng ai,nhưng yêu quảng bình không có nghĩa là không có nhu cầu ăn, nghỉ, tắm giặt, ỉa đái sau 1 ngày đi cực nhọc đúng không?Diễn đàn không của riêng ai và nó như 1 xã hội thu nhỏ, được phép làm gì xã hội không cấm và k bị lên án, nếu bạn cảm thấy bạn gần "đắc đạo" rồi không được xem những cảnh xú uế là ăn uống và nghỉ ngơi thì xin mời bạn "thăng" đi chỗ khác.
Vài lời góp ý cùng bạn.


- Theo từ điển tiếng Việt thì nghĩa của từ "phản cảm" là "gây ra phản ứng tiêu cực, làm cho cảm thấy bực mình, khó chịu". Giờ tôi không hỏi bạn nữa, tôi chỉ hỏi các bạn khác, những tấm ảnh chụp cảnh sinh hoạt như thế có gây ra phản ứng tiêu cực, làm cho người xem lẫn khổ chủ trong những tấm hình đó cảm thấy bực mình, khó chịu không?

- Nếu đây là blog cá nhân của bạn thì tôi không thèm có ý kiến. Còn ở đây là diễn đàn của những người yêu mến QB. Tôi góp ý sai hay đúng là tuỳ theo cách nhìn nhận của từng người. Kể cả tôi góp ý có sai đi nữa bạn cũng không có quyền gì để mời tôi phải "thăng" cả.

Ps : Thấy tôi đang xem mấy tấm ảnh này, anh bạn của tôi hỏi, ủa ảnh của hội mô mà thấy toàn con trai con gái ở trần nằm loạn xì ngầu rứa? Theo các bạn mình phải nói đây là đoàn thanh niên Quảng Bình yêu mến của mình hay là không hè?

Hết ý kiến.
Rebel
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:02 am

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 3:06 pm

Rebel đã viết:- Bạn phải có trách nhiệm giải trình về những tấm hình phản cảm này...

Rebel đã viết:- Đầu cũng có nhiều loại đầu, có loại chứa chất xam xám, cũng có loại chỉ toàn chuối ...

Rebel đã viết:Kể cả tôi góp ý có sai đi nữa bạn cũng không có quyền gì để mời tôi phải "thăng" cả.

Rebel đã viết:Ps : Thấy tôi đang xem mấy tấm ảnh này, anh bạn của tôi hỏi, ủa ảnh của hội mô mà thấy toàn con trai con gái ở trần nằm loạn xì ngầu rứa? Theo các bạn mình phải nói đây là đoàn thanh niên Quảng Bình yêu mến của mình hay là không hè?
Hết ý kiến.

Rebel đã viết: Chính vì vậy trước khi gửi thông tin hình ảnh lên đây, các anh các chị hãy nên uốn bàn phím vài lần. Hãy biết rằng cả thế giới đều có thể vào đây để xem hình ảnh của các anh các chị...


Em thưa anh Rebel là em mắc cười quá với những lời vàng lời ngọc của anh. Nói thật với anh là đọc những lời văn hay chữ tốt mà anh Rebel đã uốn bàn phím đến 7 lần trước khi gõ thì em đau hết cả bụng. Em kg dám, kg đủ khả năng, kg có được cái đầu xam xám, hâm hâm như của anh nên em xin phép anh cho em "Thăng" chỗ khác ạ. Nếu em mà admin thì em cũng nâng niu & trân trọng chuyển những lời vàng của bác vào Mục Xả Stress để CẢ NHÀ CÙNG...THĂNG
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 8 13, 2010 3:10 pm

- Phải khẳng định rằng Topic này rất bổ ích nếu như không có mấy tấm hình phản cảm vừa rồi.

Tôi không tranh cãi với bạn như thế nào là phản cảm nữa mà bạn hãy tháy rằng, nếu cho bạn làm admin chắc là QBO sập từ lâu. Bạn hiểu thế nào chân lý thuộc về số đông chưa? bạn thử gào lên xem ai ủng hộ bạn nó là phản cảm. Hay là mỗi mình bạn mới hiểu thế nào là phản cảm còn lại admin và mọi người bị mù màu hết rồi?

