Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi beer19C » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 3:46 pm

đây mới chỉ có chùm ảnh về lâm tặc thôi cả nhà ơi! Còn bài PS chính của đoàn ta nữa, đang chờ ra lò! hì hì! Đừng sốt ruột nha!
beer19C
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 10:13 pm
Đến từ: Ha Noi

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 2 Tháng 8 16, 2010 4:54 pm

Cám ơn Hà lờ đờ vì bài phóng sự, mình đã đi, đã đến và đã trải nghiệm....quả thật như tiêu đề bài báo....mình và các bạn khác thấy tiếc đứt ruột vì biết bao nhiêu thân cây cổ thụ to lớn cao vút bị lâm tặc đốn ngã không thương tiếc, có những cây đang được xẻ để mang về, có những cây rất lớn bị rỗng ruột phải vứt đi, có những cây được đánh dấu chờ khai thác... cả 1 cánh rừng rộng lớn, lâm tặc hoành hành trắng trợn, không thấy mảy may 1 bóng dáng kiểm lâm....Chao ôi!!! Rừng đang chảy máu!!!!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 7:32 am

Quan điểm của math0 là chuyện này rất bình thường. Có người thích người ghét là qui luật tự nhiên của cuộc sống. Từ những bức ảnh trên mà qui kết về đạo đức này nọ thì đúng là quan điểm của những ông già vào những năm 90. QBO là diễn đàn chứ không phải là tổ chức chính trị mà cần những qui chuẩn cổ hủ như vậy. Nên chú ý rằng hoạt động này năm trong phần gặp gỡ giao lưu, không phải là hoạt động tình nguyện. Và việc mọi người nghỉ ngơi nằm la liệt thế hiện một phần sự vất vả và tính trãi nghiệm nơi hoang dã của chuyến đi. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Vì vậy sự phản ánh cuộc sống cũng nên như vậy.
Ngày xưa học về địa lý chắc ai cũng từng học là nước ta "rừng vàng biển bạc, tài nguyên khoáng sản phong phú". Nhưng thực tế thế nào thì mọi người ai cũng biết.
Mọi người tham gia diễn đàn đều đã trưởng thành. Không cần ai phải dạy ai. Vì vậy mong rằng khi nói chuyện cũng nên tôn trọng lẫn nhau.
Không biết đợt này có ai muốn vào chùa QBO tu tâm không nhỉ? :D
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 8:03 am

Hình ảnh

:smt041 :smt041 :smt041 Đang tìm mua gỗ, bác nào biết chỗ mua chỉ em với, hậu tạ :smt101
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rebel » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 9:31 am

Một số trao đổi thêm với Rec :

- Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Rec. Ý kiến của Rec đã chứng tỏ ở QBO vẫn còn có người biết tôn trọng sự thật và dám nói lên sự thật, không hùa theo ý kiến của số đông, nhất là trên các diễn đàn xã hội như thế này. Rất cám ơn bạn về lời phê bình nhẹ nhàng đối với sự gay gắt hơi quá đáng của tôi trong những ý kiến đầu tiên. Và tôi cũng luôn tin rằng, với những người như Rec thì diễn đàn này sẽ ngày càng phát triển. Chúc Rec luôn mạnh khoẻ và thành công trong công việc của mình.

Một số trao đổi thêm với Math0 :

- Theo Math0 thì : “QBO là diễn đàn chứ không phải là tổ chức chính trị mà cần những qui chuẩn cổ hủ như vậy.” và Math0 cho rằng : “Có người thích người ghét là qui luật tự nhiên của cuộc sống” tôi đồng ý với bạn điều đó nhưng ở đây bạn nên tập trung vào “Nên hay Không nên” , “Phản cảm hay Không phản cảm” bạn nhé. Nói cho bạn biết rằng vẫn có rất nhiều người “thích” tung ảnh sex lên mạng đó, thế thì chẳng lẽ họ thích làm gì cũng sẽ làm được à? Thế thì luật lệ của một tổ chức, của một diễn đàn nằm ở đâu? Hay là luật lệ của diễn đàn này cho phép các thành viên của mình “Thích điều gì thì làm điều đó”? và luôn cấm những ý kiến trái chiều (nếu thích).

- Theo Math0 : “Từ những bức ảnh trên mà qui kết về đạo đức này nọ thì đúng là quan điểm của những ông già vào những năm 90... Nên chú ý rằng hoạt động này năm trong phần gặp gỡ giao lưu, không phải là hoạt động tình nguyện. Và việc mọi người nghỉ ngơi nằm la liệt thế hiện một phần sự vất vả và tính trãi nghiệm nơi hoang dã của chuyến đi. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Vì vậy sự phản ánh cuộc sống cũng nên như vậy.”

