hoapp đã viết:- Về việc tặng quà các nữ pháo binh Ngư Thủy, như chị Chi và anh Rec đã nói, do việc đi lại khó khăn của các cô và cũng muốn tới thăm hỏi trực tiếp các cô (có sự tham gia của Ban Lãnh đạo TLS) nên TLS quyết định sẽ tạm thời hủy bỏ việc tới thăm Động Thiên Đường vào sáng ngày 13/10 mà thay vào đó, chúng ta sẽ về xã Ngư Thủy Trung tổ chức trao sổ tiết kiệm cho các cô và sẽ tới thăm gia đình các cô.
Mình đánh giá việc TLS hủy chuyến viếng thăm động Thiên Đường để đến Ngư Thủy thăm hỏi và tặng quà trực tiếp cho các chị trong đội pháo binh là một nghĩa cử "sánh vai" với hành động thủ đô Hà Nội hủy bỏ bắn pháo hoa tại 29 điểm trong thành phố để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.
Các bạn biết không, mình yêu Hà Nội nồng nàn giống nắng thu (thứ nắng của mùa hè rớt lai: mềm mại và tan chảy), mình tự hào Việt Nam ngay cả khi đang đứng trên đỉnh Olympia của Hy Lạp (2004). Thế nhưng 10 ngày qua Hà Nội tưng bừng lễ hội mà chưa một lần mình dõi mắt lên tivi hay báo đài để hòa nhịp không khí ngàn năm Thăng Long, đơn giản chỉ vì càng hạnh phúc với Hà Nội bao nhiêu thì mình càng đau lòng với bà con quê mình bấy nhiêu. Mãi cho đến khi, chiều mồng 8 biết được tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa và đem số tiền đó gửi tặng đồng bào Miền Trung thì mình đã nghĩ lại và đêm 9 mặc dù thức đến 4 giờ sáng để kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ nhưng 8 giờ mình đã thức dậy để đón xem lễ hội Thăng Long trên Tivi. Hà Nội thực sự đã làm được điều mà hàng triệu người dân miền Trung cũng như người dân cả nước mòng chờ.
Giờ thì tình yêu Hà Nội của trong mình lại nồng nàn như xưa. Và bật mí thêm, mình yêu Hà Nội bởi hai thứ: phở và mùa thu!
Các bạn biết không, mình yêu Hà Nội nồng nàn giống nắng thu (thứ nắng của mùa hè rớt lai: mềm mại và tan chảy), mình tự hào Việt Nam ngay cả khi đang đứng trên đỉnh Olympia của Hy Lạp (2004). Thế nhưng 10 ngày qua Hà Nội tưng bừng lễ hội mà chưa một lần mình dõi mắt lên tivi hay báo đài để hòa nhịp không khí ngàn năm Thăng Long, đơn giản chỉ vì càng hạnh phúc với Hà Nội bao nhiêu thì mình càng đau lòng với bà con quê mình bấy nhiêu. Mãi cho đến khi, chiều mồng 8 biết được tin Hà Nội hủy bắn pháo hoa và đem số tiền đó gửi tặng đồng bào Miền Trung thì mình đã nghĩ lại và đêm 9 mặc dù thức đến 4 giờ sáng để kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ nhưng 8 giờ mình đã thức dậy để đón xem lễ hội Thăng Long trên Tivi. Hà Nội thực sự đã làm được điều mà hàng triệu người dân miền Trung cũng như người dân cả nước mòng chờ.
Giờ thì tình yêu Hà Nội của trong mình lại nồng nàn như xưa. Và bật mí thêm, mình yêu Hà Nội bởi hai thứ: phở và mùa thu!








, chiều đi làm về thăm Tumy xong rùi cậu với tớ xuống nhà hàng khảo sát luôn hi. 


: Meothu, hothuy, Nguyenhoang, Phucdm, Zenda, Việt Hoàng, Hathuvan, hafini....

...hì hì...
cho bác...