- Bạn nói bạn không bình luận về những tấm hình này vậy thì bạn đang bình lựng về cái gì? Có phải là ông nói gà bà nói vịt không, hay là lông bà này chắp cằm ông nọ không, hử bạn?


- Tôi không bình luận bức tranh này mà tôi đang nhắc cho bạn biết và để bạn chịu khó động não xem đằng sau bức tranh đó sẽ là gì? nó cũng là những sinh hoạt hằng ngày như những người bình thường khác và phải có trách nhiệm với môi trường và bản thân, hay là bây giờ bạn "đắc đạo" rồi nên thấy cái gì nó cũng trần tục?


- Đầu cũng có nhiều loại đầu, có loại chứa chất xam xám, cũng có loại chỉ toàn chuối nên người ta hay gọi là đầu củ chuối. Mà chỉ loại đầu sau mới rình, chụp và đưa lên bất cứ đâu, bất cứ thứ gì mà cái đầu đó thấy thích. :smt043 :smt043 :smt043

Nếu cái đầu bạn chỉ nghĩ được như thế này thì đội mũ cũng hơi phí cái mũ.

-
Theo từ điển tiếng Việt thì nghĩa của từ "phản cảm" là "gây ra phản ứng tiêu cực, làm cho cảm thấy bực mình, khó chịu". Giờ tôi không hỏi bạn nữa, tôi chỉ hỏi các bạn khác, những tấm ảnh chụp cảnh sinh hoạt như thế có gây ra phản ứng tiêu cực, làm cho người xem lẫn khổ chủ trong những tấm hình đó cảm thấy bực mình, khó chịu không?

Bạn thử gào toáng lên xem ai ủng hộ bạn là nó bản cảm hay là mỗi mình bạn thấy còn lại mọi người toàn trần tục nên không thấy khó chịu?

- Nếu đây là blog cá nhân của bạn thì tôi không thèm có ý kiến. Còn ở đây là diễn đàn của những người yêu mến QB. Tôi góp ý sai hay đúng là tuỳ theo cách nhìn nhận của từng người. Kể cả tôi góp ý có sai đi nữa bạn cũng không có quyền gì để mời tôi phải "thăng" cả.


Nếu comment của bạn nói ngay từ đầu rằng đúng sai tùy theo từng người và đây là ý kiến riêng tôi thì tôi sẽ không bao giờ comment với bạn làm gì, vì tôi tôn trọng ý kiến cá nhân, nhưng do bạn cho là nó phải cảm với tất cả mọi người nên tôi mới mời bạn thăng.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Tú Làn

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoainam1970 » Thứ 7 Tháng 8 14, 2010 3:47 pm

Iêm này mấy tuổi rồi mà còn mút tay??
Maihoainam1970
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 14, 2010 2:33 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 10:06 am

Rebel đã viết:[
timekiller77 đã viết:Ngủ tập thể đây nè. Quả này gọi là rượu 1 bên và em 1 bên,nhậu xong ngắm các em ngủ làm mồi.
Image
Image
Image\
Bác 2 nha miềng suớng nhất, 1 lúc ngủ với 2 cái chăn, chăn đắp cạnh và chăn đắp trên người.
Image

Thoạt đầu nhìn vào tựa của bài này, cứ tưởng những bước chân bản lĩnh thế nào, hóa ra chỉ thấy ăn chơi, chụp hình khoe hàng, và phản cảm nhất có lẽ là những tấm hình như thế này, vừa xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, vừa khoe hàng bầy đàn như đười ươi như vượn. Thật là hết nói! :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan :chan

Chào Rebel & mọi người,

Trước hết mình cũng xin được nói thật cảm giác khi xem những hình trên: trần trụi quá mức đời thường. Khi xem hình xong nếu không đọc tiếp những phản ứng dẫn đến tranh cãi của các bạn thì mình cũng login để phàn nàn "những hình ảnh đó nên đưa vào một topic riêng để tránh những hệ luỵ đáng tiếc, ở một khía cạnh khác (bàn luận ở một topic khác) thì những hình ảnh trên sẽ mang ý nghĩa tích cực và không còn 'trần trụi' nữa". Suy nghĩ của mình là:

1. Sao lại bảo là trần trụi? Vì mình không tham gia chuyến đi, không trải nghiệm những cảm xúc của mọi người nên đòi hỏi của một người đoc/xem sẽ khác người trong cuộc. Tuy nhiên mình cũng dự đoán là có vài bạn tham gia chuyến đi (có hoặc không có trong hình) cũng không muốn Time posst hình đó trong topic này. Trong trường hợp bạn không tham gia chuyến đi nhưng theo dõi topic từ khi các bạn ây lên kế hoạch với bao lo lắng và quyết tâm đến lúc trở về thì có thể xem những hình trên là bình thường nhưng nếu bạn chỉ lướt qua vì chỉ muốn biết kết quả, muốn được xem hình ảnh đẹp thì sẽ phản ứng khi xem hình ảnh trên. Với những ai chỉ bất chợt ghe qua (như những người bạn của Rebel chẳng hạn) thì đúng là gay gắt thật.

2. Vì sao lại hệ luỵ? Có thể người quen/thân của các bạn có trong hình vô tình hoặc do ai đó cố ý gửi link thì có thể sẽ lên tiếng, do họ cũng chỉ lướt qua, chỉ xem hình mà không có đủ kiên nhẫn để đọc hết 25 trang topic này (như đã nói ở 1.)

3. Nếu các hình này để 1 topic khác, kiểu như "phía sau một chuyến đi" thì mọi người sẽ đánh giá cao nổ lực và công sức của các bạn, những người đi tiên phong để khám phá Quảng Bình - Vẫn còn nhiều tiềm ẩn vẽ đẹp! Để có những hình ảnh đẹp về QB, các bạn đã đánh đổi bởi những giấc ngủ mệt nhoài nhưng thấp thỏm - bây giờ đã an toàn trở về nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mưa rừng ập xuống, nước suối dâng lên, ...

Về ý kiến của Rebel, nếu ngay từ đầu bạn không gay dắt và chỉ góp ý nhẹ hoặc nêu suy nghĩ của bản thân thì đã không có tranh cãi. Chính bạn đã gieo rắc ra những tranh cãi không đáng có sau đó. Bạn nên đặt mình vào vị trí những người đã chuẩn vị và tham gia chuyến đi thì sẽ không phản ứng một cách gay gắt và có phần định kiến như thế.

Để giải quyết "những hệ luỵ" bắt đầu từ ý kiến của Rebel, mình đề nghị tách những hình ảnh của Time và các ý kiến sau đó sang một "trang mới", ở đó mọi người sẽ bình tĩnh hơn khi góp ý và lắng nghe.

Vài lời mạn bàn cùng các bạn.

Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi akay_vc » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 10:58 am

Híc! Dòm đã hè :D

Khi mô có kế hoạch về Tú Làn lần 2 cho iêm đi với nà :chuoi :chuoi
Sống chậm lại.........
Suy nghĩ khác đi...............
Và..........Yêu thương nhiều hơn.............

Người Nguồn chính gốc !
0905.001.081
0982.001.081
Y!M: nguoinguon
Mail: cuongqb@gmail.com
Hình đại diện của thành viên
akay_vc
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 11, 2008 7:01 pm
Đến từ: MINHHOA.INFO

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoainam1970 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 11:07 am

Ở topic này tranh luận sôi nổi thật. Nhưng có vẻ các ý kiến không tìm được điểm chung thì phải? Rebel cũng không chộ xuất hiện để phản hồi thông tin hè? :smt036
Maihoainam1970
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 14, 2010 2:33 pm

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 3:19 pm

Tú Làn được lên báo rồi nè bà con ơi!
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Xe-long-co-thu-rung-gia/9367
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách