Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

  

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 10:59 am

@Rebel: có rất nhiều người "ủng hộ" cái gọi là phản cảm của bạn đấy, trong đó có nhiều người không đi vụ Tú làn đâu nhé. Cố gắng lần sau muốn góp ý kiến hoặc chỉ trích người khác thì phải suy nghĩ xem "trình" mình đến đâu rồi nói nhé.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 11:07 am

math0 đã viết:Mình nói ví dụ đơn giản thế này nhé: Những năm 90 các cô gái Việt Nam có mặc bikini đi tắm không? Còn bây giờ thì sao. Cái gì lạc hậu rồi thì nên bỏ đi. Đừng cố chấp quá.

Math ví dụ sai rồi, đố math năm 2010 ni mà bảo mấy O ở QBO mặc Bikini đi tắm coi? Còn khuya. O thì ở xóm đất đèn toàn da đen đen, O thì lội bùn nhiều chân to to, O thì lội cát nhiều chân chai chai...O nào mà dám ...
@All: Trước đây có 1 vụ thế này rồi, cái vụ của CHIP có 1 thằng nhảy vào đặt 1 cục gạch rồi lâu lâu họ vào họ đá 1 câu để anh em tranh cãi rồi họ lượn. Đối với những kiểu như thế thì kg nên tiếp tục chứng minh, thanh minh làm gì. Admin nên xóa mấy cái bài viết của Rebel và các bài tranh cãi về sau hoặc chuyển sang TOPIC khác để trả lại sự trong sáng của hội đi Tú Làn
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 11:20 am

nongdantrocdau đã viết:@All: Trước đây có 1 vụ thế này rồi, cái vụ của CHIP có 1 thằng nhảy vào đặt 1 cục gạch rồi lâu lâu họ vào họ đá 1 câu để anh em tranh cãi rồi họ lượn. Đối với những kiểu như thế thì kg nên tiếp tục chứng minh, thanh minh làm gì. Admin nên xóa mấy cái bài viết của Rebel và các bài tranh cãi về sau hoặc chuyển sang TOPIC khác để trả lại sự trong sáng của hội đi Tú Làn


Răng nở dìm hàng rứa bác, để rứa cho xôm đi, chứ cứ xóa hết lại đâm ra độc đoán. Mà vụ ni so với vụ mấy cha abc chi đó dìm hàng chuyện tình nguyện mới đúng, chớ em chẳng thấy có cái chi ná ná Chip ở đây, kể cả bikini.
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rebel » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 2:53 pm

math0 đã viết:Thứ hai, diễn đàn QBO không phải là nơi "truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người."


Có thật là như vậy không bạn Math0? Nếu bạn nghĩ như vậy về diễn đàn QBO thì mình quá thất vọng về bạn rồi đấy! Chỉ vì muốn bảo vệ một quan điểm của cá nhân mình mà bạn dám phán một câu xanh rờn phủ nhận tất cả mọi phong trào mà diễn đàn này thực hiện rất tốt như là những chương trình Mùa Đông Ấm Nồng, Sách Cho Miền Cát Trắng và nhiều hoạt động từ thiện khác nữa. Thưa bạn, chính những phong trào đó (trong đó bao gồm lối sống, cách sinh hoạt và tấm lòng vì cộng đồng của các thành viên ở trong nước và cả trên thế giới) đã có tác động to lớn đến tất cả mọi người, trong đó có mình. Như vậy không phải là "truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người" là gì nữa? Tại sao bạn lại không biết điều đó nhỉ, và tại sao bạn lại không biết rằng bây giờ internet đã đến với hầu hết tất cả mọi người. Nó chính là một cổng thông tin điện tử và tuỳ theo uy tín của nó mà những thông tin đưa lên đó đều sẽ được mọi người truy cập (nếu muốn). Những thông tin đó sẽ phát tán, truyền bá rất nhanh (nếu muốn). Chính vì vậy diễn đàn xã hội này cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu BQT chủ trương hướng đến chân thiện mỹ thì nó sẽ khuyến khích các thành viên của nó hướng đến chân thiện mỹ. Ngược lại nếu BQT buông lỏng, mặc các thành viên ai muốn làm gì thì làm thì rồi tương lai diễn đàn đó sẽ tự hạ thấp uy tín của chính nó mà thôi. Đôi điều tâm sự xuất phát từ tấm lòng hướng đến sự phát triển của QBO. Mong bạn hiểu!

@ Nongdantrocdau : Bạn là một người vô văn hoá! Đừng làm vấy bẩn ngôi nhà QBO này thêm nữa, bạn nhé!
Rebel
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 05, 2010 11:02 am

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 3:12 pm

Tất cả những góp ý trong topic này đều là lời hay ý đẹp, như những bức tranh nhỏ đầy màu sắc gắn lên 1 bức tranh lớn với nhưng nét đơn sơ mộc mạc của vùng Tú Làn.

Hình ảnh

Vậy ai bắt đầu dán tranh và ai hưởng ứng cũng đều là tác giả tác phẩm tiếp sau. Vậy có chăng nên bóc đi để dán ngay ngắn vào 1 bức nền khác không các bác nhỉ?
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdandieukay » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 3:29 pm

Tên bài viết và vị trí nó nằm là thể hiện tất cả những gì nó muốn diễn đạt...
những người tham gia TL ko nói gi và bình luận gì thì thôi bạn Rebel nên im lăng.
ở đây ko ai phủ nhận các hoạt động của QBO mà ngày được nâng lên thôi.
nếu khi bạn tham gia mà thấy phản cãm như khi đưa lên hay post lên thì nên lên tiếng. Nếu bạn đi TL thì bạn ko phát ngôn kiểu như thế, còn để quan sát qua internet mà phát ngôn như thế thì khác nào Loa Phường. Giữa chốn rưng thiêng nước độc mà tách rời nhau ah, bạn hỏi xem những ai đi rừng cần gì khi ở trong Rừng nhé. Qua những gi bạn nói tôi thấy cuộc sống cộng đồng và tinh thần thiện nguyện vì cộng động của bạn quá nghèo nàn và đơn lẻ...
Nếu bạn stop lại là bạn khôn, còn muốn thêm nửa thì bộc lộ những gì bạn góp ý sẻ là bạn nhận hết đó
thân ái!
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Hình đại diện của thành viên
nongdandieukay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 3:22 pm
Đến từ: Ruộng khô nứt nẻ do trời hạn hán

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 4:06 pm

nongdandieukay đã viết:Nếu bạn stop lại là bạn khôn, còn muốn thêm nửa thì bộc lộ những gì bạn góp ý sẻ là bạn nhận hết đó


Xin phép bác Mod dọn bớt các bài tranh luận sang đây. Cám ơn BQT nhiều.
viewtopic.php?f=3&p=70965#p70965
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 1:19 am

Quá nhiều chỉ trích và căng thẳng không đáng có, mình nghĩ là không nên đôi co nữa vì chẳng đến được 1 cái đích nào trong khi im lặng sẽ là 1 đích tối ưu (với thời điểm này).
Hãy tiếp tục với cảm xúc và những bức ảnh đẹp.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Du ngoạn TÚ LÀN - Những bước chân bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 8:23 am

Rebel đã viết:
math0 đã viết:Thứ hai, diễn đàn QBO không phải là nơi "truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người."


Có thật là như vậy không bạn Math0? Nếu bạn nghĩ như vậy về diễn đàn QBO thì mình quá thất vọng về bạn rồi đấy! Chỉ vì muốn bảo vệ một quan điểm của cá nhân mình mà bạn dám phán một câu xanh rờn phủ nhận tất cả mọi phong trào mà diễn đàn này thực hiện rất tốt như là những chương trình Mùa Đông Ấm Nồng, Sách Cho Miền Cát Trắng và nhiều hoạt động từ thiện khác nữa. Thưa bạn, chính những phong trào đó (trong đó bao gồm lối sống, cách sinh hoạt và tấm lòng vì cộng đồng của các thành viên ở trong nước và cả trên thế giới) đã có tác động to lớn đến tất cả mọi người, trong đó có mình. Như vậy không phải là "truyền bá lối sống, cách sinh hoạt cộng đồng rất sâu rộng đến với mọi người" là gì nữa? Tại sao bạn lại không biết điều đó nhỉ, và tại sao bạn lại không biết rằng bây giờ internet đã đến với hầu hết tất cả mọi người. Nó chính là một cổng thông tin điện tử và tuỳ theo uy tín của nó mà những thông tin đưa lên đó đều sẽ được mọi người truy cập (nếu muốn). Những thông tin đó sẽ phát tán, truyền bá rất nhanh (nếu muốn). Chính vì vậy diễn đàn xã hội này cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu BQT chủ trương hướng đến chân thiện mỹ thì nó sẽ khuyến khích các thành viên của nó hướng đến chân thiện mỹ. Ngược lại nếu BQT buông lỏng, mặc các thành viên ai muốn làm gì thì làm thì rồi tương lai diễn đàn đó sẽ tự hạ thấp uy tín của chính nó mà thôi. Đôi điều tâm sự xuất phát từ tấm lòng hướng đến sự phát triển của QBO. Mong bạn hiểu!

@ Nongdantrocdau : Bạn là một người vô văn hoá! Đừng làm vấy bẩn ngôi nhà QBO này thêm nữa, bạn nhé!

Hi Rebel & All,

Cá nhân với vị trí là thành viên thì mình đã hết ý kiến ở post trước nhưng vì Rebel nhắc đến vai trò của BQT nên mình có thêm mấy ý (hơi dài, ai sắp tràn bộ nhớ thì đừng đọc :smt032 ):

- Trước hết mình ghi nhận ý kiến của Rebel về sự ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực từ tính nhân văn của các hoạt động thiện nguyện do QBO khởi xướng, duy trì và phát triển. Với các hoạt động này, những người thừa hưởng lợi ích trực tiếp là các hoàn cảnh khó khăn - thường là học sinh các vùng miền thiệt thòi do điều kiện địa lý và tự nhiên. Bên cạnh đó lợi ích gián tiếp cũng không phải là nhỏ; Các chương trình của QBO đều hướng đến đối tượng học sinh và liên quan đến giáo dục, các em được nhận quà chỉ giải quyết 1 phần nhỏ khó khăn hiện tại nhưng cái quan trọng là QBO đã gieo rắc niềm tin vào thế hệ tương lai, để các em cố gắng trong cuộc sống - ít nhất là theo đuổi việc cắp sách đến trường. Lợi ích gián tiếp không chỉ đến với người nhận mà cả đối với người mang cho - Các thành viên tham gia các hoạt động thiện nguyện sẽ có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống ngay tại nơi chốn sinh ra, có cơ hội gặp gỡ mọi người để giao lưu và chia sẻ, tạo nên sự gắn kết và đoàn kết trong một cộng đồng nhỏ để rồi hình thành cộng đồng lớn hơn, ... Thiện nguyện là 1 góc nhỏ trên QBO nhưng là một vùng tiền thức lớn để mọi thành nhớ về cả khi vui (san sẻ) lẫn lúc buồn (cuộc sống trần trụi và xô bồ thì vẫn còn những góc nhỏ yêu thương). Mình đồng ý với Rebel là vì những suy nghĩ "ảnh hưởng của QBO đến cộng đồng". Điều đó nói lên rằng bạn hiểu QBO và lý do bạn tham gia QBO (từ trước khi có nick Rebel) có thể do bạn đồng cảm với những điều mình vừa nói.