Bạn nói như thế nghĩa là gì? Những ông già vào những năm 90 là ai? Có phải đó là bậc cha bậc chú thâm chí là bậc ông của chúng ta bây giờ không? Và bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy những ông già đó đã có những quy kết về đạo đức sai trái/tiêu cực như thế nào đi nào? Bạn nên biết rằng vào thập niên đó đạo đức trong xã hội VN mình không loạn như bây giờ, không có cảnh con đánh cha, học trò đánh thầy, con cái bỏ nhà đi hoang, cắm xe, chôm đồ nhà đi đánh bạc, lô đề, hút hít, không có nhiều trường hợp nạo phá thai như bây giờ .v.v. đâu bạn nhé. Tôi không quy kết vấn đề đạo đức khi xem những bức ảnh trên, mà tôi thấy trong một Topic “phượt” hấp dẫn như thế này mà các bạn lại đưa đại đưa đến, đưa lấy được tất cả những hình ảnh mà mình có được lên (đồng nghĩa với việc không có sự chọn lọc) đã gây nên một sự phản cảm đối với riêng bản thân tôi và tôi tin sẽ có rất nhiều người cùng chung cảm giác đó. Tôi hỏi bạn nếu trong số các cô gái đang nằm ở trong những tấm hình trên có người yêu đang ở xa, nếu có bạn nào đó thích đùa gửi tấm ảnh ấy đến cho anh ta thì tâm trạng anh ấy như thế nào, chắc chắn rồi anh ấy cũng sẽ hiểu ra thôi nhưng anh ấy sẽ không vui chút nào khi thấy cảnh sinh hoạt như vậy. Rồi những bậc phụ huynh, những người vợ của những chàng trai trên ở nhà khi xem những tấm hình này tâm trạng họ sẽ thế nào? Thôi thì để các bạn tự tìm lấy câu trả lời vậy!

- Cuối cùng Math0 kết rằng “Mọi người tham gia diễn đàn đều đã trưởng thành. Không cần ai phải dạy ai. Vì vậy mong rằng khi nói chuyện cũng nên tôn trọng lẫn nhau” : Tại sao bạn lại có nhận xét chủ quan thế, hay là diễn đàn này cấm trẻ em -18 truy cập. Trên một diễn đàn xã hội như thế này tuy không ai dạy ai cả nhưng lại là nơi truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người. Nếu bạn là người Quản trị của diễn đàn mà có nhận xét như vậy thì thật là nguy hiểm và khi bạn cho phép tất cả các thành viên có thể post lên những gì mình thích, những gì đời thường nhất thậm chí là tầm thường nhất cũng được thì thật là không còn gì để nói. Đã vậy các bạn hãy đừng tự nhận đây là diễn đàn của những người yêu mến Quảng Bình nữa đi.

Cuối cùng, về vấn đề “tôn trọng lẫn nhau” bạn nên trao đổi lại với bạn đã post ảnh lên và một bạn nữa nick là Nongdan… đi nhé. Chính hai bạn đó mới là những thành viên có vấn đề về mặt “tôn trọng lẫn nhau”.

Đôi lời tâm sự, nếu có điều gì không đúng ý với các bạn mong các bạn lượng thứ!
Rebel
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:02 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:09 am

@Rebel: tôi xin phép dược xưng hô như vậy và gọi Rebel là bạn vì không biết rõ danh tính và tuổi tác.
Thú thật, tôi không hiểu tại sao bạn lại gay gắt với những bức ảnh đó như vậy? Chỉ có những người không tham gia chuyến đi và nhìn những cảnh đó mới thấy "phản cảm" như vậy.
Tại sao bạn không tìm hiểu vì sao mọi người lại phải nằm la liệt như vậy? Tại sao quần áo, rác.. lại lung tung như vậy? Tại sao mấy anh lại không mặc áo mà phải ở trần như vậy?...
Tôi, một trong những thành viên tham gia chuyến đi, tôi lại có cách nghĩ khác, tôi thấy những bức ảnh mà anh Time post lên ko có gì là xấu mà bạn phải phản ứng gay gắt như vậy cả, tôi thông cảm vì bạn chưa hiểu, chỉ nhìn cái đang đập vào mắt.
Riêng tôi, tôi hoàn toàn tự hào về những bước chân bản lĩnh đó, có thể nói là liều lĩnh chú ko phải là bản lĩnh nữa. Để vào được tận hang Tú Làn, vào tận rừng sâu chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn, nguy hiểm.... Đối với chúng tôi, những người TP, đi 1 thân 1 mình đã mệt bơ phờ rồi mà còn phải đem mang theo 1 cái balo to đùng cùng nhiều thứ lỉnh kỉnh khác (đã phải bỏ lại dưới bản 1 số thứ). Vào đến nơi ai cũng mệt lả, khát nước, đói bụng..... chưa bao gở tôi phải đi 1 hành trình khó khăn và vất vả đến vậy. Mấy anh chỉ đem theo 1 bộ áo quần, tắm xong ai cũng giặt và tận dụng cây cối để phơi... buổi tối muỗi rất nhiều nhưng vì áo chưa khô nên đành ở trần chịu trận vậy. Với chúng tôi, có tấm bạt trải nằm ngủ là quá tốt rồi, mọi người đã chia sẽ cho nhau từng cái chăn bé tí, cái màn cũng đem đắp.........
Cái chính, vấn đề môi trường, trước khi xuất quân để ra khỏi rừng, chúng tôi đã thu dọn mọi thứ và vệ sinh sạch sẽ, có chăng còn sót lại tàn dư của đống lửa mà thôi.
Những bức ảnh nhìn qua có thể hơi phản cảm nhưng đó chính là những trải nghiệm mà chúng tôi đã trải qua, tôi tự hào về chúng tôi, tự hào về QB có 1 nơi đẹp như vậy!
Mỗi người có 1 cách nhìn nhận riêng, có phong cách sống riêng và có cảm nhận riêng. Xin hãy dừng lại vấn đề này tại đây! Tôi yêu QBO, tin tưởng mọi người vì tinh thần đoàn kết yêu thương nhau như anh em, ko có vấn đề gì là vi phạm thuần phong mỹ tục trong bức ảnh trên cả.
Chuyến đi thành công tốt đẹp ngoài sự mong đợi, mọi người đã về nhà an toàn và mang theo những kỷ niệm đẹp, tôi đã có thêm nhiều người bạn mới rất tuyệt vời!
Hãy dừng lại tại đây nhé!
Thân,phoebe
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:20 am

Rebel đã viết:Một số trao đổi thêm với Rec :

Cuối cùng, về vấn đề “tôn trọng lẫn nhau” bạn nên trao đổi lại với bạn đã post ảnh lên và một bạn nữa nick là Nongdan… đi nhé. Chính hai bạn đó mới là những thành viên có vấn đề về mặt “tôn trọng lẫn nhau”.

Ôi sao lại nhắc tới Nongdan ở đây vậy? Nongdantrocdau hay nongdan8x đây? Cần nói rõ chỗ này nhé bạn. Nếu là nongdan8x thì làm ơn nói rõ mình có vấn đề gì về mặt "tôn trọng lẫn nhau"này nhé.Cảm ơn bạn
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:26 am

Rebel đã viết:
Cuối cùng, về vấn đề “tôn trọng lẫn nhau” bạn nên trao đổi lại với bạn đã post ảnh lên và một bạn nữa nick là Nongdan… đi nhé. Chính hai bạn đó mới là những thành viên có vấn đề về mặt “tôn trọng lẫn nhau”.

Trong QBO này nhiều đứa nó ghét tui sẵn rồi, chừ Rebel nói rứa khác chi bảo mấy bác admin Del nick tui. Riêng cái kiểu uốn bàn phím 7 lần mà phát ngôn kiểu chụp mũ như chú thì xứng đáng kg được tôn trọng.
Rebel đã viết:Đôi lời tâm sự, nếu có điều gì không đúng ý với các bạn mong các bạn lượng thứ!

OK, anh lượng thứ cho chú. :chan :chan :chan
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:28 am

nongdan8x đã viết:Ôi sao lại nhắc tới Nongdan ở đây vậy? Nongdantrocdau hay nongdan8x đây? Cần nói rõ chỗ này nhé bạn. Nếu là nongdan8x thì làm ơn nói rõ mình có vấn đề gì về mặt "tôn trọng lẫn nhau"này nhé.Cảm ơn bạn

Ai bảo bon chen lấy nick nongdan mần chi, chừ thấy dại chưa.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:33 am

@Rebel: math0 nói không cần những qui chuẩn cổ hủ. Chứ không nói là không cần các quy chuẩn đạo đức. Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu? Mình nói ví dụ đơn giản thế này nhé: Những năm 90 các cô gái Việt Nam có mặc bikini đi tắm không? Còn bây giờ thì sao. Cái gì lạc hậu rồi thì nên bỏ đi. Đừng cố chấp quá.

Thứ hai, diễn đàn QBO không phải là nơi "truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người."

Cuối cùng, math0 nói sự tôn trọng là với tất cả mọi người. Nếu bạn thấy đã tôn trọng người khác thì câu nói của math0 không dành cho bạn.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách