Thời gian vừa rồi di chuyển nhiều quá nên đến cả những lời cám ơn mà vẫn không kịp gửi đến mọi người. Quay lui một tuần về trước, hôm đó ngủ dậy nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, ai cũng động viên "gừng càng già càng cay"

Biết là mấy hôm đến hội nghị với hội bàn nên sáng đó tranh thủ ở nhà cả buổi để "hối thúc" QB hoàn thành SCMCT. Cuối cùng thì cũng xong, 2pm lật đật chạy qua trường làm mấy việc rồi lên ga.
Lên tàu, sực nhớ cái USB nhờ Hafini lấy data từ laptop cháu Tâm nên í ới thì nghe bảo đã chuyển qua Kjmcam, rồi thì cũng liên lạc được với o Cẩm để hẹn hò trên sân ga
Tàu chạy được một lúc, anh em kéo nhau về toa 0 nhưng chẳng có mồi mè gì, không gian thì chật chội hơn cả mấy khoang giường nằm, vậy là mình có sáng kiến đợi đến ga Đồng Hới ...
Sau khi kết nối được với o Cẩm để nhờ vả vụ xôi gà, anh em vô cùng sốt ruột, bác trưởng đoàn hỏi mình tổng chi phí,... đòi tăng gấp đôi

Rồi thì ga Đồng Hới cũng đến, anh em hồ hởi đi lấy gà. Thấy QBO tặng hoa, lúc này anh em trong khoa mới biết sinh nhật Rec, đòi rút lại tiền bia gà (nhưng đâu có được, phải lấy tiền trước để túm đầu cán chớ

). Ai cũng khen xôi dẽo gà ngon, đi tàu mà được uống bia lạnh theo đơn vị két thì còn chi bằng ...
Cám ơn mọi người rất nhiều, đôi khi chỉ là sự tình cờ hay gặp gỡ vội vả nhưng không vì thế mà chóng quên, đi nhanh. QBO dừng ở ga ĐH nhưng đồng nghiệp thì vẫn đồng hành cùng đoàn tàu, tối đó sau khi bia một số đi ngủ trước, anh em còn lại lai rai và hàn huyên mãi đến khuay. Thức giấc thì đã đến Hà thành, tiết trời thu se se sáng sớm và việc đầu tiên là đi ăn phở, đúng 2 thứ mình thích khi nghĩ về Hà Nội; Mùa thu và Phở. Khởi đầu cho một tuổi già hứng khởi. Cám ơn các bạn.

Mình vẫn mang theo hoa QBO suốt chặng đường, cả khi xuống Hưng Yên và quay lên Hà Nội. Hai ngày sau hoa vẫn tươi rói nhưng vì lạch cạnh mấy thứ lúc trở về nên đành dùng camera ghi nhớ và gửi hồng lại thủ đô.