- Không chỉ Rebel mà nhiều thành viên khác đến với QBO để rồi sau đó không "dứt ra được" (dù rất muốn) cũng vì sự đồng cảm với cái tính nhân văn cỏn con đó. Thành viên đồng tình/đồng ý/đồng cảm nên gắn bó và chia sẻ công việc chung, điều đó không ai có thể phủ nhận (kể cả khi diễn đàn này có thể sập đi vì lý do xyz gì đó) nhưng BTQ là những người đứng mủi chịu sào, họ dùy trì các hoạt này vì họ hiểu mình đang làm gì và làm cho ai. Vậy nên việc Rebel thất vọng về Math0 là quá vội vàng, Rebel là người hiểu sự ảnh hưởng của QBO đến cộng đồng mạng QB còn Math0 là người tạo ra cái sự ảnh hưởng đó cơ mà, răng Math0 không hiểu được?? Vậy thì nguyên nhân dẫn đến những "bắt bẻ lời lẽ" trên là gì? Đơn giản là thế này: Math0 nói chuyện đơn giản theo cách của người làm toán, chỉ nói những cái cụ thể và nhìn thấy được (Khi nào anh em trong QBT bàn về chiến lược thì cậu ấy mới đưa ra tầm nhìn) trong khi Rebel lại nói về những ngụ ý sâu sắc và sâu xa (đơn cử như phần trao đổi ở trên) thì không "gặp nhau" trong tranh luận cũng là chuyện bình thường.

- Trong 5 trang gần đây của Topic, những ai đứng ngoài quan sát thì thấy dường như Rebel đang đơn độc trong "cuộc chiến Tú Lan". Rebel sai hay do các thành viên (cũ) của QBO "hội đồng"? Nếu Rebel chọn vế thứ 2 thì đúng là Rebel sai thật nhưng cũng xin được nói ngay rằng mình không kết luận Rebel không đúng. Mình chỉ muốn nói là do cách nói chuyện của bạn mà ra; Bạn đặt vấn đề gay gắt ngay từ đầu, thay vì chỉ dẫn ông nên thế này ông không nên thế kia thì bạn chỉ trích mày thế này mày thế nọ mày sai bố nó rồi, ... Thay vì định vị theo cái tôi của mình để nêu ý kiến cá nhân thì bạn lại định kiến cho cả một tập thể, bla bla ... Thêm nữa, Rebel không nên nói những câu khẳng định kiểu như đã biết rồi ý vì như vậy là quy kết, quy nạp và nguy cơ là chụp mũ/võ đoán (ví dụ, câu kết luận của Rebel về nongdantrocdau ở trên chỉ giúp bel đỡ tức chứ chân trị thì Fasle xừ nó rồi - mình khẳng định). Vậy đó. đôi khi chúng ta hay trách mọi người không hiểu mình nhưng thực ra là do mình không bộc lộ được cái suy nghĩ để mọi người hiểu, rứa mới đau. :smt043

- Ý cuối cùng, đến đây thì gần như không liên quan gì đến Tú Làn nữa, nhưng nếu mọi người muốn có Tú Làn II, III, ... U Bò mùa lá đỏ, Trường Sơn nắng chiều, Đảo Chim sương ban mai, ... thì hãy khép lại việc tranh luận để tiếp tục với những dư âm Tú Lan, để chuẩn bị viết tiếp những chân trời mới.

Oài, cuối cùng thì cũng nói hết ý, mỏi tay quá :smt043 :chuoi

Cheers! Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: DU NGOẠN TÚ LÀN - NHỮNG BƯỚC CHÂN BẢN LĨNH

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 8:41 am

AnhhaiSG đã viết:
Trăng Béo đã viết:Anh 2Béo ù ù, mặc cái quần hoa hoa, lêu lêu :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:

Quần nớ là quần sọc, còn cái quần hoa của Eng thì .... O dấu chô mô rồi hả O MyNgoc!!!!!!!!!!!!!????? :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043

Mọi người nhìn Anh2 xấu hỗ kìa. Chú khẳng định quần nớ là quần hoa và còn biết đó là hoa gì nữa cơ (ăn điểm Trăng béo là chỗ này đây, ha ha).
Mình đố Trăng béo và mọi người: Quần hoa Anh2 đang mang là hoa gì? :chuoi :chuoi (Không đó Timekiller và MyNgoc) :mozilla_cool: Chỉ nói đáp án, không cần giải thích thêm. Hề.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gặp gỡ - Offline

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách