Các bạn thường tự hào về quê ta có một lịch sử anh hùng. Thực sự thì Lịch sử hào hùng của người dân Quảng Bình thì không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên lịch sử vẫn là lịch sử. Người xưa có câu: "dẫu biết cuộc sống là hướng tới tương lai nhưng quá khứ là tấm gương để chúng ta soi lại" Chúng ta tự hào về những bậc cha ông chúng ta nhưng chúng ta _ những thế hệ kế tiếp đã làm được những gì để xứng đáng với các bậc tiền bối chưa? Người quê ta từ xưa đã có tinh thần đoàn kết rất cao nhưng các bạn thử nghĩ xem sinh viên chúng ta học tại các trường ĐH & CĐ ở Tp Hồ Chí Minh là bao nhiêu, nhưng lại có tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng đã cao chưa?
Sinh viên chúng ta mới vào năm 1 thì tinh thần đồng hương còn có nhưng từ năm 2 trở đi thì bạn thử nghĩ xem có mặn mà, sâu sắc với HĐH không? Có lẽ cuộc sống ở TP năng đông nhật Việt Nam là cho các bạn luôn bận rộn không có thời gian để làm những việc khác, có lẽ chúng ta học ngày càng một khó hơn nên chiếm luôn thời gian vui chơi, giao lưu, có lẽ nhiều sinh viên chúng ta còn khó khăn nên bận đi làm thêm để phần nào trang trải cho cuộc sống... và có lẽ...
chúng ta giành thời gian bên "người ấy" nên chiêm luôn thời gian gặp mặt đồng hương. Có lẽ cuộc sống ngày nay khác xưa nhiều rồi nên các bạn nghĩ nhưng cuộc gặp mặt đồng hương là vớ vẫn... và muôn ngàn có lẽ khác khiến bạn không nghĩ đến những người được coi là con đất Mẹ.
Theo tôi nghĩ, bất kì ai sinh ra, học tập, và làm việc cũng cần có một tổ chức, một tập thể đoàn kết. Nhưng chúng ta là những người xa quê thì chỉ có HĐH là tổ chức đáng để chúng ta tham gia nhất. Có thể HĐH không mang đến cho bạn lợi ích gì, nhưng nó là niềm tự hào, cái để khẳng định người dân QB với các nơi khác. Khẳng định sự phát triển của quê ta là bắt nguồn từ những tổ chức nhỏ như vậy, vì vậy tôi mong các bạn sinh viên đang học tập tại TP HCM sẽ có một cuộc gặp mặt truyền thống _ hàng năm chỉ tổ chức có một lần vào ngày 22/4 tới đầy đủ và nhiệt tình với tinh thần quê hương là trên hết.
Tổ chức ta vững mạnh thì tỉnh ta mới vững mạnh, tổ chức ta phát triển thì góp một phần nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Và HĐH là niềm tự hào của sinh viên QB chúng ta đang học tập tại TP HCM. Chúng ta cùng chung sức để HĐH tỉnh ta ngày càng vững mạnh và phat triển nhé các bạn!